Đức Thán cha Lêô XIV nhắn nhủ các tân Giám mục: Trước hết, chúng ta là những môn đệ

Il Papa nell'udienza ai partecipanti al Corso di Formazione per i nuovi vescovi

Vatican, ngày 10 tháng 9 năm 2026 – Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở các Giám mục mới được bổ nhiệm rằng, trước khi trở thành những người lãnh đạo một giáo phận, các ngài vẫn luôn là những môn đệ của Đức Kitô. Giữa muôn vàn trách nhiệm của sứ vụ Giám mục, điều quan trọng nhất vẫn là ở lại với Chúa Giêsu.

Sáng thứ Năm, tại Hội trường Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên khóa đào tạo “Các Giám mục – những người phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay”. Khóa đào tạo được tổ chức tại Rôma, quy tụ 147 Giám mục mới đến từ năm châu, và vừa kết thúc chương trình huấn luyện dành cho các vị mục tử mới được trao phó trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên Chúa.

Trong bài phát biểu, Đức Lêô XIV mời gọi các tân Giám mục sống gần gũi với các linh mục và tín hữu, thể hiện một tình phụ tử Giám mục đích thực, đồng thời nuôi dưỡng một trái tim truyền giáo rộng mở. Ngài cũng nhấn mạnh rằng những tiến bộ của công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo, dù đem lại nhiều khả năng mới, vẫn không thể giải thoát con người khỏi tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi.

“Chúng ta là Giám mục, nhưng trước hết chúng ta là môn đệ”

Leone XIV nel discorso ai nuovi vescovi

Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đầu tiên và quan trọng nhất đối với mỗi Giám mục: hãy ở lại với Chúa Giêsu.

Ngài nhắc lại lời Tin Mừng theo thánh Máccô: “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Theo Đức Lêô XIV, đây chính là trật tự của Tin Mừng: trước hết là ở với Đức Kitô, rồi từ Người được sai đi.

“Chúng ta là Giám mục, nhưng trước hết chúng ta là những môn đệ”, Đức Thánh Cha nói. Muốn nói về Đức Kitô, trước hết phải ở với Người; muốn hướng dẫn dân Chúa, chính chúng ta phải để Người hướng dẫn mỗi ngày.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tân Giám mục luôn gìn giữ trong tâm hồn những giờ phút ở bên Chúa: nơi Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong cầu nguyện và trong những giây phút đơn sơ hiện diện trước mặt Người, với tâm hồn của một người môn đệ để cho Chúa yêu thương mình.

Chính từ mối tương quan mật thiết ấy mà thừa tác vụ Giám mục được sinh ra. Khi con tim luôn gần gũi với Chúa, việc phục vụ cũng trở nên bình an hơn, tự do hơn và sinh nhiều hoa trái hơn.

Mang trái tim của Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành

Un momento dell'udienza in Aula del Sinodo

Đức Lêô XIV tiếp tục mời gọi các Giám mục có “trái tim của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành”, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha và chính vì thế cũng hoàn toàn hiến mình cho anh chị em.

Ngài nhắc lời Chúa Giêsu: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Đây phải là mẫu gương của người Giám mục. Mỗi ngày, vị Giám mục được mời gọi học cách yêu thương đoàn dân Chúa được trao phó cho mình: biết niềm vui và nỗi buồn của họ, chia sẻ những ước mơ của họ và vui mừng khi nhìn thấy các cộng đoàn ngày càng trưởng thành.

Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục hãy yêu thương đoàn dân Chúa được trao phó, biết tên họ, lắng nghe câu chuyện của họ, bước vào gia đình họ khi có thể và cầu nguyện với họ.

Đặc biệt tại những Giáo hội còn non trẻ, sự hiện diện của vị Giám mục nhiều khi có sức diễn tả mạnh mẽ hơn cả lời nói. Một chuyến viếng thăm, một lời chúc lành, một khoảng thời gian dành cho một linh mục, một cuộc lắng nghe gia đình hay một cuộc trò chuyện với người trẻ – những cử chỉ xem ra nhỏ bé ấy có thể ở lại trong tâm hồn một con người suốt cả cuộc đời.

“Sollicitudo pastoralis” – mang đoàn dân trong trái tim

Đức Thán cha Lêô XIV nhắn nhủ các tân Giám mục: Trước hết, chúng ta là những môn đệ

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một đặc tính truyền thống của sứ vụ Giám mục là “sollicitudo pastoralis” – sự ân cần mục vụ.

Điều này không đơn thuần có nghĩa là đảm nhận thật nhiều trách nhiệm, nhưng sâu xa hơn là mang đoàn dân của mình trong trái tim.

Thánh Phaolô từng nói đến “mối bận tâm hằng ngày của tôi đối với tất cả các Hội Thánh” (2 Cr 11,28). Theo Đức Lêô XIV, Giáo hội mà một vị Giám mục được sai đến sẽ ngày càng trở thành một phần của chính cuộc đời ngài, gần như trở thành một phần của chính con người ngài.

Đây là nét đặc trưng của tình phụ tử Giám mục: có một tâm hồn đủ rộng để đón nhận tất cả mọi người, mang những người con của mình trong lòng và mỗi ngày dâng họ lên Chúa trong lời cầu nguyện.

Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Sự gần gũi là một trong những đặc tính của Thiên Chúa đối với dân Người.” Và ngài đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta hiện hữu để làm cho sự gần gũi này trở nên hữu hình.”

Đức Lêô XIV cầu mong rằng qua sự hiện diện của các Giám mục, mọi người có thể cảm nhận được phần nào sự dịu dàng và tình phụ tử của Thiên Chúa. Điều này đặc biệt đúng đối với các linh mục.

“Hãy yêu thương các linh mục của anh em”

Leo XIV to the new bishops: "We are bishops, but above all we are disciples"

Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra một lời mời gọi đặc biệt: “Hãy yêu thương các linh mục của anh em.”

Ngài mong muốn các linh mục có thể tìm thấy nơi mỗi vị Giám mục một người cha và một người anh em. Các Giám mục được mời gọi lắng nghe, khích lệ, cầu nguyện cho các linh mục, vui mừng trước những điều tốt đẹp họ thực hiện và đồng hành với họ bằng sự tin tưởng trong sứ vụ.

Đức Thánh Cha đặc biệt lưu tâm đến các linh mục cao tuổi và đau yếu. Ngài nhắc các Giám mục hãy giúp họ cảm nhận rằng mình vẫn được trân trọng, rằng Giáo hội biết ơn những gì họ đã trao ban, và rằng vị Giám mục không quên họ.

Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại, một chuyến thăm hay một lời nói ân cần từ vị Giám mục cũng đủ mang lại sức nâng đỡ lớn lao.

“Amoris officium” – sứ vụ của tình yêu

Đức Lêô XIV còn nhắc lại một diễn tả rất đẹp của thánh Augustinô về sứ vụ mục tử: “amoris officium” – bổn phận của tình yêu, hay một sứ vụ được thực hiện trong tình yêu.

Theo Đức Thánh Cha, việc rao giảng là một hành vi của tình yêu; lắng nghe, cầu nguyện, phân định, dành thời gian cho con người và hiện diện với họ cũng vậy.

Đó chính là đức ái mục tử, nhờ đó Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành, có thể đến với những con người mà Người yêu thương qua sự hiện diện khiêm tốn của chính chúng ta.

Công nghệ không thể giải thoát con người khỏi tội lỗi

Đề cập đến thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Đức Lêô XIV nhận định rằng những tiến bộ trong công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo đã mở ra những khả năng mà chỉ vài năm trước con người khó có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, những tiến bộ ấy chắc chắn không thể giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi. Những cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua một cách bi thảm chính là bằng chứng cho điều đó.

Trong một bối cảnh phức tạp và nhiều khi đáng lo ngại như hiện nay, Giáo hội đã cử hành Năm Thánh Hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội không sống tách biệt khỏi thế giới, nhưng chính vì nhìn thế giới từ ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, Giáo hội được sai đi để công bố Tin Mừng cứu độ cho mọi người.

Các Giám mục là những người đầu tiên đón nhận sứ mạng ấy.

Đức Lêô XIV cũng nhắc đến Thông điệp Magnifica Humanitas, qua đó ngài muốn trao cho các mục tử một tầm nhìn và phương pháp để đối diện với thách đố lớn lao là bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Ngài khuyến khích các Giám mục tổ chức trong các giáo phận những hành trình suy tư và đối thoại, đào tạo và nâng đỡ tất cả những ai muốn dấn thân phục vụ nền văn minh tình yêu.

“Hãy luôn có một trái tim truyền giáo”

Đối với nhiều Giám mục đến từ những Giáo hội còn non trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến vẻ đẹp cũng như những nhọc nhằn của công cuộc truyền giáo – một Giáo hội có thể sở hữu rất ít về vật chất nhưng lại giàu có trong một đức tin lớn lao.

Vì thế, ngài mời gọi các Giám mục hãy luôn duy trì một trái tim truyền giáo.

Vị Giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người: không chỉ những người thường xuyên đến giáo xứ, nhưng cả các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những tín đồ của các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào và tất cả những người thiện chí.

Ngài lắng nghe và tôn trọng mọi người, đến gần mọi người và biết nhận ra điều thiện đang hiện diện trong tâm hồn mỗi người.

“Với anh em, tôi là Kitô hữu”

Cuối cùng, Đức Lêô XIV nhắc lại một câu nói nổi tiếng của thánh Augustinô: “Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum christianus” – “Vì anh em, tôi là Giám mục; với anh em, tôi là Kitô hữu.”

Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục cùng bước đi với đoàn dân của mình: cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng cử hành Thánh Thể và mỗi ngày cùng nhau tìm kiếm dung nhan Chúa.

Trước khi kết thúc, Đức Lêô XIV trao cho các tân Giám mục một niềm xác tín khi họ trở về với các Giáo hội địa phương của mình:

“Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em, là Đấng trung tín.”

Người sẽ đi trước họ trên mọi nẻo đường, đồng hành với họ trong hành trình và, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, ban ánh sáng cho họ mỗi ngày.

Đức Thánh Cha phó thác các vị Giám mục và những đoàn dân được trao cho các ngài chăm sóc nơi sự bảo trợ của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, để Mẹ luôn gìn giữ các vị mục tử cũng như những người được trao phó cho các ngài.

“Không một Giám mục nào bước đi một mình.”

Và sâu xa hơn, trước khi là Giám mục, mỗi vị vẫn mãi là một người môn đệ đang bước theo Đức Kitô.

 

https://infovaticana.com/2026/09/10/leon-xiv-a-los-nuevos-obispos-somos-obispos-pero-ante-todo-somos-discipulos/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *