ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 04.03.2026: Thiên Chúa hiện diện trong sự mong manh của Hội Thánh

Trong buổi tiếp kiến chung 04/03/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục bài giáo lý về Hiến chế tín lý Lumen gentium, dừng lại nơi bản tính nhân loại và thần linh của Hội Thánh. Ngài nhắc rằng trong Hội Thánh không có “một sự hoàn hảo lý tưởng” hay “một sự ưu việt thiêng liêng của các thành viên”, nhưng Hội Thánh được “sinh ra từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thực hiện nơi Đức Kitô”.

Bênêđêtta Ca-pê-li –  Vatican

Không tồn tại một Hội Thánh lý tưởng và tinh tuyền tách rời khỏi trần thế, nhưng chỉ có một Hội Thánh duy nhất của Đức Kitô, được nhập thể trong dòng lịch sử.

Trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô với chủ đề: “Hội Thánh, thực tại hữu hình và thiêng liêng”, và trước đó là một vòng dài trên xe giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục suy tư về Hiến chế tín lý của Công đồng Vatican II Lumen gentium. Ngài dừng lại nơi định nghĩa Hội Thánh trong văn kiện này như “một thực tại phức hợp”.

Khi tìm hiểu Hội Thánh vừa là “cộng đoàn trần thế” vừa là “Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiều kích nhân loại của Hội Thánh – được đánh dấu bởi “sự nhỏ bé” và “sự mong manh của các thành viên” – chính nhờ con người mà trở thành nơi biểu lộ sự hiện diện của Đức Kitô. Đó là “phương pháp của Thiên Chúa”, một phép lạ không ngừng, trong đó Ngài tỏ mình ra trong “sự yếu đuối của thụ tạo, và vẫn tiếp tục tỏ mình cũng như hành động”.

Chính điều này làm cho chúng ta hôm nay vẫn có khả năng xây dựng Hội Thánh: không chỉ bằng cách tổ chức các hình thức hữu hình của Hội Thánh, nhưng còn bằng việc xây dựng ngôi nhà thiêng liêng là Thân Thể Đức Kitô, nhờ sự hiệp thông và lòng bác ái giữa chúng ta.

Sự phức hợp của Hội Thánh

Il Papa all'udienza generale

Đức Giáo hoàng bắt đầu từ một câu hỏi: làm thế nào để định nghĩa sự phức hợp của Hội Thánh.

Ngài biết rằng người ta có thể trả lời rằng phức hợp nghĩa là phức tạp, “khó giải thích”, và cũng gắn với sự nặng nề của một định chế “mang theo hai nghìn năm lịch sử, với những đặc điểm khác biệt so với bất cứ hình thức cộng đoàn xã hội hay tôn giáo nào khác”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc rằng từ “phức hợp” trong tiếng Latinh ám chỉ “sự kết hợp có trật tự của nhiều khía cạnh hoặc chiều kích khác nhau trong cùng một thực tại”.

Vì thế, Lumen gentium có thể khẳng định rằng Hội Thánh là một cơ thể được kết cấu hài hòa, trong đó chiều kích nhân loại và chiều kích thần linh cùng tồn tại, không tách rời cũng không lẫn lộn.

Chiều kích nhân loại của Hội Thánh

ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 04.03.2026: Thiên Chúa hiện diện trong sự mong manh của Hội Thánh

“Hội Thánh – Đức Giáo hoàng nói – là cộng đoàn của những người nam và nữ cùng chia sẻ niềm vui và khó nhọc của việc trở thành Kitô hữu, với những ưu điểm và thiếu sót của họ, khi loan báo Tin Mừng và trở thành dấu chỉ về sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc sống”.

Tuy nhiên, nếu chỉ định nghĩa như vậy thì người ta sẽ loại bỏ chiều kích thần linh của Hội Thánh, và chỉ dừng lại nơi Hội Thánh như một thực tại có tổ chức thể chế.

Đức Lêô XIV nói thêm rằng chiều kích thần linh không nằm ở “một sự hoàn hảo lý tưởng” hay “một sự ưu việt thiêng liêng của các thành viên”, nhưng ở chỗ Hội Thánh được sinh ra từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thực hiện nơi Đức Kitô.

Vì thế, Hội Thánh đồng thời là một thực tại vừa nhân loại vừa thần linh, đón nhận con người tội lỗi và dẫn họ đến với Thiên Chúa.

Do đó, Hội Thánh đồng thời là cộng đoàn trần thế và Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, là đại hội hữu hình và mầu nhiệm thiêng liêng, là thực tại hiện diện trong lịch sử và dân lữ hành tiến về trời.

Tỏ lộ Thiên Chúa vô hình

Trong Lumen gentium, tình trạng này được hiểu rõ khi nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, với thân xác, đôi mắt, đôi tay và tiếng nói của Người.

“Những ai quyết định đi theo Người – Đức Thánh Cha nói – được thúc đẩy chính bởi kinh nghiệm về ánh nhìn đón tiếp của Người, bởi cái chạm của đôi tay chúc lành của Người, bởi những lời giải thoát và chữa lành của Người”.

Theo Người nghĩa là mở ra cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Thật vậy, thân xác của Đức Kitô, khuôn mặt, cử chỉ và lời nói của Người làm cho Thiên Chúa vô hình được tỏ lộ cách hữu hình.

“Phương pháp của Thiên Chúa”

Khi nhìn gần, Hội Thánh “được cấu thành từ những con người cụ thể, những người đôi khi biểu lộ vẻ đẹp của Tin Mừng, nhưng đôi khi cũng mệt mỏi và sai lầm như mọi người khác”.

Tuy nhiên, chính qua con người mà sự hiện diện của Đức Kitô và hành động cứu độ của Người được tỏ lộ. Đức Lêô XIV nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói với các giám mục Thụy Sĩ ngày 9 tháng 11 năm 2006, khi ngài khẳng định rằng “không có sự đối lập giữa Tin Mừng và cơ cấu Hội Thánh; trái lại, các cơ cấu của Hội Thánh phục vụ chính cho việc thực hiện và cụ thể hóa Tin Mừng trong thời đại chúng ta”.

Sự thánh thiện của Hội Thánh hệ tại ở điều này: Đức Kitô ngự trong Hội Thánh và tiếp tục hiến mình qua sự nhỏ bé và mong manh của các thành viên. Chiêm ngắm phép lạ không ngừng xảy ra nơi Hội Thánh, chúng ta hiểu “phương pháp của Thiên Chúa”: Ngài làm cho mình trở nên hữu hình qua sự yếu đuối của thụ tạo, và tiếp tục tỏ mình cũng như hành động.

Vì thế, Hội Thánh được xây dựng trong sự hiệp thông với nhau và trong lòng bác ái.

Thánh Âu-tinh nói rằng: “Đức ái chiến thắng mọi sự; nếu không có đức ái thì mọi sự đều vô giá trị. Nơi nào đức ái hiện diện, nơi đó mọi sự đều được thu hút về”.

Cầu nguyện cho hòa bình toàn thế giới

Trong phần chào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Đức rằng hãy tiếp tục hành trình Mùa Chay trong tinh thần sám hối và hoán cải, khẩn cầu lòng thương xót và hòa bình của Thiên Chúa cho chúng ta và cho toàn thế giới.

Với các tín hữu Ba Lan, Đức Giáo hoàng nhắc đến lễ nhớ Thánh Ca-si-mi-rô, bổn mạng của Ba Lan và Lit-va, vị thánh mỗi ngày cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. “Xin lời chuyển cầu của ngài giúp chúng ta khám phá rằng nơi Đức Trinh Nữ Thánh, chúng ta chiêm ngắm phẩm giá đích thực của mọi người phụ nữ và ơn gọi của họ”, Đức Thánh Cha nói.

Sau cùng, với các tín hữu Ý, Đức Giáo hoàng mời gọi các bạn trẻ trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng để có thể tác động tích cực trong mọi môi trường sống; đồng thời khuyến khích các đôi tân hôn cầu nguyện trong “Hội Thánh tại gia” vừa được hình thành của họ

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-03/papa-leone-xiv-chiesa-udienza-generale-lumen-gentium-santita.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *