Bước sang chặng cuối của chuyến Tông du tại châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Angola để đến Guinea Xích Đạo, mở ra một ngày dày đặc các cuộc gặp gỡ, với những sứ điệp mạnh mẽ về lòng thương xót, công ích và phẩm giá con người.
Tạm biệt Angola, hướng về chặng cuối
Sáng 21 tháng Tư, Đức Thánh Cha rời Luanda sau nghi thức tiễn biệt tại sân bay 4 de Fevereiro, khép lại những ngày làm việc tại quốc gia này. Trên chuyến bay hướng về Malabo, ngài dành thời gian trao đổi với các nhà báo.
Đúng dịp kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lòng tri ân đối với vị tiền nhiệm. Ngài nhắc lại những cử chỉ gần gũi của Đức cố Giáo hoàng dành cho người nghèo, người đau yếu, trẻ em và người cao tuổi, đồng thời nhấn mạnh di sản về tình huynh đệ phổ quát và lòng thương xót mà ngài để lại cho Hội Thánh.
Ngài đặc biệt gợi lại Năm Thánh Lòng Thương Xót như một dấu ấn nổi bật, khi toàn thể Hội Thánh được mời gọi trở về với trái tim đầy xót thương của Thiên Chúa.
Tiếp tục sứ mạng tại Angola
Nhìn lại Angola, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã trao đổi với Tổng thống nước này về việc Giáo hội có thể góp phần nâng cao hệ thống y tế và giáo dục, đặc biệt qua việc xây dựng các cơ sở mới phục vụ cộng đồng.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng hôm nay không hệ tại ở việc áp đặt, nhưng là làm chứng bằng chính đời sống. Niềm vui của người tín hữu, theo ngài, chính là một trong những lời rao giảng thuyết phục nhất.
Đến Malabo: một đất nước đón chào nồng nhiệt
Sau chuyến bay khoảng hai giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến Malabo, thủ đô cũ của Guinea Xích Đạo trên đảo Bioko. Người dân đứng dọc các con đường, vẫy cờ và reo hò chào đón vị khách đặc biệt tại quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha duy nhất ở châu Phi.
Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha đến dinh tổng thống để gặp riêng Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, người giữ cương vị lãnh đạo đất nước từ năm 1979.
Lời kêu gọi vì công ích và hòa bình
Trong cuộc gặp với chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đưa ra những nhận định thẳng thắn về thực trạng thế giới. Ngài cảnh báo rằng nhiều xung đột hiện nay bị thúc đẩy bởi việc khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không tôn trọng luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc.
Ngài cũng lưu ý rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thay vì phục vụ con người, đôi khi lại bị sử dụng cho mục đích chiến tranh, làm lu mờ những giá trị căn bản như bảo vệ môi trường, quyền của cộng đồng địa phương và phẩm giá lao động.
Ngài nhấn mạnh: danh Thiên Chúa không bao giờ được sử dụng để biện minh cho bạo lực, sự thống trị hay bất công.
Đặt nền cho tương lai qua giáo dục và văn hóa
Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa tại Malabo và chính thức khánh thành khuôn viên mang tên mình của Đại học Quốc gia.
Ngài nhấn mạnh rằng việc mở một cơ sở giáo dục không chỉ là mở rộng hạ tầng, mà còn là một hành vi đặt niềm tin vào con người, vào thế hệ tương lai. Việc tìm kiếm chân lý và sử dụng tri thức để phục vụ công ích, theo ngài, vừa là một trách nhiệm đòi hỏi, vừa là một sứ mạng cao quý.
Chạm đến những người bị lãng quên
Trong chặng cuối của ngày, Đức Thánh Cha thăm bệnh viện tâm thần Jean Pierre Olie tại Malabo. Tại đây, ngài đề cập đến sự kỳ thị mà những người mắc bệnh tâm thần thường phải chịu trong xã hội.
Ngài khẳng định: Thiên Chúa yêu thương mỗi người như chính họ, nhưng đồng thời cũng muốn chữa lành và nâng họ lên. Một bệnh viện, nhất là mang căn tính Kitô giáo, phải là nơi đón nhận con người trong sự mong manh của họ và giúp họ hồi phục cách toàn diện.
Những lời chia sẻ của ngài được đón nhận bằng những tràng pháo tay, xen lẫn tiếng hát và điệu nhảy của chính các bệnh nhân – một hình ảnh đầy sức sống, khép lại một ngày chan chứa gặp gỡ và hy vọng.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-04/day-nine-in-africa-from-angola-to-equatorial-guinea.html