Các Giám mục Ấn Độ: Đau buồn và liên đới với các nạn nhân tại Nepal và Tây Tạng

Các Giám mục Ấn Độ: Đau buồn và liên đới với các nạn nhân tại Nepal và Tây Tạng

Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ “lời chia buồn” với những người đang tang chế và gia đình các nạn nhân, đồng thời dành “sự gần gũi thiêng liêng” cho những người bị thương, phải di dời hoặc mất nhà cửa. Caritas Nepal kêu gọi hỗ trợ các hoạt động cứu trợ. Chính phủ Kathmandu mở cửa cho các đội cứu hộ quốc tế. Số người thiệt mạng tăng lên 626, trong khi hơn 2.400 người vẫn mất tích. Tại Tây Tạng, thông tin tiếp tục bị Bắc Kinh kiểm duyệt.

Purushottam Nayak – AsiaNews

New Delhi – Các Giám mục Ấn Độ bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” và kêu gọi mọi người thể hiện “tình liên đới” với các nạn nhân của những trận lũ lụt tàn khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng trong những ngày qua, đặc biệt tại khu vực biên giới.

Trong một tuyên bố gửi đến AsiaNews, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CCBI) gửi “lời chia buồn” đến các gia đình đã “mất đi những người thân yêu”, đồng thời bày tỏ “sự gần gũi thiêng liêng” với những người bị thương, phải di dời, mất nhà cửa hoặc mất kế sinh nhai vì thảm họa.

Các Giám mục Ấn Độ cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân và cho tất cả những người đang phải vật lộn để khắc phục hậu quả của thảm họa.

Tuyên bố viết:

“Cũng như Đức Thánh Cha đã bảo đảm với các nạn nhân về sự gần gũi thiêng liêng của ngài, chúng tôi, với tư cách là CCBI, cũng đứng trong tình liên đới với các anh chị em của mình trong giờ phút đau buồn này.”

Lời kêu gọi liên đới cụ thể

Đại diện Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ, Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch CCBI, kêu gọi các Giám mục, linh mục, các dòng tu, các cơ sở Công giáo, các tín hữu và tất cả những người thiện chí đáp lại cuộc khủng hoảng bằng “lòng trắc ẩn, lời cầu nguyện và sự liên đới cụ thể”.

Đức Hồng y kêu gọi mọi người trợ giúp “bằng bất cứ cách nào mỗi người có thể”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự đáp trả không thể chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng phải “vượt lên trên” lời nói để được thể hiện bằng “những hành động cụ thể của lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ”.

Hội đồng Giám mục cũng mời gọi cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và tất cả những người đang tham gia các hoạt động cứu trợ.

Tuyên bố kết thúc bằng lời khuyến khích cộng đoàn Công giáo tại Ấn Độ:

“Hãy tiếp tục hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tình liên đới với người dân Nepal trong thời gian đau khổ này.”

Caritas Nepal đến với các vùng bị lũ lụt

Trong số các tổ chức đang tham gia công tác cứu trợ có Caritas Nepal.

Tổ chức này gần đây đã tiếp cận những khu vực bị lũ lụt tàn phá tại Nuwakot và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hỗ trợ những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa.

Các vật phẩm cứu trợ được chuyển đến trụ sở địa phương của Ủy ban Điều phối Huyện, cơ quan hoạt động dưới sự quản lý của Văn phòng Hành chính Huyện Nuwakot, với sự phối hợp của chính quyền.

Đồng thời, Caritas Nepal đã đưa ra lời kêu gọi đối với công chúng và cộng đồng Kitô hữu quốc tế, xin hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thông qua việc đóng góp và tài trợ.

Thông điệp của ban điều hành được chia sẻ trên mạng xã hội viết:

“Cùng nhau, chúng ta có thể mang lại hy vọng, sự cứu trợ và phẩm giá cho tất cả những người bị thảm họa này ảnh hưởng.”

Số người chết tiếp tục tăng

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong trận lũ ngày 26 tháng 8 vẫn tiếp tục gia tăng, với những con số – dù còn tạm thời – ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Nepal (NDRRMA) công bố sáng nay, 626 người đã thiệt mạng và hơn 2.400 người vẫn đang mất tích.

Ở phía Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc cho biết có 7 người thiệt mạng và hơn 550 người mất tích. Tuy nhiên, những thông tin này chịu sự kiểm duyệt và hiện không có các nguồn độc lập để xác minh.

Thảm họa không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Tài chính Nepal cho biết đất nước này có thể cần từ 4 đến 5 tỷ USD cho công cuộc tái thiết.

“Đây mới chỉ là một ước tính”, ông Swarnim Wagle giải thích. “Thiệt hại và tổn thất hiện vẫn đang được đánh giá.”

Ngoài việc cuốn trôi nhà cửa, lũ lụt còn phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sá, cầu cống và các nhà máy thủy điện.

Nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa Nepal

Tại phía Nepal, mưa tiếp tục xuất hiện trên nhiều khu vực phía bắc đất nước.

Điều này không chỉ gây khó khăn cho các đội cứu hộ khi tiếp cận những vùng xa xôi nhất, mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở đất mới.

Trong khi đó, từ phía Trung Quốc, những đoạn video đầu tiên đã xuất hiện, cho thấy các nhân viên cứu hộ đang hoạt động tại huyện Gyirong, Tây Tạng, để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng.

Trong số các lực lượng tham gia có những đơn vị thuộc Quân đoàn Cơ động Cứu hỏa và Cứu hộ Tứ Xuyên. Họ đang tìm kiếm tại các khu vực miền núi, với nhiệm vụ chính là xác định vị trí những người bị chôn vùi hoặc mất tích.

Tây Tạng: thông tin bị kiểm duyệt

Dù những hình ảnh được công bố rất ít ỏi, chính quyền Bắc Kinh vẫn duy trì chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt tại khu vực này – một vùng vốn nhạy cảm cả về chính trị lẫn tôn giáo.

Trong khi đó, cộng đồng người Tây Tạng lưu vong tiếp tục tìm kiếm thông tin, nhưng cho đến nay hầu như chưa đạt được kết quả.

Sự khác biệt càng trở nên rõ rệt khi so sánh nội dung trực tuyến tại Trung Quốc với những gì phần lớn thế giới đã có thể nhìn thấy trên mạng trong những ngày qua.

“Bức tường lửa” của Trung Quốc vì thế càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tây Tạng, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh sáp nhập vào hệ thống cai trị của mình từ những năm 1950, từ lâu đã tìm cách chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong nhiều năm, Trung Quốc liên tục phủ nhận các thông tin về những cuộc biểu tình – vốn thường bị đàn áp bằng vũ lực – và bị cáo buộc có những vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo của người Phật giáo Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, bị Bắc Kinh coi là một nhà lãnh đạo chính trị theo chủ nghĩa ly khai.

Cùng với các chủ đề nhạy cảm như Quảng trường Thiên An Môn, Tây Tạng là một trong những thuật ngữ bị chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt gắt gao nhất trên không gian mạng.

Nepal mở cửa cho các đội cứu hộ quốc tế

Trong khi đó, chính phủ Nepal đã đảo ngược quyết định trước đây về việc không yêu cầu sự trợ giúp của các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế.

Một phần nguyên nhân là sức ép ngoại giao mạnh mẽ từ các quốc gia có công dân nằm trong số những người vẫn đang mất tích sau thảm họa.

Ngay trong ngày xảy ra thảm họa, chính phủ Nepal từng tuyên bố rằng lực lượng cứu hộ trong nước có thể tự đảm nhiệm công tác tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời không đồng ý cho các đội cứu hộ nước ngoài triển khai tại Nepal.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết:

“Chúng tôi đã chịu sức ép rất lớn từ cộng đồng quốc tế, ít nhất là cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ cùng một số chuyên gia vào Nepal, bởi công dân của họ cũng nằm trong số những người mất tích trong trận lũ.”

Vì vậy, ông giải thích:

“Chúng tôi đang cho phép một số lượng hạn chế các chuyên gia trong một số lĩnh vực nhất định vào nước này.”

Giữa một thảm họa đang tiếp tục để lại những mất mát đau thương, lời kêu gọi của các Giám mục Ấn Độ vì thế không chỉ dừng lại ở sự cảm thông. Đó còn là lời mời gọi cầu nguyện, liên đới và hành động cụ thể, để những người sống sót không bị bỏ lại một mình giữa mất mát, đau thương và những ngày dài tái thiết.

https://www.asianews.it/en/south-asia/india/indian-bishops-grief-and-solidarity-for-victims-in-nepal-and-tibet

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *