
Các biến cố tại Akita mang nhiều điểm tương đồng với Fatima: lời kêu gọi sám hối, cầu nguyện và lần hạt Mân Côi giữa một thế giới đang xa lìa Thiên Chúa.
Ngày 12 tháng 6 năm 1973, nữ tu Agnes Sasagawa thuộc Hội Tỳ nữ Thánh Thể bắt đầu nhận được những thị kiến siêu nhiên tại một đan viện ở Akita, Nhật Bản. Ban đầu, chị nhìn thấy các thiên thần thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, vào ngày 6 tháng 7 năm 1973, một tượng gỗ Đức Trinh Nữ Maria đã nói với chị và trao ban một sứ điệp đầy mạnh mẽ, rất giống với những gì Đức Mẹ từng nói với ba trẻ mục đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha.
Không lâu sau đó, pho tượng bắt đầu chảy máu và nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt. Khoảng 2.000 người đã chứng kiến hiện tượng này. Các mẫu chất lỏng được thu thập và gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm. Một giáo sư thuộc khoa Hóa sinh của Đại học Akita cùng với bác sĩ pháp y không phải Kitô hữu Kaoru Sagisaka đã nghiên cứu các mẫu này. Kết quả xác nhận rằng máu và nước mắt đều có nguồn gốc từ con người.
Sau một cuộc điều tra kéo dài, Đức Giám mục Gioan Shoojiroo Ito của giáo phận Niigata đã công nhận các cuộc hiện ra này có nguồn gốc siêu nhiên và “đáng được tin nhận”.
Cho đến nay, Tòa Thánh chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng để quyền phân định thuộc về vị Giám mục địa phương.
Kinh Mân Côi – khí giới bảo vệ nhân loại
Sứ điệp chính mà Đức Mẹ Akita trao cho nữ tu Agnes Sasagawa có nội dung rất gần với Fatima. Đức Mẹ kêu gọi nhân loại lần hạt Mân Côi và thực hành đền tội vì tội lỗi của thế giới, để cầu xin hòa bình cho nhân loại.
Đức Mẹ cũng đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng về thời kỳ thử thách mà Hội Thánh sẽ phải trải qua:
“Công việc của ma quỷ sẽ len lỏi cả vào trong Hội Thánh, đến mức người ta sẽ thấy các Đức Hồng y chống đối các Đức Hồng y, các Giám mục chống đối các Giám mục. Những linh mục tôn kính Mẹ sẽ bị chính anh em linh mục của mình khinh chê và chống đối… các nhà thờ và bàn thờ bị tàn phá; Hội Thánh sẽ đầy những kẻ chấp nhận thỏa hiệp; ma quỷ sẽ thúc đẩy nhiều linh mục và những người tận hiến rời bỏ việc phục vụ Thiên Chúa… Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Chỉ mình Mẹ còn có thể cứu các con khỏi những tai họa đang đến gần. Những ai đặt niềm tín thác nơi Mẹ sẽ được cứu thoát.”
Tín thác nơi Thiên Chúa
Cũng như tại Fatima, Đức Mẹ Akita cảnh báo thế giới về hậu quả của một đời sống tách lìa Thiên Chúa, điều có thể gây tổn hại ngay cả trong lòng Hội Thánh. Tuy nhiên, ngay giữa những khủng hoảng đức tin nghiêm trọng nhất, cầu nguyện, đền tội và lòng tín thác vẫn là con đường giúp con người ở lại với Chúa.
Dù các biến cố này thuộc phạm trù “mặc khải tư” và người tín hữu không buộc phải tin, nhưng nội dung sứ điệp không khác nhiều so với những lời mời gọi ngôn sứ xuyên suốt lịch sử cứu độ: Thiên Chúa muốn con người hoán cải và trở về với Ngài.
Ngay cả khi một người không tin vào các cuộc hiện ra tại Akita, họ vẫn được mời gọi từ bỏ tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa và dẫn đưa nhiều linh hồn cùng bước theo con đường ấy. Khi làm như vậy, chúng ta đang đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ, Đấng luôn thao thức cho phần rỗi các linh hồn.
https://aleteia.org/2019/05/14/our-lady-of-akitas-powerful-message-to-the-modern-world/