Trong sứ mạng lịch sử năm 1969, khi con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong Apollo 11 Moon Landing, không chỉ có những thành tựu khoa học được ghi dấu, nhưng còn có một chi tiết ít người biết đến mang chiều kích đức tin: một bản Thánh vịnh 8 đã được mang theo và để lại trên bề mặt Mặt Trăng.
Bản văn này do Đức Giáo hoàng Phaolô VI gửi đến NASA, cùng với các thông điệp của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, được đặt trong một khoang lưu niệm của chuyến bay. NASA mô tả đây là một thông điệp được trình bày cách trang trọng từ Vatican.
Thánh vịnh ca tụng Thiên Chúa giữa vũ trụ
Thánh vịnh 8, được chép tay bằng tiếng Latinh, là lời ca ngợi quyền năng và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Nội dung Thánh vịnh trở nên đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh con người lần đầu chiêm ngắm vũ trụ từ một vị trí chưa từng có:
*“Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:
Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!”*
Ngay bên dưới bản Thánh vịnh, Đức Phaolô VI viết:
“Để tôn vinh Danh Thiên Chúa, Đấng ban cho con người quyền năng lớn lao như vậy, chúng tôi cầu nguyện cho sự thành công của công trình kỳ diệu này.”
Bức thư mang niên ký năm 1969 và, theo nhiều nguồn, vẫn còn hiện diện trên Mặt Trăng cho đến hôm nay.
Một thông điệp gửi đến nhân loại
Không chỉ dừng lại ở việc gửi bản Thánh vịnh, Đức Phaolô VI còn gửi một thông điệp đến các phi hành gia, nhắc lại lời ca của các thiên thần trong Tin Mừng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Ngài nhìn biến cố đặt chân lên Mặt Trăng như một bước ngoặt lớn của nhân loại: từ chỗ bị giới hạn trong không gian quen thuộc, con người bắt đầu mở ra trước một chân trời mới rộng lớn hơn.
Qua đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi tiến bộ khoa học, dù vĩ đại đến đâu, vẫn là cơ hội để con người nhận ra và tôn vinh Thiên Chúa — Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ khả năng khám phá vũ trụ.
Câu chuyện về Thánh vịnh 8 trên Mặt Trăng vì thế không chỉ là một chi tiết thú vị của lịch sử, nhưng còn là một dấu chỉ: giữa những bước tiến lớn lao của nhân loại, lời ca tụng Thiên Chúa vẫn vang lên, ngay cả nơi xa xôi nhất mà con người từng đặt chân tới.
https://aleteia.org/2026/04/15/did-you-know-a-copy-of-psalm-8-was-left-on-the-moon/