Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Đừng đáp trả bất công bằng hận thù, đừng để sự dữ làm biến dạng nhân tính

Trong Thánh lễ tại nhà thờ Đức Maria Rất Thánh Hồ Castel Gandolfo, tiếp nối bằng cuộc rước truyền thống trên hồ Albano, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu đừng để hận thù và bạo lực chi phối, ngay cả khi phải đối diện với bất công. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ có con đường của tình yêu, tha thứ và đức tin mới có thể đưa con người trở lại bình an và tiếp tục “chèo thuyền về đích mong muốn”.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

La Messa nella Chiesa di Maria Santissima del Lago

Nhà thờ Đức Maria Rất Thánh Hồ tại Castel Gandolfo có kiến trúc hình nan quạt, gợi lên những tấm ván của một con thuyền. Những đường nét ấy như hội tụ nơi “mũi thuyền” tượng trưng, phía trên là cây thánh giá nhìn xuống mặt hồ được bao bọc bởi những ngọn đồi Albani.

Ở nơi này, vẻ đẹp dường như không phải là một điều viển vông. Thế nhưng, chỉ cần “ra khơi”, đi vào giữa lòng thế giới, người ta lập tức cảm thấy những “cơn gió ngược”: một thế giới có thể xem việc hiến mình là ngây thơ, coi tha thứ là yếu đuối, và biến những lý tưởng cao đẹp thành điều không tưởng.

Từ hồ Albano, hình ảnh ấy dẫn người tín hữu trở về hồ Tibêria, nơi giữa cơn bão, Chúa Giêsu đã làm một điều tưởng như không thể: Người bước đi trên mặt nước và kêu gọi các môn đệ hãy tin.

Đức tin, theo Đức Giáo hoàng, chính là chìa khóa giúp con người tìm lại bình an và “cùng với Chúa tiếp tục chèo thuyền về đích mong muốn”.

Trong Thánh lễ được cử hành tại ngôi thánh đường do Thánh Phaolô VI cung hiến vào tháng 8 năm 1977, trước khoảng 350 tín hữu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa mời gọi mọi người bước đi trên “con đường sự sống”, tức con đường của tình yêu.

Sau Thánh lễ, ngài trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham dự cuộc rước trên mặt hồ Albano, cùng với tượng Đức Mẹ Hồ Castel Gandolfo – một truyền thống đã được duy trì từ những năm đầu sau Thế chiến thứ hai.

Yêu thương không thỏa hiệp

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Đừng đáp trả bất công bằng hận thù, đừng để sự dữ làm biến dạng nhân tính

Phụng vụ hôm ấy nhắc lại lời ngôn sứ Giêrêmia:

“Trong tim tôi như có ngọn lửa bừng cháy; tôi cố nén lại mà không thể.”

Theo Đức Giáo hoàng, ngôn sứ cảm nhận một thôi thúc không thể cưỡng lại phải mang sứ điệp của Thiên Chúa đến với mọi người, dù biết rằng điều đó sẽ khiến ông phải nói và làm những điều không được lòng người khác, phải chịu đau khổ, hiểu lầm, thậm chí trở thành “đối tượng bị chế giễu mỗi ngày”.

Nhưng tình yêu thúc đẩy ông hành động vì lợi ích của dân mình, không thỏa hiệp và không bỏ cuộc cho đến cùng.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu dạy các môn đệ.

Sau khi hóa bánh ra nhiều nuôi bốn ngàn người bằng bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ, Chúa Giêsu báo trước những đau khổ Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem, dẫn đến cái chết và sự phục sinh.

Người cho thấy rằng vinh quang đích thực sẽ được biểu lộ không phải bằng quyền lực, nhưng bằng việc tự nguyện hiến mạng sống mình trên thập giá như tấm bánh được bẻ ra.

Và Người nói rõ rằng bất cứ ai muốn tiếp tục sứ mạng của Người cũng phải bước theo cùng con đường:

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

“Chỉ có tình yêu mới cứu được”

Il Papa in processione per le strade di Castel Gandolfo

Từ đó, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh một xác tín căn bản:

Chỉ có tình yêu mới cứu được con người.

Ngài kêu gọi các tín hữu gieo vào thế giới những hạt giống của “đức ái vô biên”, nhắc lại lời Thánh Augustinô rằng:

“Niềm vui của người gặt cho thấy ý hướng của người gieo.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu vẻ đẹp, lòng tốt và tính hiện thực của giấc mơ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là một điều không tưởng.

Họ nói rằng đưa má bên kia là thái độ của kẻ thua cuộc, tiếp tục trao ban dù bị khước từ là ngây thơ, còn tha thứ không giới hạn là dấu hiệu của yếu đuối.

Đức Giáo hoàng nói điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả thánh Phêrô cũng đã từng khó chấp nhận cách suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ của Đức Giêsu.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn rất dứt khoát:

Chỉ con đường của tình yêu mới là con đường dẫn đến sự sống.

Hận thù và bạo lực chỉ dẫn đến hủy diệt

Il Papa sale a bordo del battello

Đức Lêô XIV đồng thời cảnh báo về một ảo tưởng đặc biệt nguy hiểm: nghĩ rằng hận thù hay bạo lực có thể trở nên chính đáng khi được dùng để đáp trả bất công.

Ngài nói:

“Hận thù và bạo lực không bao giờ đem lại điều tốt đẹp, mà chỉ dẫn đến hủy diệt và chết chóc, ngay cả khi chúng là phản ứng trước những bất công mà chúng ta phải chịu.”

Đó là điều có thể nhìn thấy mỗi ngày, từ những xung đột nhỏ trong đời sống gia đình cho đến những thảm kịch trên sân khấu rộng lớn của thế giới.

Mọi chiều kích của đời sống con người đều cần đến sự sống, niềm hy vọng, sự thanh thản và hòa bình – từ mỗi cá nhân cho đến các dân tộc và quốc gia.

Vì thế, Đức Giáo hoàng tha thiết nhắn nhủ:

“Dù vết thương có lớn đến đâu, dù sự xúc phạm có nặng nề thế nào, chúng ta đừng để sự dữ làm biến dạng nhân tính của mình và làm hư hỏng trái tim mình.”

Giữ đức tin giữa phong ba

Lời mời gọi ấy không có nghĩa là phủ nhận những khó khăn hay đau khổ.

Ngược lại, chính cuộc rước trên hồ nhắc lại hình ảnh các môn đệ giữa cơn bão trên hồ Tibêria.

Khi họ hoảng sợ nhất, bị những cơn gió ngược quăng quật, Chúa Giêsu đã đến với họ, mời gọi họ tin tưởng và cầu nguyện.

Nhờ đó họ tìm lại bình an, và cùng với Người tiếp tục hành trình đến bến bờ.

Đức Giáo hoàng nói:

“Chính lúc các ông sợ hãi nhất, bị những cơn gió ngược cuốn đi, Người đã khuyến khích các ông hãy có đức tin, hãy cầu nguyện, để tìm lại bình an và cùng với Người tiếp tục chèo thuyền về đích mong muốn.”

Những cử chỉ đơn sơ giúp đức tin được đổi mới

Papa Leone XIV saluta i fedeli sulla spiaggia del lago di Castel Gandolfo

Đức Lêô XIV cũng dành những lời đặc biệt cho vẻ đẹp của những cử chỉ đạo đức bình dị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những cử chỉ đơn sơ ấy, theo ngài, có khả năng làm mới lại đức tin và lòng sùng kính.

Cộng đoàn nhỏ bé tại Castel Gandolfo quy tụ trong cầu nguyện, nhưng trong sự hiệp thông ấy lại trở thành hình ảnh của toàn thể Giáo hội:

một thân thể duy nhất, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, tâm tình, ý hướng và trong việc cùng nhau xây dựng đời sống cộng đoàn.

Đức Giáo hoàng nói:

“Tối nay, chúng ta hãy ở gần Chúa Giêsu và Đức Maria, Con và Mẹ, để khi hiệp nhất với nhau, không chỉ trên mặt hồ này mà trong mọi đêm tối của thế giới, chúng ta trở thành ánh phản chiếu đem lại bình an từ sự hiện diện của Thiên Chúa, và là tiếng vọng không thể cưỡng lại của tình yêu Người mời gọi chúng ta yêu thương.”

Một thế kỷ hiện diện của các tu sĩ Salêdiêng tại Castel Gandolfo

Il battello con a bordo il Papa in navigazione

Thánh lễ được đồng tế với Đức cha Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano; cha Tadeuz Rozmus, cha sở giáo xứ Thánh Tôma Villanova tại Castel Gandolfo; cùng các linh mục Gabriel Cruz và Pedro André thuộc Nhà Tổng quyền Dòng Salêdiêng, đại diện cho Bề trên Tổng quyền, cha Fabio Attard.

Năm nay đánh dấu 100 năm các tu sĩ Salêdiêng hiện diện tại Castel Gandolfo.

Năm 1926, Đức Giáo hoàng Piô XI đã mời các tu sĩ của Don Bosco đến đây để mở một nguyện xá và tham gia mục vụ giáo xứ, đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục giới trẻ và giúp họ trưởng thành cả về nhân bản lẫn đời sống Kitô hữu.

Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ Albano

Sau Thánh lễ, Đức Giáo hoàng và các tín hữu rời nhà thờ, bắt đầu cuộc rước tượng Đức Mẹ Hồ Castel Gandolfo qua các con đường trong thị trấn.

Sau đó, tượng Đức Mẹ được đưa xuống một chiếc thuyền của cơ quan quản lý Công viên Castelli Romani.

Đức Giáo hoàng cũng bước lên thuyền Falco của Hiệp hội Lungolago Castel Gandolfo và cùng đoàn rước tiến ra hồ.

Khoảng mười thuyền dân sự, trong đó có hai thuyền canoe, cùng các phương tiện của lực lượng an ninh hộ tống đoàn rước.

Đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng trực tiếp tham gia cuộc rước Đức Mẹ trên hồ.

Đức Lêô XIV phó thác cho Đức Mẹ những người con bị chiến tranh làm tổn thương

Khi đoàn rước cập bến Giorgio’s Beach, dưới chân Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng bước xuống từ chiếc thuyền Falco được trang trí bằng những đóa hoa vàng và trắng.

Giữa ánh sáng dịu của hoàng hôn bên hồ, ngài đọc một lời khẩn nguyện sâu sắc dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Giáo hoàng hướng về Đức Maria như “người nữ biết lắng nghe và phục vụ”, và với tâm tình của một người con, ngài phó thác cho Mẹ một Giáo hội:

can đảm trong việc loan báo Tin Mừng, khiêm nhường trong phục vụ và kiên trì trong đức ái.

Ngài cầu nguyện:

“Dưới sự che chở đầy yêu thương của Mẹ, chúng con phó thác mọi dân tộc trên trái đất. Xin Mẹ đoái nhìn những người con của Mẹ đang bị chiến tranh làm tổn thương và khơi dậy trong lòng mọi người khát vọng hòa bình.”

Nơi nào có hận thù, xin dạy chúng con biết tha thứ

Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tiếp tục hướng đến những vết thương của thế giới:

“Nơi nào hận thù gia tăng, xin dạy chúng con biết tha thứ; nơi nào sợ hãi thống trị, xin trả lại niềm hy vọng.”

Ngài đặc biệt phó thác cho Đức Mẹ trẻ em, người cao tuổi, người đau yếu, các gia đình, người trẻ và những ai đang sống trong cô đơn.

Đức Giáo hoàng cũng cầu nguyện cho những người mang trách nhiệm trong đời sống công cộng:

“Xin nâng đỡ những người có trách nhiệm trong đời sống xã hội, để họ luôn thúc đẩy công lý, tự do, phẩm giá của mỗi con người và công ích.”

Ngài cũng nhớ đến những người sống và làm việc quanh hồ, cũng như tất cả những ai tìm đến nơi đây để tìm kiếm sự bình an.

Và Đức Lêô XIV kết thúc:

“Xin cho mỗi người, khi nhìn lên Mẹ, tìm lại con đường dẫn đến Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới.”

Một buổi tối đọng lại trong ký ức Castel Gandolfo

Người dân và các tín hữu hiện diện đã lắng nghe trong thinh lặng.

Những lời của Đức Giáo hoàng đặc biệt chạm đến nỗi đau của những người đang phải sống giữa chiến tranh và xung đột, nhưng đồng thời cũng mang lại sự cảm thông, an ủi và niềm hy vọng.

Trước khi Đức Giáo hoàng đến, các tập sinh nữ Salêdiêng đã hát các bài thánh ca, đọc Tin Mừng, xen kẽ với những suy niệm và lời cầu nguyện.

Trên mặt hồ yên tĩnh, con thuyền chở Đức Giáo hoàng và tượng Đức Mẹ từ từ tiến về bến trong hành trình khoảng 25 phút, được hộ tống bởi các thuyền canoe của những người trẻ, dragon boat và nhiều phương tiện khác.

Khi ngài bước lên bờ, đám đông vỗ tay chào đón.

Tiếp đó là phần trình diễn của giọng tenor Aurelio Grimaldi cùng Elena Kovalova, với những tác phẩm như La Vergine degli angeli của Verdi và Panis Angelicus của César Franck.

Sau lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng, những tiếng hô “Viva il Papa!” – “Đức Giáo hoàng muôn năm!” – vang lên giữa tiếng vỗ tay kéo dài.

Khi màn đêm dần phủ xuống hồ Castel Gandolfo, ánh đèn máy quay và những tia chớp của máy ảnh soi bước Đức Lêô XIV trở về xe.

Khép lại một buổi chiều đặc biệt, lời cầu nguyện dâng lên Đức Maria vẫn như còn vang vọng trên mặt hồ – cùng với lời mời gọi mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng:

Dù phải chịu bất công hay tổn thương đến đâu, người Kitô hữu cũng không được để hận thù chiến thắng, bởi sự dữ không được phép làm biến dạng nhân tính và làm hư hỏng trái tim con người.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *