Có phải là Đức Mẹ không? Hình bóng bí ẩn xuất hiện gần sông Á Căn Đình

1. Có phải là Đức Mẹ không? Hình bóng bí ẩn xuất hiện gần sông Á Căn Đình

Hãng truyền thông El Litoral của Argentina đã công bố một bức ảnh đáng kinh ngạc về những gì dường như là Đức Mẹ ở gần mặt trăng. Trang Facebook Noticias Itateñas sau đó đã chia sẻ lại hình ảnh trong một bài đăng đang lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Hãng tin Công Giáo đã chia sẻ “tin vui” về Đức Mẹ Itatí, mà nhiều người Á Căn Đình sùng kính. Tỉnh Corrientes của Á Căn Đình đã tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 9 tháng 7.

Bài đăng ngày 10 tháng 7 trên Facebook giải thích rằng một cặp nam nữ đã chụp bức ảnh gần sông Paraná khi “sự hùng vĩ của mặt trăng khiến họ kinh ngạc”, hai ngày trước lễ kỷ niệm.

Bài đăng có nhan đề “Chụp ảnh mặt trăng và xuất hiện hình bóng của Đức Mẹ đồng trinh Itatí.

“Một cặp vợ chồng đi qua cảng Bella Vista và vô cùng ngạc nhiên trước vẻ hùng vĩ của mặt trăng phản chiếu trên sông Paraná. Họ quyết định bất tử hóa khoảnh khắc đó và chụp một bức ảnh.

“Họ rất xúc động trước sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh: một hình bóng màu xanh trong bức ảnh. Họ đã không do dự khẳng định rằng đó là hình bóng của Trinh nữ Itatí. Nó rất rõ ràng,” Guillermo Alcorta nói với hãng tin El Litoral.

“Bức ảnh được chụp bởi bạn gái tôi, Magali Ibánez, vào thứ Năm, 7 tháng 7. Ý định là chụp ảnh mặt trăng, nhưng chúng tôi nhìn thấy một hình ảnh cụ thể, chúng tôi đã nhìn thấy hình bóng của Trinh nữ Itatí,” anh nhấn mạnh.”


Source:Church POP

2. Hai người đàn ông đối mặt với trọng tội trong vụ cháy phóng hỏa nhà nguyện lịch sử ở Tây Virginia

Hơn hai tuần sau khi một nhà thờ Công Giáo 145 tuổi gần Shady Spring bị hỏa hoạn thiêu rụi, các quan chức thực thi pháp luật ngày 12/7 thông báo rằng hai nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội phóng hỏa ngôi thánh đường.

Nhà thờ St. Colman được xây dựng trên Núi Ái Nhĩ Lan thuộc Giáo phận Wheeling-Charleston vào năm 1877 và đã có tên trong Sổ Địa danh Lịch sử Quốc gia từ năm 1984.

Các gia đình gốc và con cháu của họ được chôn cất tại nghĩa trang nằm ở bìa rừng phía sau phần còn lại của nhà thờ thân yêu của họ. Các thánh lễ được cử hành một vài lần trong năm tại St. Colman thường vào Ngày Lễ Tưởng niệm hay Memorial Day.

Đức Cha Mark E. Brennan của Wheeling-Charleston ca ngợi “công việc khó khăn của Cảnh sát bang Tây Virginia” trong cuộc điều tra dẫn đến vụ bắt giữ Braxton Allan Miller, 18 tuổi, ở Charleston, và James Dean Elmore, 19 tuổi, ở Beckley, West Virginia.

Miller bị buộc tội đốt và âm mưu, cả hai đều là trọng tội, và Elmore bị cáo buộc đồng mưu và che chở cho kẻ bị pháp luật truy bắt, cũng là những trọng tội.

Đức Cha cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật “thay mặt cho các gia đình đã định cư ở Núi Ái Nhĩ Lan nhiều thế hệ trước, các giáo dân địa phương đã yêu thương duy trì nhà nguyện lịch sử và nghĩa trang của chúng tôi ở đó, và tất cả những người đã đến thăm St. Colman trong những năm qua”.

Khi giáo phận lần đầu tiên biết tin về đám cháy, Giám mục Brennan đã bày tỏ sự đau buồn đối với cộng đồng Công Giáo trong khu vực.

“Chúng tôi đoàn kết với họ và chúng tôi thông cảm với sự mất mát của nhà nguyện đáng yêu này,” ngài nói, hy vọng mọi người sẽ không nản lòng. “Lòng sùng đạo nơi nhà thờ đó đã có 145 năm vẫn có thể tiếp tục trên địa điểm đó, nơi thờ cúng tổ tiên của họ và nơi chôn cất nhiều người.”


Source:OSV News

3. Các giám mục Công Giáo Ukraine cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công hỏa tiễn ở Vinnytsia

Các giám mục Công Giáo Ukraine đã cùng nhau tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố Vinnytsia, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

“Thật là đau đớn khi chứng kiến cái chết của những thường dân vô tội và sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên các đường phố trung tâm của Vinnytsia yên bình, một thành phố là một phần của di tích cổ kính Kyiv của tôi, mà tôi đã đến thăm cách đây không lâu,” Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk nói.

Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã đưa ra lập trường trên tại Thượng hội đồng giám mục, diễn ra ở Ba Lan từ ngày 7 đến 15 / 7.

Đức Tổng Giám Mục Shevchuk cầu nguyện với các giám mục Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương có mặt tại thượng hội đồng cho các nạn nhân của vụ tấn công ngày 14 tháng 7 ở Vinnytsia, một thành phố phía tây nam Kyiv, và gia đình đau buồn của họ.

Trong số các nạn nhân của vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga có một bé gái 4 tuổi mắc hội chứng Down tên là Liza. Bé Liza và mẹ vừa về nhà từ nhà trẻ thì bị tấn công. Cháu bé thiệt mạng, trong khi mẹ cháu bị mất một chân và đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện.

Hoa Kỳ, Canada và Liên Hiệp Âu Châu đã đồng loạt lên án vụ bắn hỏa tiễn của Nga vào thành phố Vinnytsia. Một đoạn phim CCTV gây sốc đã ghi lại khoảnh khắc của vụ nổ trong đó áp lực của vụ nổ hất văng người đi bộ và người đi xe đạp xuống đất, khiến ít nhất 23 người chết, trong đó có 3 trẻ em; và 71 người bị thương.

Những người dân thường đi dạo qua một quảng trường được nhìn thấy đang cuống cuồng chạy tìm nơi trú ẩn khi một đám khói đen như nấm và các mảnh vỡ quét qua họ, biến ngày thành đêm.

Cảnh quay kinh hoàng khác cho thấy khoảnh khắc một nhân viên quán cà phê và một khách hàng bị ném xuống sàn khi cửa sổ phát nổ do sức mạnh của cuộc tấn công hỏa tiễn.

Có thể thấy nhân viên pha chế sợ hãi đang thu mình dưới quầy khi cửa hàng bị rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn trước khi hai người lao vào giúp đỡ.

Ba hỏa tiễn tầm xa của Nga đã tấn công một khu vực đầy các văn phòng và các ngôi nhà và khiến ít nhất 50 phương tiện bốc cháy lúc 10h50 sáng ngày 14 tháng 7, theo giờ địa phương khi cơn kinh hoàng bùng phát giữa ban ngày ở thành phố ở phía tây trung tâm Ukraine – cách xa chiến tuyến.

Những bức ảnh kinh hoàng cho thấy hậu quả của vụ pháo kích, với một chiếc xe đẩy màu đen và hồng được nhìn thấy nằm nghiêng bên cạnh thi thể của Liza Dmitrieva, bốn tuổi.

Đoạn phim đau lòng cho thấy Liza và người mẹ tươi cười của cô – có tên địa phương là Irina Dmitrieva, 33 tuổi – đi bộ từ nhà trẻ về nhà chỉ một giờ trước khi họ bị tấn công.

Trong một video cuối cùng đầy ám ảnh mà Irina chia sẻ trên Instagram của mình, cô ấy mỉm cười trước ống kính khi quay phim mình và con gái, khi đang đẩy xe đẩy.

Irina mặc quần trắng và áo sơ mi, trong khi con gái cô mặc quần trắng và áo khoác denim xanh.

Những hình ảnh trước đó cho thấy Irina ôm Liza, người được cho là mắc hội chứng Down cũng như viêm khớp ở một chân.

Người mẹ được cho là đã sống sót, mặc dù các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng chân của cô đã bị thổi bay trong vụ nổ.

Dịch vụ khẩn cấp của Ukraine đã đăng một bức ảnh về một con mèo con đồ chơi, một con chó đồ chơi và những bông hoa nằm trên bãi cỏ và nói: “Cô bé Liza, bị người Nga giết ngày hôm nay, đã trở thành tia nắng mặt trời”.

Còn đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho biết bà đã từng gặp cô bé Liza.

Cô nói: “Chúng tôi kinh hoàng khi nhìn thấy bức ảnh chụp một chiếc xe đẩy bị lật từ Vinnytsia. Và sau đó, đọc tin tức, tôi nhận ra rằng tôi biết cô gái này.”

“Chúng tôi gặp nhau khi đang quay video cho kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.”

Các nguồn tin của Ukraine cho biết cô Irina Dmitrieva, đang chiến đấu với tử thần trong bệnh viện, không biết con mình đã chết. Những khi tỉnh được một chút, cô vẫn nhờ các y tá và bác sĩ chăm sóc cho đứa con mình.

Cuộc tấn công tàn bạo của Nga cũng xóa sổ một trung tâm y tế, giết chết hai nhân viên và các bác sĩ bị thương.

Quản trị viên Kateryna Hula, 24 tuổi và Tetyana Kharchenko, người quản lý của trung tâm, đều đã chết.

Và nhà thần kinh học trẻ em Pavlo Kovalchuk và nhà thần kinh học Nataliya Falshtynska được cho là đang chiến đấu giành giật sự sống.

Những người sống sót tại trung tâm nói về “nỗi đau và nỗi buồn không thể tả được cho tất cả những người phải chịu đựng”.

Hiệp hội bác sĩ thần kinh trẻ em Ukraine đăng: “Một trong những bác sĩ thần kinh trẻ em giỏi nhất ở Ukraine, đồng nghiệp của chúng tôi, Pavlo Vasyliovych Kovalchuk, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện với nhiều vết bỏng và vết thương do mảnh đạn, và anh ấy cần sự giúp đỡ.”

Bác sĩ Falshtynska, một bà mẹ ba con, bị chấn thương sọ não và hai chân của cô ấy bị “bỏng hoàn toàn”.

Evhen Kovalenko, 25 tuổi, nhà sản xuất cho ca sĩ Ukraine Roxolana, cũng được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng.

Và ban nhạc Bratya Gadyukiny cho biết những người dân địa phương đã giúp họ tổ chức buổi hòa nhạc đã chết trong vụ tấn công hỏa tiễn.

“Một con quái vật phát xít điên cuồng tấn công trung tâm Vinnytsia của chúng tôi,” họ nói.

“Nhiều người chết và bị thương.”

“Trong số đó có hai người đàn ông đã giúp chúng tôi tổ chức tiệc chiêu đãi và biểu diễn trước những người lính của chúng ta”.

“Vitaly Kabluchko đang được chăm sóc đặc biệt, anh ấy đang được phẫu thuật. Viktor Polishchuk đã chết”.

Lực lượng cứu cấp lo ngại số người chết có thể tăng lên khi các đội tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát vẫn chưa được thống kê.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết: “Thật không may, đây không phải là con số cuối cùng. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người bị chôn vùi trong đống gách đá.”

“Hàng chục người được thông báo là mất tích. Có những người bị thương nặng trong số những người nhập viện “.

Vinnytsia là một trong những thành phố lớn của Ukraine – với dân số 370.000 người – và hàng nghìn người từ miền đông đã chạy trốn đến đó kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Thống đốc vùng Vinnytsia, Serhiy Borzov, cho biết các tầu ngầm của Nga đã bắn 7 hỏa tiễn, và hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 hỏa tiễn trong số này.

Người dân Ukraine phẫn nộ cho rằng vụ tấn công là một ví dụ khác về tội ác chiến tranh “khủng bố” của Putin.


Source:Catholic News Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *