Trong buổi Tiếp kiến chung sáng Thứ Tư Lễ Tro tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Công đồng Vaticanô II, đặc biệt suy tư về Hiến chế Tín lý Ánh sáng muôn dân (Lumen gentium), sau những tuần trước đã nói về Hiến chế Lời Thiên Chúa (Dei Verbum).
Ngài nhấn mạnh: “Giáo hội là mầu nhiệm trở nên hữu hình.”
- “Mầu nhiệm” theo thánh Phaolô
Khi Công đồng Vaticanô II nói về Giáo hội là “mầu nhiệm”, không có nghĩa là điều gì tối tăm hay khó hiểu. Theo cách dùng của Thánh Phaolô, đặc biệt trong Thư gửi tín hữu Êphêsô, “mầu nhiệm” là điều trước kia ẩn giấu nhưng nay đã được Thiên Chúa mặc khải.
Đó chính là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa: quy tụ muôn người trong Đức Giêsu Kitô, nhờ hy tế thập giá và sự phục sinh của Người.
- Đức Kitô vượt thắng chia rẽ
Nhân loại hôm nay sống trong tình trạng phân mảnh và chia rẽ mà tự sức mình không thể hàn gắn. Nhưng hành động cứu độ của Đức Kitô, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, vượt thắng mọi bức tường ngăn cách giữa các dân tộc và nhóm xã hội.
Điều này được cảm nghiệm cách cụ thể nơi cộng đoàn phụng vụ: khi cùng quy tụ cử hành, mọi khác biệt được đặt đúng chỗ, vì tất cả được thu hút bởi tình yêu của Đức Kitô.
- Giáo hội là dấu chỉ và khí cụ
Đức Lêô XIV giải thích rằng Giáo hội vừa là:
- Dấu chỉ: vì làm cho sự hiệp nhất do Đức Kitô thiết lập trở nên hữu hình giữa thế giới.
- Khí cụ: vì chính qua Giáo hội, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch quy tụ nhân loại về với Người.
Ngài kết luận: giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục hướng dẫn Giáo hội trong sứ mạng thánh hóa và hòa giải.
CHIA SẺ / SHARES: