Đức Thánh Cha Lêô XIV: Quân nhân hãy là những người Samari nhân hậu, bảo vệ người dân khỏi bất công

2026.08.24 Delegazione dell'Ordinariato Militare per il Portogallo

Mỗi quân nhân được mời gọi thực hiện hằng ngày “sứ mạng cao quý” là bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và Nhà nước pháp quyền, đồng thời gìn giữ an ninh cho đồng bào và bảo vệ họ khỏi những bất công. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp kiến sáng 24-8 tại Phòng Công nghị, dành cho Hạt Phủ doãn Quân sự Bồ Đào Nha cùng đại diện Lục quân, Không quân, Hải quân, Vệ binh Cộng hòa và lực lượng Cảnh sát An ninh Công cộng Bồ Đào Nha. Khoảng 70 thành viên của phái đoàn hiện diện tại Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hạt Phủ doãn Quân sự này.

Tưởng niệm hai quân nhân qua đời khi đang làm nhiệm vụ

Papa Leone nell'udienza all'Ordinariato militare del Portogallo

Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến hai quân nhân trẻ của Quân đội Bồ Đào Nha, 21 và 22 tuổi, đã thiệt mạng hôm 21-8 vừa qua. Hai người đang làm nhiệm vụ tại khu vực trạm dừng Cantanhede-Mealhada trên xa lộ A1 thì bị một phương tiện khác tông phải.

Theo Đức Thánh Cha, họ đã dừng lại bên đường “một cách quảng đại, như người Samari nhân hậu” để giúp đỡ một tài xế xe tải đang gặp sự cố. Ngài phó dâng hai người trẻ cho Chúa, cùng với gia đình của họ, đồng thời xem hành động hy sinh ấy như một hình ảnh cụ thể của tinh thần phục vụ mà người quân nhân được mời gọi sống.

Sức mạnh cũng là biết nhận ra giới hạn của mình

In ascolto di Papa Leone

Đức Thánh Cha Lêô XIV lấy hình ảnh viên đại đội trưởng ở Caphácnaum trong Tin Mừng Matthêu và Luca để giúp các quân nhân hiểu thế nào là sức mạnh đích thực. Viên sĩ quan này vốn quen thuộc với những giá trị như vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, tận tụy, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng con người không thể tự mình đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống và luôn hướng tới một thực tại vượt trên chính mình.

Khi người đầy tớ của ông đau bệnh nặng, viên đại đội trưởng đã tìm đến Đức Giêsu để xin Người chữa lành. Ông không cho mình xứng đáng được đón Chúa vào nhà, nhưng tin rằng chỉ cần một lời của Người, người đầy tớ sẽ được chữa lành.

Theo Đức Thánh Cha, nơi viên sĩ quan này gặp nhau hai điều tưởng như đối nghịch: một bên là ý thức rõ về quyền hạn và trách nhiệm của mình, bên kia là đức tin và lòng khiêm nhường trước Con Thiên Chúa.

“Con người, dù có bao nhiêu trách nhiệm, dù thực thi bao nhiêu quyền lực, dù có thể sống không gì đáng trách, vẫn luôn đói khát sự vô biên và khát vọng sự vĩnh cửu.”

Khát vọng ấy, Đức Thánh Cha nói, chỉ có thể được thỏa mãn nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng trao ban những ân huệ của sự sống vĩnh cửu và sự vô biên.

Các tuyên úy quân đội: đồng hành và soi sáng bằng Lời Chúa

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Quân nhân hãy là những người Samari nhân hậu, bảo vệ người dân khỏi bất công

Đức Thánh Cha cũng trao cho các tuyên úy quân đội trách nhiệm đặc biệt trong việc chăm sóc đời sống thiêng liêng của quân nhân và cảnh sát Bồ Đào Nha. Ngài mời gọi các vị biết đón tiếp, lắng nghe và soi sáng họ bằng sự khôn ngoan của Lời Chúa.

Theo Đức Thánh Cha, từ sự đồng hành này sẽ phát sinh những hoa trái là sự trưởng thành cá nhân trong việc sống đức tin Kitô giáo, đồng thời củng cố tinh thần đồng đội (esprit de corps) trong các lực lượng vũ trang và an ninh mà các tuyên úy phục vụ.

Trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó dâng cho Đức Mẹ Fatima các sứ mạng của quân nhân Bồ Đào Nha, cả trong nước lẫn tại các quốc gia khác.

Một sứ mạng vượt trên sức mạnh quân sự

Qua cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc rằng sứ mạng của người quân nhân không chỉ được đo bằng sức mạnh, kỷ luật hay khả năng bảo vệ, nhưng còn bằng khả năng phục vụ con người, đặc biệt khi họ gặp nguy hiểm và bất hạnh.

Hai quân nhân trẻ đã chết khi dừng lại giúp một người xa lạ trở thành hình ảnh sống động của điều Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ: người bảo vệ người khác trước hết phải biết nhìn thấy nơi họ một con người cần được giúp đỡ. Và sức mạnh đích thực của người quân nhân Kitô hữu không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở lòng can đảm để phục vụ, đức tin để khiêm nhường và tình yêu để hy sinh cho tha nhân.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *