ĐTC đọc kinh Truyền Tin (24.07.2022) trên chuyến bay, nhắc nhớ Ngày Ông bà và Người Cao tuổi

ĐTC đọc kinh Truyền Tin (24.07.2022) trên chuyến bay, nhắc nhớ Ngày Ông bà và Người Cao tuổi

Trên chuyến bay đến Canada, trước khi đi dọc lối đi của máy bay chào các nhà báo tháp tùng trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã nhớ và ca ngợi các ông bà nhân ngày Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai, vào Chúa Nhật 24/7/2022, và đã cùng mọi người đọc kinh Truyền Tin.

Chúng ta cần trở về với ông bà

Đức Thánh Cha nói rằng các ông bà là những người đã trao truyền cho chúng ta lịch sử, các truyền thống, tập tục và nhiều giá trị khác.

Ngài nói: “Hôm nay chúng ta cần trở về với ông bà, tôi muốn nói như vậy, như là một chủ đề chính theo nghĩa là người trẻ phải có liên hệ với ông bà, trở về với họ, về với cội nguồn, không để ở lại đó, nhưng để tiến bước với họ, như cái cây: lấy sức mạnh từ rễ và phát triển với nó, trong việc đơm bông kết trái.” Theo ngài. các ông bà chịu trách nhiệm trong việc các thế hệ tương lai sinh trưởng và trưởng thành và do đó các ngài phải được tôn trọng.

Những “ông bà” trong đời sống tu trì

Đức Thánh Cha nói rằng Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai cũng là dịp để tri ân đặc biệt các linh mục và tu sĩ cao niên. Ngài nhớ đến các “ông bà” tu sĩ, những “ông bà” trong đời sống tu trì. Ngài nói: ” Xin đừng che giấu họ, họ là sự khôn ngoan của một gia đình dòng tu; và các tu sĩ nam nữ mới tu, các tập sinh chúng ta tiếp xúc với họ, họ sẽ cho chúng ta tất cả những kinh nghiệm trong cuộc sống, những điều sẽ giúp chúng ta rất nhiều, rất nhiều để tiến về phía trước …”

Ngài nhắc rằng mỗi người chúng ta đều có ông bà, một số đã qua đời, những người khác còn sống. “Hãy nhớ đến họ ngày hôm nay theo một cách đặc biệt, từ họ chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ: trước hết là lịch sử.”

ĐTC chào các ký giả trên chuyến bay từ Roma đến Edmonton
ĐTC chào các ký giả trên chuyến bay từ Roma đến Edmonton

Chào các ký giả

Trên chuyến bay từ Roma đến Edmonton, Đức Thánh Cha đã chào khoảng 80 ký giả thuộc hơn 10 quốc gia tháp tùng ngài trên chuyến bay và cảm ơn công việc và sự đồng hành của họ. Dù đau chân, nhưng Đức Thánh Cha khẳng định với Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh Matteo Bruni là ngài có thể đi dọc lối đi máy bay để chào các nhà báo. Ngài nói: “Tôi nghĩ tôi có thể, chúng ta có thể đi.”

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng phải dành một sự quan tâm và ‘tinh thần’ đặc biệt cho chuyến Tông du này vì nó là một cuộc hành hương thống hối để bày tỏ sự gần gũi với những người bản xứ đã chịu đau khổ.

Ngài mời mọi người trên chuyến bay cùng ngài cầu nguyện trong kinh Truyền Tin.

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *