Làm thế nào để bắt đầu đọc Kinh Thánh mà không bị “lạc lối”?

Làm thế nào để bắt đầu đọc Kinh Thánh mà không bị “lạc lối”?

Cha Valentín Aparicio, Phó Giám đốc Đại Chủng viện của Tổng Giáo phận Toledo (Tây Ban Nha) và là chuyên gia về Khảo cổ học Kinh Thánh, đã chia sẻ những lời khuyên dành cho những ai muốn bắt đầu đọc Kinh Thánh “mà không bị lạc lối giữa chừng”.

Được biết đến trên các mạng xã hội với biệt danh “Linh mục Toledo”, nơi ngài có hàng nghìn người theo dõi, cha Aparicio đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong chương trình podcast Se buscan rebeldes (Đi tìm những người dám khác biệt), do cha Ignacio Amorós thực hiện.

Hãy bắt đầu với Tin Mừng theo thánh Luca

Trong cuộc trò chuyện, cha Amorós gọi Kinh Thánh là “cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại”, một “cuốn sách đầy sức sống đã làm thay đổi lịch sử” và là câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa với nhân loại.

Tuy nhiên, ngài cũng nhìn nhận rằng không ít người Công giáo gặp khó khăn khi đọc Kinh Thánh, thậm chí có người cảm thấy bối rối trước một số đoạn trong Cựu Ước.

Đáp lại, cha Aparicio đưa ra lời khuyên rất cụ thể:

Hãy bắt đầu bằng Tin Mừng theo thánh Luca.

Theo ngài, sau khi đọc hết Tin Mừng Luca, người đọc nên tiếp tục với Sách Công vụ Tông đồ. Hai quyển sách này sẽ giúp người mới có được một cái nhìn khá đầy đủ và rõ ràng về Tân Ước cũng như đời sống của Hội Thánh sơ khai.

Khoảng cách văn hóa khiến Kinh Thánh khó hiểu

Cha Aparicio cho rằng nhiều người nghĩ mình không hiểu Kinh Thánh, nhưng nguyên nhân chủ yếu nằm ở khoảng cách văn hóa và lịch sử.

Ngài giải thích:

“Đôi khi chúng ta không hiểu Kinh Thánh đơn giản vì khoảng cách văn hóa. Đừng quên rằng có những phần của Kinh Thánh được viết vào giai đoạn chuyển tiếp giữa thời đại Đồ Đồng và thời đại Đồ Sắt.”

Theo cha, khoảng cách ấy “rất lớn và rất khó vượt qua”. Vì thế, nếu không có người hướng dẫn, người đọc sẽ rất khó hiểu đúng ý nghĩa của các bản văn.

Do đó, ngài khuyến khích mọi người nên tìm đến những người có khả năng hướng dẫn, đồng thời tận dụng các phương tiện hỗ trợ đáng tin cậy, trong đó có những tài liệu học hỏi được chia sẻ trên Internet.

Cha Aparicio cũng cho biết trên kênh YouTube của mình, ngài đã thực hiện một loạt bài giảng giải từng chương của sách Sáng Thế để giúp người đọc tiếp cận Kinh Thánh dễ dàng hơn.

Đọc Kinh Thánh là khám phá điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta

Theo cha Aparicio, đọc Kinh Thánh không chỉ đơn thuần là ghép các câu chữ lại với nhau, nhưng là khám phá điều Thiên Chúa muốn ngỏ với mỗi người.

Để minh họa, ngài sử dụng hình ảnh của một bộ phim.

Ngài đặt câu hỏi:

“Điều gì làm nên một bộ phim hay?”

Rồi tự trả lời:

“Nếu một bộ phim chỉ là tập hợp những hình ảnh tĩnh nối tiếp nhau thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy chán. Điều cần thiết là phải có một cốt truyện, một mạch kể, một sợi chỉ xuyên suốt nối kết tất cả các hình ảnh ấy.”

Theo cha, Kinh Thánh cũng như vậy.

Các sách trong Kinh Thánh không phải là những câu chuyện rời rạc, nhưng hợp thành một câu chuyện duy nhất với một sự thống nhất nội tại rất sâu sắc.

Giao ước – sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh

Cha Aparicio cho biết sự thống nhất ấy được diễn tả qua khái niệm berit trong tiếng Do Thái, nghĩa là Giao ước.

Đó chính là ước muốn của Thiên Chúa thiết lập một giao ước tình yêu với toàn thể nhân loại.

Ngài giải thích:

“Sách Sáng Thế, quyển đầu tiên của Kinh Thánh, mở đầu bằng việc Thiên Chúa sáng tạo thế giới; còn sách Khải Huyền, quyển cuối cùng, kết thúc bằng cuộc sáng tạo mới, khi Thiên Chúa hoàn tất kế hoạch cứu độ và đưa con người trở về thiên đàng đã đánh mất.”

Vì thế, theo cha Aparicio, toàn bộ Kinh Thánh kể lại một câu chuyện duy nhất:

Thiên Chúa từng bước đưa con người trở về với hạnh phúc nguyên thủy, phục hồi mối hiệp thông mà tội lỗi đã làm đổ vỡ.

https://www.aciprensa.com/noticias/126395/como-empezar-a-leer-la-biblia-sin-perderse-en-el-intento-sacerdote-experto-da-este-consejo

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *