
Trong thế kỷ XVIII, những người theo chủ thuyết Jansen – một phong trào có quan niệm sai lạc về giáo huấn của thánh Augustinô và ân sủng Thiên Chúa – đã bị Giáo hội Công giáo tuyên bố là lạc giáo. Phong trào này còn cổ võ quan niệm cho rằng lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria chỉ là một hình thức mê tín.
Trước quan niệm sai lạc ấy, thánh Alphonsus Maria de Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đã mạnh mẽ bênh vực danh dự của Mẹ Thiên Chúa. Ngài viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria, trong đó, tại Chương X, thánh nhân trình bày bảy đặc điểm của Thánh Danh Maria mà mỗi người Kitô hữu nên biết.
1. Thánh Danh
“Danh thánh Maria, danh được ban cho Mẹ Thiên Chúa, không phải là một danh gọi thuộc về thế gian, cũng không phải do trí óc con người nghĩ ra hay do con người tự ý lựa chọn như những tên gọi khác. Danh ấy được trời cao tuyển chọn và được ban cho Mẹ theo sự an bài của Thiên Chúa”, như thánh Giêrônimô, thánh Epiphaniô, thánh Antoninô và nhiều vị khác đã chứng thực.
2. Tràn đầy sự ngọt ngào
Thánh Antôn thành Padua nhận ra nơi danh Maria một sự ngọt ngào tương tự như sự ngọt ngào mà thánh Bênađô cảm nghiệm nơi danh Giêsu.
Thánh Bênađô nói: “Danh Giêsu là niềm vui trong tâm hồn”; còn thánh Antôn nói về danh Maria: “Đó là niềm vui trong trái tim, mật ngọt trên môi và khúc nhạc du dương nơi đôi tai của những người yêu mến và kêu cầu Mẹ”.
Sách Diễm Ca viết về mầu nhiệm vinh quang của Đức Maria: “Kìa ai đang lên từ sa mạc, như cột khói nghi ngút hương thơm?… Kìa ai đang lên như rạng đông?… Kìa ai đang lên từ sa mạc, chan chứa bao thú vui?” (Dc 3,6; 6,10; 8,5).
Richard thành Saint-Laurent đặt câu hỏi: “Tại sao các thiên thần lại nhiều lần hỏi về danh của Nữ Vương này?” Và chính ngài trả lời: “Bởi vì các thiên thần nghe danh Maria được xướng lên quá đỗi ngọt ngào, nên họ muốn được nghe đi nghe lại”.
Sự ngọt ngào ấy không chỉ là một cảm giác dễ chịu bên ngoài. Quan trọng hơn, đó là sự ngọt ngào mang lại ơn cứu độ, niềm an ủi, tình yêu, niềm vui, sự tín thác và sức mạnh cho những ai sốt sắng kêu cầu danh Maria.
3. Mang lại niềm vui và khơi lên tình yêu
Thánh Methodius nói rằng danh của Mẹ Thiên Chúa “đầy ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa”. Theo thánh Bonaventura, danh Mẹ không thể được một người thành tâm và sốt sắng kêu cầu mà lại không đem đến một ân huệ nào đó cho người ấy.
Ngay cả một tâm hồn chai đá và tuyệt vọng đến đâu, khi kêu cầu Mẹ, cũng có thể được biến đổi. Bởi quyền năng của danh Maria có sức làm mềm lòng người, vì Mẹ là Đấng an ủi các tội nhân bằng niềm hy vọng được tha thứ và lãnh nhận ân sủng.
4. Ban sức mạnh
Thánh Thomas à Kempis khẳng định rằng ma quỷ rất khiếp sợ Nữ Vương Thiên Đàng. Khi nghe danh Maria được kêu cầu, chúng phải chạy trốn khỏi người đang kêu cầu Mẹ như chạy khỏi ngọn lửa thiêu đốt.
Theo lời Đức Maria được thánh Brigitta thuật lại, không có tội nhân nào lạnh nhạt đến mức hoàn toàn xa lìa tình yêu Thiên Chúa mà khi kêu cầu Thánh Danh Mẹ với ý hướng thực sự trở về cùng Chúa lại không khiến ma quỷ phải lui bước.
Mẹ cũng mặc khải cho thánh Brigitta rằng các thần dữ cảm thấy một sự kính sợ lớn lao trước danh Mẹ. Khi danh Maria được xướng lên, chúng phải buông linh hồn mà chúng đang tìm cách giam cầm. Trái lại, khi những linh hồn công chính thành tâm kêu cầu danh Mẹ, các thiên thần lành cũng đến trợ giúp họ.
5. Những lời hứa của Chúa Giêsu
Những ân sủng Chúa Giêsu Kitô dành cho những ai sùng kính Thánh Danh Maria thật cao cả. Theo điều Chúa mặc khải cho thánh Brigitta khi Người nói với Mẹ rất thánh, bất cứ ai tin tưởng kêu cầu danh Maria và thực lòng quyết tâm sửa đổi đời sống sẽ được lãnh nhận những ân sủng đặc biệt: lòng thống hối trọn vẹn vì tội lỗi, khả năng đền tạ tội lỗi cách xứng hợp, sức mạnh để tiến tới sự hoàn thiện và sau cùng là vinh quang Nước Trời.
Đấng Cứu Độ còn phán: “Lời của Mẹ, ôi Maria, thật ngọt ngào và đáng yêu đối với Ta, đến nỗi Ta không thể từ chối điều Mẹ cầu xin”.
Thánh Ephrem tóm lại cách thật đẹp: “Danh Maria là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho những ai thành tâm kêu cầu Mẹ.”
6. Mang lại niềm an ủi
Thánh Camillô Lellis luôn khuyên các tu sĩ của mình giúp những người hấp hối thường xuyên kêu cầu danh Chúa Giêsu và Đức Maria. Chính ngài cũng đã thực hành điều ấy cách đặc biệt trong giờ lâm tử.
Theo tiểu sử của ngài, thánh nhân đã liên tục và dịu dàng lặp lại hai Thánh Danh mà ngài hết lòng yêu mến: Giêsu và Maria. Lòng yêu mến nồng cháy nơi ngài đã khiến những người hiện diện cũng được đánh động và thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.
Cuối cùng, khi mắt vẫn hướng về những ảnh tượng thánh mà ngài yêu kính, hai cánh tay dang ra theo hình thập giá, thánh nhân lần cuối cùng xướng lên những danh cực ngọt ngào của Chúa Giêsu và Đức Maria, rồi an nghỉ trong bình an thiên quốc.
7. Giúp chuẩn bị một cái chết lành
Thánh Alphonsus mời gọi mỗi người tín hữu hãy tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho ân huệ cao quý này: trong giờ chết, lời cuối cùng chúng ta thốt lên được là Thánh Danh Maria, như thánh Germanô từng mong ước và cầu xin.
Thánh Bonaventura đã dâng lên Đức Maria lời cầu nguyện thật dịu dàng:
“Vì vinh quang danh Mẹ, khi linh hồn con sắp lìa khỏi thế gian này, xin chính Mẹ, lạy Đức Nữ rất thánh, hãy đến gặp con và đón nhận linh hồn con”.
Ngài tiếp tục khẩn cầu Mẹ đừng từ chối đến an ủi người tín hữu bằng sự hiện diện ngọt ngào của Mẹ; xin Mẹ trở nên chiếc thang và con đường đưa chúng ta về Thiên Đàng, ban cho chúng ta ơn được tha thứ và được nghỉ yên đời đời.
Thánh nhân kết thúc bằng lời cầu xin: “Lạy Maria, Đấng bầu chữa chúng con, bổn phận của Mẹ là bảo vệ những người sùng kính Mẹ và đón nhận vụ việc của họ, để trình bày trước tòa phán xét của Chúa Giêsu Kitô.”
Thánh Danh Maria vì thế không chỉ là một danh xưng được người tín hữu trìu mến nhắc đến. Đó là một lời mời gọi hướng tâm hồn về Mẹ Thiên Chúa – Đấng đầy ân sủng, niềm hy vọng và sự an ủi, đặc biệt trong những lúc yếu đuối, đau khổ và thử thách. Khi thành tâm kêu cầu Mẹ, người Kitô hữu được nhắc nhớ rằng mình không bước đi một mình trên hành trình đức tin, nhưng luôn có một Người Mẹ thiêng liêng đồng hành và dẫn đưa về cùng Chúa Kitô.
https://www.aciprensa.com/noticias/56977/los-7-rasgos-del-santo-nombre-de-maria-que-todo-cristiano-debe-saber