
Sự thánh thiện không dành riêng cho một số ít người, nhưng là ơn gọi của mọi tín hữu. Hội Thánh không ngừng nhắc lại chân lý ấy, đặc biệt sau Công đồng Vaticanô II. Vì thế, cha mẹ có trách nhiệm giúp con cái nhận ra mình cũng được mời gọi nên thánh. Điều này không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, nhưng cần chứng tá sống động và sự hướng dẫn kiên trì. Gia đình chính là nơi đầu tiên gieo mầm và nuôi dưỡng ơn gọi nên thánh nơi con trẻ.
❓ Sự thánh thiện có phải chỉ dành cho một số người đặc biệt?
Không. Hội Thánh dạy rằng sự thánh thiện không dành riêng cho một nhóm ưu tuyển, nhưng là ơn gọi của mọi người. Công đồng Vaticanô II khẳng định rõ: mọi tín hữu, không phân biệt bậc sống hay hoàn cảnh, đều được mời gọi đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và đức ái trọn hảo (x. Lumen Gentium, chương V).
❓ Các Đức Giáo hoàng nói gì về ơn gọi nên thánh phổ quát?
Sau Công đồng, thánh Gioan Phaolô II đặc biệt cổ võ giáo dân sống ơn gọi nên thánh giữa đời. Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng là hành trình cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng khẳng định trong lễ Các Thánh năm 2025 rằng giáo dục Kitô giáo phải hướng mỗi người đến mục tiêu nên thánh. Ngài nhắc lại lời Đức Bênêđictô XVI nói với giới trẻ: điều Thiên Chúa mong muốn nhất cho mỗi người là nên thánh, vì Người yêu thương chúng ta vô cùng.
❓ Vì sao cha mẹ cần dạy con về ơn gọi nên thánh?
Bởi vì trẻ em cũng được mời gọi nên thánh. Nếu không truyền đạt chân lý này từ sớm, các em có thể nghĩ rằng nên thánh là chuyện của linh mục, tu sĩ hay những con người “phi thường”.
Thực ra, nên thánh là sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong tình yêu và trung tín mỗi ngày.
❓ Làm thế nào để giúp trẻ hiểu mình có thể nên thánh?
Một cách đơn giản là kể cho các em nghe về cuộc đời các thánh. Khi trẻ khám phá sự phong phú của các vị thánh – có người là vua chúa, có người là nông dân; có người sống đời gia đình, có người sống đời thánh hiến – các em sẽ nhận ra rằng sự thánh thiện có thể đạt được trong mọi hoàn cảnh.
Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng ta không cần trở thành một “kiểu người đặc biệt” mới nên thánh. Chính đời sống thường ngày là con đường nên thánh.
❓ Nếu cha mẹ cảm thấy mình không đủ kiến thức thì sao?
Không cần phải là chuyên gia thần học để dạy con nên thánh. Điều cần nhất là đời sống chứng tá. Khi cha mẹ sống đức tin cách vui tươi, biết cầu nguyện, biết tha thứ và yêu thương, chính đời sống ấy đã là bài học sống động nhất.
Bên cạnh đó, có nhiều tài liệu và phương tiện giúp các gia đình giới thiệu các thánh cho con cái qua sách, truyện, phim hoặc chương trình âm thanh dành cho thiếu nhi.
❓ Mùa Chay có liên hệ gì với việc dạy con nên thánh?
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để gia đình cùng nhau suy nghĩ về mục tiêu đời mình. Qua những hy sinh nhỏ, những việc bác ái và cầu nguyện chung, trẻ em học được rằng nên thánh bắt đầu từ những chọn lựa đơn sơ mỗi ngày.
❓ Thông điệp cốt lõi dành cho gia đình hôm nay là gì?
Giáo dục Kitô giáo không chỉ là dạy điều đúng sai, nhưng là giúp con cái nhận ra căn tính của mình: được Thiên Chúa yêu thương và được mời gọi nên thánh.
Nên thánh không phải là con đường dành cho một số người đặc biệt.
Đó là con đường dành cho mọi người – và bắt đầu ngay trong gia đình.
CHIA SẺ / SHARES: