Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu suy niệm về hồng ân Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận và làm chứng cho hồng ân ấy bằng niềm vui và sự trung tín. Sau giờ kinh, ngài cũng kêu gọi đối thoại và hòa bình cho Trung Đông và Ukraina, đồng thời cầu nguyện cách riêng cho các trẻ em sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn.
Olivier Bonnel – Salvatore Cernuzio
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: kết thúc Mùa Giáng Sinh
Dưới ánh nắng mùa đông, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào thăm hàng ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa nhật, để đọc Kinh Truyền Tin trong ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.
Được cử hành vào Chúa nhật sau lễ Hiển Linh, lễ này đánh dấu việc kết thúc Mùa Giáng Sinh và đưa Hội Thánh bước vào Mùa Thường Niên, mở ra một giai đoạn mới trong hành trình phụng vụ.
Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha nói rằng đây là thời gian
“mời gọi chúng ta cùng nhau bước theo Chúa, lắng nghe Lời Người và noi gương những cử chỉ yêu thương của Người đối với tha nhân”.
Bí tích Rửa Tội – nền tảng đời sống Kitô hữu
Suy niệm về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng biến cố này mời gọi mỗi Kitô hữu canh tân những lời hứa của Bí tích Rửa Tội,
“bí tích làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và biến đổi chúng ta thành con cái Thiên Chúa nhờ quyền năng ban sự sống của Chúa Thánh Thần”.
Dựa trên Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Thánh Cha giải thích rằng trong biến cố này,
“toàn thể mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ trong lịch sử: Chúa Con đi xuống dòng nước Giođan; Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người; và qua Người, Thánh Thần được ban cho chúng ta như sức mạnh cứu độ”.
Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử con người
Từ mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa không xa cách con người, nhưng hiện diện cách sống động trong lịch sử:
“Thiên Chúa không nhìn thế giới từ xa, không đứng ngoài cuộc sống, những vết thương và niềm hy vọng của chúng ta”.
Ngược lại,
“Người đến ở giữa chúng ta, với sự khôn ngoan của Lời đã làm người, lôi kéo chúng ta vào một kế hoạch yêu thương đầy bất ngờ dành cho toàn thể nhân loại”.
Trước sự ngạc nhiên của thánh Gioan Tẩy Giả, chính Chúa Giêsu đã chọn chịu phép rửa như những người tội lỗi,
“để mặc khải lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa”.
Được tái sinh trong gia đình Hội Thánh
Theo Đức Thánh Cha, Bí tích Rửa Tội đưa mỗi người vào đời sống của Hội Thánh,
“Dân Thiên Chúa gồm những con người thuộc mọi dân tộc và mọi nền văn hóa, được tái sinh nhờ Chúa Thánh Thần”.
Ngài mời gọi các tín hữu ghi nhớ hồng ân đã lãnh nhận và
“dấn thân làm chứng cho hồng ân ấy bằng niềm vui và sự chân thành”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại Thánh lễ được cử hành vào buổi sáng cùng ngày tại Nhà nguyện Sistine, trong đó ngài đã ban Bí tích Rửa Tội cho 20 trẻ sơ sinh, nay đã trở thành
“những người anh chị em mới của chúng ta trong đức tin”.
Bí tích đồng hành suốt cuộc đời
Kết thúc phần huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích bền vững của Bí tích Rửa Tội trong đời sống Kitô hữu:
“Bí tích đầu tiên này là một dấu chỉ thánh thiêng đồng hành với chúng ta suốt đời.
Trong những lúc tối tăm, Bí tích Rửa Tội là ánh sáng;
trong những xung đột của cuộc sống, đó là sự hòa giải;
và vào giờ lâm tử, đó là cánh cửa dẫn vào thiên đàng”.
Lời kêu gọi đối thoại và hòa bình
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại trước tình hình tại Iran và Syria,
“nơi những căng thẳng kéo dài đang gây ra cái chết cho rất nhiều người”.
Ngài kêu gọi tiếp tục con đường đối thoại và hòa bình,
“theo đuổi thiện ích chung của toàn thể xã hội”.
Khẩn cầu cho Ukraina
Đức Thánh Cha cũng hướng tâm trí đến Ukraina, nơi các cuộc không kích tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho dân thường giữa mùa đông khắc nghiệt.
Ngài lên án những
“cuộc tấn công mới đặc biệt nghiêm trọng”
và kêu gọi
“chấm dứt bạo lực, đồng thời gia tăng mọi nỗ lực để đạt tới hòa bình”.
Lời cầu nguyện cho các trẻ em
Trong lời chào kết thúc, nhân Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các trẻ em đã được rửa tội trong buổi sáng tại Nhà nguyện Sistine, cũng như cho những em sẽ lãnh nhận Bí tích này tại Roma và trên khắp thế giới.
Cách riêng, ngài cầu nguyện
“cho những trẻ em được sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, dù là về sức khỏe hay trước những hiểm nguy từ bên ngoài”,
và phó thác các em cho ân sủng của Bí tích Rửa Tội,
“bí tích liên kết các em với mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô”.
CHIA SẺ / SHARES: