Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Napoli: Hội Thánh phải trở nên dấu chỉ cụ thể của hòa bình và hy vọng

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026

Sau buổi sáng tại Pompei, Đức Thánh Cha đến Napoli lúc 14 giờ 17 tại Rotonda Diaz bên bờ biển Caracciolo. Đây là lần đầu tiên ngài viếng thăm thành phố miền Nam nước Ý này kể từ khi được tuyển chọn làm Giáo hoàng.

Ngay khi đặt chân đến Napoli, Đức Thánh Cha đã chào dân chúng bằng những lời thân tình:

“Xin chào Napoli! Tôi đến đây để gặp gỡ hơi ấm mà chỉ Napoli mới có thể trao ban!”

Tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nơi lưu giữ thánh tích máu Thánh Gennaro, bổn mạng thành phố, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và những người thánh hiến của Tổng giáo phận Napoli.

Trong bài huấn dụ, ngài mô tả Napoli là “thành phố của ngàn sắc màu”, nơi vẻ đẹp văn hóa, lòng đạo đức bình dân và truyền thống đức tin cùng tồn tại với những thương tích do bạo lực, thất nghiệp nơi giới trẻ, khủng hoảng gia đình và nghèo đói xã hội gây ra.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng đức tin Kitô giáo không thể chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhất thời hay vài biến cố tôn giáo mang tính bề nổi, nhưng phải thấm sâu vào đời sống xã hội và trở thành sự hiện diện cụ thể giữa lòng con người.

Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ thực hành “nghệ thuật của sự gần gũi”, vượt thắng chủ nghĩa cá nhân và cô lập mục vụ để cùng nhau đồng hành với những gia đình đang mỏi mệt và những người trẻ đang mất phương hướng.

“Hãy tập luyện nghệ thuật của sự gần gũi,” Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy nghĩ về chính mình như những linh mục và tu sĩ cùng nhau bước đi.”

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích Hội Thánh tại Napoli phát triển một nền mục vụ mang tính truyền giáo thực sự, biết lắng nghe những đau khổ của con người hôm nay và biết kết hợp các đặc sủng trong tinh thần hiệp hành.

“Anh em hãy lắng nghe nhau, cùng nhau bước đi, tạo nên một bản hòa âm của các đặc sủng và thừa tác vụ,” ngài nhắn nhủ.

Sau cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe mui trần đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ đông đảo người dân Napoli. Hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường và các tuyến phố lân cận đã nồng nhiệt chào đón vị kế nhiệm Thánh Phêrô.

Tại đây, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi thành phố Napoli không đầu hàng trước sự dữ, nhưng trở thành “thủ đô của nhân loại và hy vọng”. Ngài lên tiếng về những bất bình đẳng xã hội, tình trạng thất nghiệp, nạn bỏ học, tội phạm và sự lan rộng của các “vùng ngoại vi hiện sinh” ngay giữa lòng đô thị.

Theo Đức Thánh Cha, Napoli không được chỉ là “một tấm bưu thiếp cho khách du lịch”, nhưng phải trở thành “một công trường mở ra cho hòa bình”, nơi các tổ chức dân sự, Hội Thánh và chính quyền cùng nhau xây dựng một nền văn hóa liên đới, công lý và bác ái.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Napoli: Hội Thánh phải trở nên dấu chỉ cụ thể của hòa bình và hy vọng

Ngài đặc biệt khích lệ giới trẻ trở thành những nhân vật chính của sự đổi mới xã hội và Giáo hội, chứ không chỉ là những người thụ động nhận lãnh các chương trình mục vụ.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự cảm phục trước nhiều sáng kiến xã hội và bác ái tại Napoli, đặc biệt là các hoạt động nâng đỡ trẻ em, người nghèo, người nhập cư và các gia đình gặp khó khăn.

Cuối buổi gặp gỡ, trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Plebiscito, Đức Thánh Cha đã thực hiện nghi thức phó dâng thành phố Napoli cho Đức Maria. Ngài cầu xin Đức Mẹ gìn giữ những gia đình đau khổ, những người trẻ đang phải rời quê hương đi tìm tương lai và tất cả những ai vẫn đang cố gắng giữ niềm hy vọng giữa những thử thách của cuộc sống.

Kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài trọn một ngày bên ngoài Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Napoli vào buổi tối để trở về Rôma. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của ngài về hòa bình, sự gần gũi và một Hội Thánh biết đồng hành với con người vẫn còn vang vọng mạnh mẽ giữa “thành phố của ngàn sắc màu”.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *