
Trong bầu khí mừng lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh và kỷ niệm 100 năm Đức Trinh Nữ Núi Cát Minh được tôn phong là Nữ Vương và Bổn mạng của Chile, hàng ngàn tín hữu đã quy tụ về Đền thánh La Tirana để tham dự các cử hành phụng vụ trọng thể.
Tối ngày 15.7, quảng trường trước đền thánh chật kín các đoàn hành hương tham dự Thánh lễ vọng do Đức cha Isauro Covili, Giám mục Giáo phận Iquique, chủ sự, cùng với đông đảo linh mục trong giáo phận đồng tế.
Mở đầu bài giảng, Đức cha khẳng định:
“Đức Mẹ Núi Cát Minh luôn đồng hành với dân của mình.”
Ngài nhấn mạnh rằng trở thành một Kitô hữu và người con yêu mến Đức Maria không có nghĩa là không bao giờ phạm sai lầm, nhưng là biết hoán cải, biết ăn năn, biết hòa giải với Thiên Chúa và biết tha thứ cho tha nhân theo gương Chúa Giêsu.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ được tôn phong là Nữ Vương và Mẹ của dân tộc Chile, Đức cha Covili khẳng định đây không chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố lịch sử, nhưng còn là lời mời gọi nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Maria giữa dân Chúa hôm nay.
Ngài nói:
“Lịch sử Chile, trong cả những giai đoạn huy hoàng lẫn những lúc đen tối, luôn được ghi dấu bằng sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria, dấu chỉ của niềm an ủi, sự hiệp nhất, lòng tín thác và hy vọng.”
Đức cha cũng nhắc lại rằng con đường đích thực của Tin Mừng luôn là con đường phục vụ. Chính tinh thần phục vụ giải thoát con người khỏi sự dửng dưng và lòng ham mê quyền lực, đồng thời thúc đẩy mọi người bảo vệ sự sống con người, nhất là những người yếu thế.
Ngài mời gọi các tín hữu mở rộng tâm hồn để đón Chúa:
“Hãy dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn mình. Khi tìm kiếm Thánh Nhan Người, chúng ta sẽ được tình yêu của Người biến đổi, để biết nhìn đến những người đau khổ và sẵn sàng đưa tay nâng đỡ họ.”
Suy niệm Tin Mừng tiệc cưới Cana, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy uống thứ “rượu ngon nhất” là chính Đức Giêsu Kitô, để trở nên những chứng nhân của sự hiệp thông, lòng hiếu khách, hòa hợp và bình an.
Ngài tha thiết kêu gọi:
“Hãy trở thành những môn đệ truyền giáo quảng đại của Chúa Giêsu, luôn tìm thực thi thánh ý Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Maria, chứ đừng trở thành những người chỉ biết xây dựng các cơ cấu rồi để chúng sụp đổ. Hãy xây dựng điều thiện để nhân loại không đánh mất lòng nhân hậu và vẻ đẹp của công trình sáng tạo.”
Trước những khó khăn của cuộc sống, Đức cha khuyên các tín hữu hãy luôn hướng lòng lên Thiên Chúa, cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để sống hiệp nhất trong đức tin, lớn lên trong đức cậy và đức mến dưới sự che chở của Đức Mẹ Núi Cát Minh và toàn thể các thánh.
Đức cha cũng bày tỏ nỗi ưu tư khi chứng kiến nhiều người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy nhưng dần xa rời đời sống đức tin, không còn hướng về Chúa Giêsu, ít cầu nguyện, đồng thời nhiều bậc cha mẹ chỉ xin lãnh nhận các bí tích cho con cái nhưng lại lơ là trách nhiệm giáo dục đức tin trong gia đình.
Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức cha mời gọi mọi người luôn bảo vệ phẩm giá con người, tự do và khả năng suy nghĩ, sáng tạo cũng như đời sống đức tin, để nhân loại không rơi vào một hình thức nô lệ mới, biến con người thành những con số hay những giá trị thuần túy.
Kết thúc bài giảng, Đức cha cầu nguyện:
“Xin Đức Trinh Nữ Maria ngự trị trong tâm hồn mỗi người hành hương, trong vùng Pampa del Tamarugal thân yêu, dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô. Xin Mẹ chuyển cầu để, trong dịp kỷ niệm 100 năm được tôn phong là Nữ Vương và Bổn mạng Chile, đất nước chúng ta ngày càng tiến bước trên con đường huynh đệ, công lý và hòa bình.”
Đúng nửa đêm, theo truyền thống lâu đời, linh ảnh Đức Mẹ Núi Cát Minh La Tirana – thân thương được các tín hữu gọi là “La Chinita” – được cung nghinh ra trước quảng trường trong tiếng vỗ tay, những bài thánh ca và bầu khí đức tin sốt sắng của hàng ngàn người hành hương.
Các cử hành mừng lễ tiếp tục diễn ra trong ngày 16.7 với Thánh lễ, lần hạt Mân Côi, các cuộc rước kiệu, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và chầu Thánh Thể.
https://www.aciprensa.com/noticias/126909/tirana-virgen-carmen-chile-paz-justicia