Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2026 – Trong bầu không khí trang nghiêm và đầy niềm vui, cộng đoàn giáo xứ Kim Bịch đã cùng nhau mừng Chúa Nhật III Phục Sinh và chia tay với Cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P – người đã đồng hành và phục vụ giáo xứ gần 9 năm. Đây là một thời khắc đặc biệt, đánh dấu sự chuyển giao từ Dòng Đa Minh sang sự chăm sóc của giáo phận, trong một bước ngoặt quan trọng của giáo xứ.
Giáo xứ Kim Bịch – Hành trình tái truyền giáo
Giáo xứ Kim Bịch, trước đây là Họ giáo Kim Bịch, đã có lịch sử lâu dài và đầy thử thách. Giáo xứ chính thức được thành lập vào năm 1907, sau khi có các tín hữu lãnh nhận Bí tích Rửa tội từ cuối thế kỷ 19. Dựa trên Chứng Thư của Tòa Giám Mục Hải Phòng, giáo xứ Kim Bịch vào 1939 có 1.798 giáo dân và 4 trường tiểu học, góp phần vào sự phát triển cộng đồng tôn giáo tại địa phương. Dù trải qua bao biến động trong lịch sử, giáo xứ vẫn vững vàng, duy trì đức tin và sự gắn kết trong cộng đoàn.
Hiện nay, giáo xứ Kim Bịch có tổng cộng 5 nhà thờ: họ nhà xứ và 4 họ lẻ, với tổng cộng 430 giáo dân trên hơn 36.000 người dân trong xã Trần Phú. Tuy nhiên, số giáo dân tham gia thánh lễ còn thấp, chỉ khoảng 170 người tham dự lễ thường xuyên, đây là một trong những thử thách lớn trong hành trình tái truyền giáo.
Quá trình phục vụ của các cha xứ
Giáo xứ Kim Bịch đã trải qua sự phục vụ của nhiều linh mục, bắt đầu từ Cha Guillermo Plaza Đức O.P tiếp nhận năm 1907 và tiếp tục phát triển qua các giai đoạn khác nhau. Cha Phêrô V. Trần Văn Cẩm, O.P đã về coi sóc giáo xứ vào tháng 5/2011, và sau đó, Cha Giuse Vũ Văn Tuyên, O.P đảm nhận nhiệm vụ quản xứ từ 2014; Và Cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P nhận nhiệm vụ quản xứ vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 sau khi đã hiện diện tại giáo xứ từ 19 tháng 7 năm 2017.
Trong suốt hơn một thế kỷ qua, giáo xứ Kim Bịch đã có sự dẫn dắt của nhiều linh mục, người đã góp phần quan trọng vào việc duy trì đức tin và sự phát triển của giáo xứ. Dưới đây là danh sách các cha coi sóc giáo xứ Kim Bịch:
- Cha Guillermo Plaza Đức OP (1907-1910) – Cha xứ
- Cha Phêrô Huân (1907-1913) – Cha phó
- Cha Ludovino Merino Liêm, O.P. (1910-1912) – Cha xứ
- Cha Đaminh Lương (1912-1913) – Quản nhiệm
- Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thái (1913-1927) – Cha xứ
- Cha Đaminh Nhất (1913-1919) – Cha phó
- Cha Đaminh Uy (1919-1928) – Cha phó
- Cha Micae Nguyễn Khắc Tuấn (1927-1954) – Cha xứ
- Cha Gioan B. Trần Ngọc Thọ (1954) – Cha xứ
- Cha Đaminh Phạm Quang Phước (1959-1984) – Quản nhiệm
- Cha Phêrô Đoàn Văn Kiếm (1985-1990) – Quản nhiệm
- Cha Giuse Vũ Văn Hảo (1990-1997) – Quản nhiệm
- Cha Giuse Nguyễn Xuân Dài (1997-2001) – Quản nhiệm
- Cha Giuse Nguyễn Văn Xứng (2001-2004) – Cha xứ
- Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ (2005-2007) – Quản nhiệm
- Cha Gioakim Nguyễn Văn Thắng (2007-2011) – Quản nhiệm
- Cha Phêrô V. Trần Văn Cẩm, O.P. (2011-2014) – Cha xứ
- Cha Giuse Vũ Văn Tuyên, O.P. (2014-2018) – Cha xứ
- Cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P. (2018 – 2026) – Cha xứ
Cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P và công trình phục vụ
Trong gần 9 năm phục vụ tại giáo xứ Kim Bịch, Cha Giuse Hồ Đức Ký đã là người bạn đồng hành thân thương của cộng đoàn. Dưới sự chăm sóc của Cha Giuse, giáo xứ Kim Bịch đã có những bước tiến vững chắc, dù vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách như sự tham gia của giáo dân vào thánh lễ còn hạn chế. Cha Giuse đã không ngừng nỗ lực để ổn định cơ sở vật chất của giáo xứ và xây dựng sự gắn bó mật thiết với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Cơ sở vật chất của giáo xứ hiện tại đã ổn định, và cộng đoàn vẫn duy trì những sinh hoạt tôn giáo và tình huynh đệ.
Thánh lễ trao trả Giáo xứ Kim Bịch
Ngày hôm nay, Chúa Nhật 19-4-2026, giáo xứ Kim Bịch chính thức được trao lại cho giáo phận với sự hiện diện của các cha Dòng Đa Minh và cộng đoàn giáo dân. Đây là một bước chuyển giao quan trọng không chỉ về mặt tổ chức mà còn là sự tiếp nối trong hành trình đức tin của cộng đoàn. Mặc dù cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P kết thúc sứ vụ tại giáo xứ này, nhưng những dấu ấn mà ngài để lại sẽ vẫn mãi sống trong trái tim cộng đoàn.
Hình ảnh thánh lễ trao trả Giáo xứ Kim Bịch
Dưới đây là một số hình ảnh trong thánh lễ trao trả giáo xứ Kim Bịch, với bầu không khí ấm áp và đầy tình yêu của cộng đoàn:

Giáo xứ Kim Bịch sẽ tiếp tục hành trình trong đức tin, tình yêu và hy vọng, với sự chăm sóc của giáo phận. Mặc dù có những thử thách, nhưng sự hiện diện của Chúa sẽ luôn đồng hành cùng cộng đoàn. Cộng đoàn Kim Bịch được mời gọi để duy trì đức tin vững mạnh và luôn sống trong tình yêu thương của Chúa, tiếp nối công việc của các cha, các thầy Dòng Đa Minh đã khởi xướng.
NB: Chiều Chúa Nhật 19-4-2026, anh chị em giáo dân giáo xứ Kim Bịch đã tiễn cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P về cộng đoàn Đa Minh Phượng Mao, Bắc Ninh.
Ban Truyền thông Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
Bên dưới là nguyên văn bài giảng do cha Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P – Đại diện Bề trên Giám tỉnh khu vực Miền Bắc đã giảng trong thánh lễ.
SỰ PHỤC SINH VÀ HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN CỘNG ĐOÀN
Chúa Nhật III Phục Sinh
Cv 2,14.22-33; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
(Cha Giuse Hồ Đức Ký, O.P kết thúc sứ vụ tại giáo xứ, Kim Bịch, Hải phòng)
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Chúa Phục Sinh, một dịp đặc biệt không chỉ để tôn vinh sự chiến thắng của sự sống trên cái chết, mà còn để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho giáo xứ Kim Bịch trong suốt những năm qua. Cùng với đó, hôm nay cũng là một dịp quan trọng để chúng ta chia tay với cha Giuse Hồ Đức Ký, người đã nhiều năm phục vụ tại giáo xứ này. Dòng Đa Minh đã hoàn thành sứ vụ của mình và trao lại giáo xứ cho giáo phận. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xứ trong giai đoạn mới này, để cộng đoàn tiếp tục lớn mạnh và trưởng thành trong đức tin.
1. Chúa Phục Sinh – nguồn hy vọng mới
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp hai môn đệ đi trên con đường Emmau, mang trong lòng sự thất vọng, buồn bã vì cái chết của Thầy Giêsu. Họ không nhận ra rằng Thầy họ đã sống lại, nhưng khi Chúa Giêsu hiện ra và giải thích cho họ về các lời ngôn sứ trong Kinh Thánh, họ mới nhận ra Người qua việc bẻ bánh. Lúc này, lòng họ bừng cháy và họ quay lại Giêrusalem để làm chứng về sự phục sinh của Chúa.
Câu chuyện này chính là hình ảnh đẹp về hành trình đức tin của chúng ta. Đôi khi, như các môn đệ, chúng ta cũng có thể cảm thấy thất vọng, khô khan trong đức tin, đặc biệt khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Nhưng chính sự phục sinh của Chúa là nguồn hy vọng mới, mời gọi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này với niềm hy vọng và sức mạnh mới. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta biết rằng Chúa Phục Sinh luôn ở bên, đồng hành và ban cho chúng ta sức mạnh để vươn lên.
2. Tái truyền giáo tại giáo xứ Kim Bịch
Cha Giuse Ký đã phục vụ tại giáo xứ Kim Bịch gần 9 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã dẫn dắt cộng đoàn vượt qua nhiều khó khăn, giúp đỡ giáo xứ ổn định đức tin. Tuy nhiên, giống như những môn đệ trên đường Emmau, cuộc hành trình đức tin của chúng ta không phải là kết thúc, mà là sự tiếp nối. Hôm nay, cha Giuse Ký kết thúc sứ vụ tại đây, dòng Đa Minh trao lại giáo xứ cho giáo phận, và đây không phải là kết thúc mà là một bước ngoặt mới, một thời kỳ mới bắt đầu cho giáo xứ Kim Bịch trong hành trình tái truyền giáo.
Theo lời kể của các vị cao niên, trước đây, Kim Bịch từng là giáo họ được thành lập vào cuối thế kỷ XIX , rồi trở thành giáo xứ vào năm 1907. Theo sổ sách năm 1939 ghi lại, số giáo dân lúc ấy là 1798 người, là xứ mẹ của mấy giáo xứ khác. Thời ấy, giáo dân đi dự tham dự thánh lễ ngồi tràn ra bên ngoài nhà thờ. Còn hiện nay, sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử, theo lời kể của cha Giuse Ký : Gx có 5 nhà thờ: họ nhà xứ và 4 họ lẻ với tổng 430 giáo dân trên hơn 36.000 người trong xã Trần Phú. Số giáo dân ở nhà khoảng 300, số còn lại đi sinh sống và làm ăn xa.
Và như thế, giáo xứ Kim Bịch, với những thử thách trong việc duy trì đức tin của giáo dân, đặc biệt là trong việc tham dự thánh lễ, vẫn được coi là một nơi tái truyền giáo. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta cũng thấy được hy vọng. Vì mỗi một bước tiến, dù chậm, lại là một bước đến gần hơn với Chúa. Cha Giuse Ký đã gieo trồng tình yêu và niềm tin, và giờ đây giáo xứ tiếp tục hành trình trong sự dẫn dắt của giáo phận.
3. Cộng đoàn và sự phục sinh
Sự phục sinh của Chúa không chỉ là niềm vui cho mỗi cá nhân, mà còn là niềm vui chung của cộng đoàn. Trong suốt thời gian qua năm qua, cha Giuse Ký đã đồng hành với giáo xứ Kim Bịch, không chỉ là một người lãnh đạo, mà còn là một người bạn, người anh em, giúp cộng đoàn vươn lên trong đức tin và sống tình yêu thương, sẻ chia.
Chúa Giêsu không chỉ hiện ra một lần rồi biến mất, Người tiếp tục hiện diện trong cộng đoàn, qua việc bẻ bánh, qua lời giảng dạy, và qua những công việc của Người trong đời sống các môn đệ. Cộng đoàn giáo xứ Kim Bịch, dù đang chuyển giao, sẽ tiếp tục sống trong sự hiện diện của Chúa, qua sự chăm sóc và dẫn dắt của giáo phận. Chúng ta được mời gọi để không chỉ nhìn nhận sự phục sinh của Chúa trong một khoảnh khắc mà trong từng bước đi của cộng đoàn, trong từng hành động yêu thương, trong từng việc làm của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Người đã làm cho giáo xứ Kim Bịch, qua sự phục vụ của các cha Đa Minh, đặc biệt là cha Giuse Hồ Đức Ký. Khi giáo xứ được hình thành vào năm 1907, một cha Dòng Đa Minh là Guillermo Plaza Đức OP đã coi sóc (1907-1910). Bẵng đi một thời gian dài, hơn một thế kỷ sau, quý cha Đa Minh lại hiện diện tại giáo xứ Kim Bịch từ năm 2011, với ba vị: hai cha Phêrô Vêrona Trần Văn Cẩm và Giuse Vũ Văn Tuyên đã phục vụ khoảng 6 năm, còn cha Giuse Hồ Đức Ký gần 9 năm.
Trong những tâm sự gần đây, Giuse Ký đã chia sẻ rằng dù có nhiều giáo dân chưa tham dự lễ, nhưng cơ sở vật chất của giáo xứ đã ổn định, và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ luôn nhiệt tình cộng tác, sống tình cảm. Cha Giuse Ký đã phục vụ nơi đây suốt 9 năm thiếu 4 tháng, và ngài vẫn luôn bình an trong lòng.
Dù sứ vụ của cha Giuse Ký tại giáo xứ này đã kết thúc, nhưng sự phục sinh của Chúa sẽ luôn đồng hành với chúng ta. Giáo xứ Kim Bịch sẽ tiếp tục phát triển dưới sự chăm sóc của giáo phận, và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cộng đoàn này trong đức tin và tình yêu thương.
Cầu xin Chúa ban ơn cho giáo xứ Kim Bịch trong giai đoạn mới này, để cộng đoàn luôn mạnh mẽ trong đức tin và tình yêu thương, và luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mỗi người. Tạ ơn Chúa. Halleluia!
https://daminhvn.net/su-vu/muc-vu-giao-xu/giao-xu-kim-bich-hanh-trinh-tai-truyen-giao-va-su-chuyen-giao-moi.html
