Đức Lêô XIV: Hội Thánh không được xây dựng bằng sự cứng nhắc

Giacomo Gambassi (Rôma) | 29/6/2026

Trong Thánh lễ trọng thể kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô tại Đền thờ Thánh Phêrô, kết thúc Công nghị Hồng y ngoại thường, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi toàn thể Hội Thánh xây dựng sự hiệp nhất, nhấn mạnh rằng:

“Sự hiệp thông không được xây dựng bằng việc khư khư giữ lập trường của mình, nhưng bằng cách tìm kiếm những điểm gặp gỡ trong chân lý.”

Thánh lễ có sự đồng tế của các Hồng y tham dự Công nghị và nghi thức trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh mới được bổ nhiệm trong năm qua.

Hiệp nhất được xây dựng bằng lắng nghe

Đức Lêô XIV: Hội Thánh không được xây dựng bằng sự cứng nhắc

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định sứ mạng gìn giữ sự hiệp nhất được Chúa Kitô trao cách đặc biệt cho thánh Phêrô và các Đấng kế vị ngài.

Đó là trách nhiệm biết lắng nghe mọi tiếng nói, phân định dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, hướng dẫn đoàn chiên, sửa chữa sai lầm, khích lệ và đồng hành với mọi tín hữu.

Theo Đức Lêô XIV, xây dựng sự hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống hệt nhau hay cứng nhắc bảo vệ quan điểm riêng, nhưng là biết cùng nhau tìm kiếm chân lý, để mỗi người trở thành khí cụ giúp người khác lớn lên trong đức tin.

Ngài cũng mời gọi mọi Kitô hữu trở thành những người kiến tạo hiệp nhất bằng cách đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống, biết lắng nghe anh chị em mình và sống bác ái, nhờ đó việc loan báo Tin Mừng được triển nở.

Trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục

Trong Thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh đến từ khắp năm châu.

Ba vị người Ý gồm:

  • Đức Tổng Giám mục Francesco Soddu (Sassari);
  • Đức Tổng Giám mục Michele Autuoro (Benevento);
  • Đức Tổng Giám mục Giampaolo Dianin (Gorizia).

Dây Pallium được làm từ lông những con chiên được Đức Giáo hoàng làm phép vào lễ thánh Agnes (21/1), sau đó được các nữ đan sĩ Biển Đức tại đan viện Thánh Cecilia ở Trastevere dệt thành.

Theo Đức Thánh Cha, dải len trắng mang các thánh giá đen này diễn tả trách nhiệm của mỗi mục tử và của mọi Kitô hữu biết mang lấy anh chị em mình trên vai như Mục tử Nhân lành, sẵn sàng hy sinh sức lực, thời gian, công sức và cả mạng sống để Tin Mừng được loan báo cho muôn dân.

Hai vị Tông đồ – hai con đường, một đức tin

Đức Lêô XIV mời gọi các tín hữu nhìn vào hai thánh Phêrô và Phaolô để học biết trở thành những người xây dựng hiệp nhất và phục vụ chân lý trong đức ái.

Nói về thánh Phêrô, ngài nhắc đến hình ảnh chiếc chìa khóa.

Theo Đức Giáo hoàng, chìa khóa không dùng để phá cửa, nhưng để mở cửa, tháo gỡ những chướng ngại và nối kết những căn phòng riêng lẻ thành một ngôi nhà chung.

Ngài cũng nhắc lại biến cố Công đồng Giêrusalem, khi thánh Phêrô biết lắng nghe các ý kiến khác nhau trước khi đưa ra quyết định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhờ đó gìn giữ được sự hiệp thông trong Hội Thánh sơ khai.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng thánh Phêrô không phải là người hoàn hảo. Ông từng chối Thầy trong cuộc Thương Khó và sau đó đã chân thành sám hối. Chính sự khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm đã giúp ngài trung thành với sứ mạng cho đến khi tử đạo tại Rôma.

Đối với thánh Phaolô, Đức Lêô XIV nhắc đến cuộc hoán cải trên đường Đamát và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của vị Tông đồ dân ngoại.

Trích lời thánh Augustinô, ngài nói rằng Thiên Chúa đã biến một người từng bắt bớ Hội Thánh thành sứ giả của hòa bình.

Hai vị Tông đồ có nguồn gốc, tính cách và hành trình rất khác nhau, nhưng cùng được một Thánh Thần hướng dẫn để phục vụ một Hội Thánh duy nhất.

Kêu gọi hòa bình và hiệp thông

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các dân tộc xây dựng những cuộc gặp gỡ huynh đệ, kiên trì trên con đường đại kết và đối thoại chân thành với mọi người.

Khoảng 15.000 tín hữu đã tham dự buổi cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô trong thời tiết nắng nóng.

Nhân Ngày Đồng tiền Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng cảm ơn các tín hữu đã quảng đại nâng đỡ sứ vụ của ngài và các hoạt động bác ái của Tòa Thánh dành cho người nghèo, các nạn nhân chiến tranh và những người đang sống trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Kết thúc, ngài nhắn nhủ:

“Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông.”

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *