5 lễ kính Đức Maria trong mùa hè mà nhiều tín hữu dễ bỏ lỡ

5 lễ kính Đức Maria trong mùa hè mà nhiều tín hữu dễ bỏ lỡ

Ngoài lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời quen thuộc, lịch phụng vụ của Giáo hội còn dành nhiều ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria từ cuối tháng Năm đến giữa tháng Tám. Mỗi lễ mang một ý nghĩa thần học riêng, gắn liền với những biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Mẹ và đời sống đức tin của Hội Thánh.

  1. Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31 tháng 5)

Khép lại Tháng Hoa kính Đức Mẹ là lễ Đức Maria Thăm Viếng bà Êlisabét, một trong những biến cố sống động nhất của Tin Mừng.

Sau khi đón nhận lời truyền tin, Đức Maria đã “vội vã” lên đường từ Nadarét đến miền núi Giuđê để thăm người chị họ Êlisabét. Đó là một hành trình dài khoảng 160 km, băng qua vùng đồi núi hiểm trở.

Khi nghe lời chào của Đức Maria, thai nhi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ, còn bà Êlisabét cất tiếng chúc tụng:

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,42)

Đáp lại, Đức Maria cất lên bài Magnificat – Kinh Ngợi Khen, bài ca đã trở thành lời kinh Kinh Chiều hằng ngày của Giáo hội từ thế kỷ VI.

Ngày nay, khách hành hương đến Ein Karem, ngoại ô Giêrusalem, vẫn có thể viếng Nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng, được xây dựng trên địa điểm truyền thống nơi hai người mẹ gặp gỡ nhau.

Lễ Thăm Viếng nhắc nhớ rằng người đầu tiên mang Chúa Kitô đến cho tha nhân chính là Đức Maria.

  1. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria được cử hành vào thứ Bảy sau Chúa nhật II sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đức Giáo hoàng Piô XII thiết lập lễ này năm 1944 giữa bối cảnh Thế chiến II.

Lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm gắn liền với các cuộc hiện ra tại Fatima năm 1917, nơi Đức Mẹ mời gọi cầu nguyện, hoán cải và tận hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.

Năm 1984, Thánh Gioan Phaolô II đã long trọng hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria.

Tại Đền thánh Fatima (Bồ Đào Nha), lễ này quy tụ đông đảo khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới.

Việc tôn kính Trái Tim Đức Mẹ luôn hướng người tín hữu đến gần Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn, bởi trái tim của Mẹ hoàn toàn kết hợp với trái tim của Con mình.

  1. Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô (16 tháng 7)

Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô gắn liền với Dòng Camêlô, được khai sinh trên núi Camêlô thuộc miền bắc Israel vào thế kỷ XII.

Ngày lễ cũng gợi nhớ đến truyền thống Áo Đức Bà Camêlô (Áo Scapular nâu), dấu chỉ của sự tận hiến và tín thác nơi Đức Mẹ.

Tại nhiều quốc gia ven Địa Trung Hải, đặc biệt là Ý, Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh, đây là một trong những lễ hội lớn nhất của ngư dân.

Các tượng Đức Mẹ được rước ra bến cảng, đặt lên thuyền và được đoàn tàu cá hộ tống giữa biển trong tiếng chuông, pháo hoa và những cánh hoa được thả xuống mặt nước.

Đức Mẹ Núi Camêlô được tôn kính đặc biệt như Đấng bảo trợ các thủy thủ và những người đi biển.

  1. Lễ Cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (5 tháng 8)

Đây là một trong những lễ Đức Mẹ ít được biết đến nhất.

Lễ kính tưởng nhớ việc xây dựng Đền thờ Đức Bà Cả (Santa Maria Maggiore) tại Rôma.

Theo truyền thống, vào năm 358, Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với Đức Giáo hoàng Liberiô và một quý tộc tên Gioan, yêu cầu xây một nhà thờ tại nơi sẽ có tuyết rơi giữa tháng Tám.

Điều kỳ diệu đã xảy ra: tuyết thật sự phủ trắng đồi Esquiline giữa mùa hè.

Từ đó, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả được xây dựng và trở thành một trong bốn đại Vương cung Thánh đường của Rôma.

Hằng năm, trong Thánh lễ ngày 5/8, người ta tái hiện phép lạ này bằng cách thả những cánh hoa hồng trắng từ mái vòm xuống lòng nhà thờ như hình ảnh tuyết rơi.

Vì thế, ngày lễ còn được gọi là Lễ Đức Mẹ Tuyết.

  1. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8)

Đây là lễ Đức Mẹ quen thuộc và trọng thể nhất trong mùa hè.

Tín điều Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng công bố năm 1950 qua Tông hiến Munificentissimus Deus, nhưng Giáo hội đã cử hành lễ này từ ít nhất thế kỷ V.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời loan báo niềm hy vọng phục sinh dành cho toàn thể nhân loại.

Đức Maria là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban cho tất cả những ai trung thành với Người.

Tại Malta, đây được xem là lễ hội lớn nhất trong năm phụng vụ.

Hơn hai mươi giáo xứ trên hòn đảo cùng tổ chức đại lễ với các cuộc rước trọng thể, các ban nhạc, pháo hoa và hàng nghìn tín hữu tham dự.

Đối với người dân Malta, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ là một ngày lễ, mà còn là biểu tượng sống động của truyền thống Công giáo đã được gìn giữ suốt gần hai nghìn năm.

Từ cuối tháng Năm đến giữa tháng Tám, năm lễ kính Đức Maria tạo thành một hành trình thiêng liêng xuyên suốt mùa hè.

Qua mỗi lễ kính, Giáo hội mời gọi các tín hữu chiêm ngắm những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời và sứ mạng của Đức Trinh Nữ Maria: từ sự quảng đại phục vụ, đời sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, lòng tín thác giữa những thử thách, cho đến niềm hy vọng được chia sẻ vinh quang phục sinh.

Đó là năm cơ hội quý báu để mỗi Kitô hữu đến gần Mẹ hơn và, qua Mẹ, đến gần Chúa Giêsu hơn trên hành trình đức tin.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *