Đức Bênêđictô XVI chia sẻ niềm khao khát Thiên Đàng trong bức thư về cái chết của người bạn ‘thân nhất’

Nhiều bạn bè đã ở đó, Đức Giáo Hoàng Danh dự nói, và tôi hy vọng tôi có thể sớm tham gia cùng họ.

Khi nghe tin người bạn “thân thiết nhất” của mình, Cha Gerhard Winkler, qua đời vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Danh dự Bênêđictô XVI đã gửi một lá thư chia buồn đầy xúc động.

Bức thư ngày 2 tháng 10 gửi cho tu viện trưởng của cộng đồng Xitô người Áo ở Wilhering nói về niềm khao khát Thiên đàng của Đức Giáo Hoàng Danh dự.

“Bây giờ anh ấy đã đến bờ bên kia, nơi chắc chắn có nhiều bạn bè đang chờ đợi anh ấy. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sớm gia nhập cộng đoàn của họ,” Đức Bênêđíctô tâm sự.

Trong lá thư của mình, được chia sẻ trên trang web của cộng đồng tu viện, Đức Bênêđictô XVI nói rằng ngài “bị ảnh hưởng sâu sắc” bởi cái chết của Cha Winkler, một người đã ghi dấu trong tâm hồn ngài bởi “sự vui vẻ và đức tin sâu sắc”.

Đức Giáo Hoàng danh dự bảo đảm rằng ngài hiệp nhất trong lời cầu nguyện với cộng đồng Xitô Wilhering.

Cha Gerhard Bernhard Winkler chào đời ở Wilhering vào năm 1931 và hai mươi năm sau gia nhập cộng đồng tu sĩ trong giáo phận của mình. Được thụ phong vào năm 1955, đúng bốn năm sau ngày anh em Ratzinger trở thành linh mục, Cha Gerhard Bernhard Winkler trở thành một giáo sư thần học, giống như Cha Joseph Ratzinger, và trở thành bạn của vị giáo hoàng tương lai.

Là một chuyên gia về lịch sử Giáo hội thời trung cổ và hiện đại tại Đại học Regensburg bên Đức và sau đó là Đại học Salzburg bên Áo, công trình của ngài về lịch sử của dòng Xitô, và người sáng lập dòng, Thánh Bernard thành Clairveaux, được công nhận là đặc biệt quan trọng.

Đức Giáo Hoàng danh dự hiện đã 95 tuổi. Kể từ khi thoái vị vào năm 2013, ngài đã sống hưu trí trong tu viện Mẹ Giáo Hội, giữa khu vườn của Vatican.

Đức Bênêđíctô tưởng tượng Thiên Đàng như thế nào?

Trong cuốn “Di chúc cuối cùng”, là cuốn sách phỏng vấn Đức Bênêđictô XVI, ngài đã đưa ra những suy tư về Thiên đàng:

Khi được hỏi ngài nghĩ sao về tin tưởng của các tín hữu rằng ‘cuộc sống vĩnh cửu’ là một cuộc sống viên mãn, Đức Bênêđictô nói: “Chắc chắn! Khi đó, chúng ta thấy mình thực sự ở nhà.”

Đáp lại câu hỏi ngài đang mong đợi điều gì, Đức Giáo Hoàng Danh dự nói:

“Có nhiều chiều kích khác nhau. Một số nặng về thần học. Thánh Augustinô đã nói một điều là một tư tưởng vĩ đại và là một niềm an ủi lớn lao ở đây. Ngài giải thích đoạn Thánh Vịnh ‘luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa’ như sau: điều này áp dụng cho ‘mãi mãi’; đến muôn đời. Thiên Chúa vĩ đại đến nỗi chúng ta không bao giờ kết thúc cuộc tìm kiếm của mình. Ngài luôn mới mẻ. Với Thiên Chúa, có cuộc gặp gỡ vĩnh viễn, bất tận, với những khám phá mới và niềm vui mới. Những điều như vậy là vấn đề thần học. Đồng thời, ở góc độ hoàn toàn là con người, tôi mong được đoàn tụ với cha mẹ, anh chị em, bạn bè của mình và tôi tưởng tượng rằng nó sẽ đáng yêu như ở mái ấm gia đình của chúng tôi.”

Toàn văn bức thư chia buồn của Đức Bênêđictô trước cái chết của Cha Gerhard Bernhard Winkler như sau:

Kính thưa Cha Bề Trên,

Tin tức mà cha chia sẻ với tôi về sự ra đi của Giáo sư Gerhard Winkler đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trong số tất cả các đồng nghiệp và bạn bè của tôi, anh ấy là người thân nhất. Sự vui vẻ và niềm tin sâu sắc của anh ấy luôn thu hút tôi. Bây giờ anh đã sang bờ bên kia, nơi chắc chắn có nhiều bạn bè đang chờ đợi anh. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sớm gia nhập cộng đoàn của họ. Trong thời gian chờ đợi, tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện với ngài và cộng đồng tu viện Wilhering.

Lời chào chân thành và lời chúc phúc,

Trong Chúa Kitô

Bênêđictô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *