Tâm nguyện đầu Năm Mới

 

Thời gian,  cuộc sống luôn tiến đi rất nhanh như mũi tên bay, nhưng ta còn đếm được, sống thực hành Lời Chúa, cho Chúa và thuộc về Chúa là tuyệt đối và bất tận.

Lịch sử loài người đã minh chứng rằng: “Lời Chúa là nền tảng, là định hướng, là ánh sáng, là sức mạnh trong công cuộc xây dựng đức tin, xây dựng niềm vui tình yêu gia đình, tình yêu Hội Thánh vững bền”, năm phụng vụ đồng hành cùng gia đình trẻ.

Kinh nghiệm sự sống nhân loại còn xác minh rằng: “Thiếu việc

sống Lời Chúa đương nhiên sẽ yếu kém đức tin”, đó là điều chắc chắn, như vậy làm sao phát triển xây dựng gia đình xã hội được,

chẳng những vậy lại còn sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn, sa đoạ.v.v…

Bước sang năm mới, phải đặt Lời Chúa là trọng tâm đời sống Kitô hữu với một đức tin tuyệt đối hoàn hảo, đầy yêu mến.

Đức tin vững mạnh ai ơi!

Để rồi công bố để rồi truyền loan.

Cuộc sống luôn mang lại ý nghĩa cao trọng, khi ta biết thay đổi nó từng ngày, nghĩa là không dừng chân tại chỗ mà phải luôn phấn đấu cho sự thật, bằng sự thật, với cả tấm lòng yêu thương và phục vụ chân chính, tôn trọng phẩm giá sự sống con người.

Vì vậy thời gian không tính bằng năm tháng ngày giờ mà tính bằng những gì ta đã làm được,  ngày nào ta còn lãng phí thời gian là chưa biết nhận ra giá trị của cuộc sống.  Những kẻ chỉ biết rong chơi, chây lười làm việc, sống vô tư, vô trách nhiệm, là kẻ thiếu đạo đức, chỉ tìm cách giết thời gian vô ích, cũng được coi là kẻ ăn cướp thời giờ của Chúa.

Người khôn ngoan biết tận dụng thời gian Chúa ban,  để làm nên những điều kỳ diệu trước mắt chúng ta, biết tìm hạnh phúc ngay dưới chân mình. Ông bà ta có câu: “Tấc đất tấc vàng” lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, cần cù lao động, chịu thương chịu khó, biết nhờ sự giúp đỡ của người khác, sẽ làm nên sự nghiệp đưa đến thành công.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Lời Chúa sức mạnh dường bao

Yêu thương phục vụ lẽ nào lại quên

Trái tim rộng mở làm nên

Hoà cùng nhịp sống Chúa Chiên độ trì

Danh dự sự thật đường đi

Niềm vui toả sáng mỗi khi thắm tình

Gắn bó đoàn kết hy sinh

Gia đình thờ Chúa tôn vinh suốt đời

Năm mới toả sáng muôn nơi

Đức tin vững mạnh xây đời an khang

Chúa ban hạnh phúc Thiên đàng

Hợp cùng Thần Thánh ca vang Nước Trời.

Lời Chúa mạc khải cho chúng ta biết: cuộc sống trần gian này có hai con đường: Một đường chuẩn bị để tiến thẳng về quê Cha trên Trời, hạnh phúc vĩnh cửu, trường sinh bất tử.

Một con đường trần gian với muôn hình muôn vẻ, nhìn thấy nhãn tiền, nhưng chỉ là loài thụ tạo, vật chất, cát bụi, hạnh phúc nhất thời rồi sẽ qua đi, nghĩa là không có gì tồn tại.

Hiện giờ ta đang sống nơi đường trần còn phải chịu nhiều cạm bẫy của ma quỷ, satan, xác thịt và thế gian.

Thánh Phao lô đã nói: “Con người đang làm việc cho cả hai, phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính, vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa.

Trái lại anh em là những người sống, đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ cho Thiên Chúa” (Rm 6,12-13).

Trần gian khổ ải sầu đau

Hồn lạnh tâm rối trước sau tháng ngày

Cạnh tranh xúi bẩy mê say

Đầu này khen tốt có hay đâu nào

Đầu kia nói xấu xoáy vào tâm can

Sống thời mạt kiếp gian nan

Làm sao giải toả miên man lắm lời

Hỡi ai đừng có nói chơi

Xấu tốt lẫn lộn cho đời mong manh

Đức hạnh quy hướng rành rành

Lộc Thánh năm mới trong xanh hơn vàng

Sự đời rối rắm không màng

Coi thường sống chết sẵn sàng ra tay

Mỗi ngày thật giả hăng say

Gian dối lừa đảo, để nay nhớ đời

Dẫn đến cái chết bao người

Đau lòng đứt ruột muôn đời nhớ thương

Hỡi ai đã từng vấn vương

Nhanh chóng sửa đổi, con đường thanh danh

Nêu cao nhân đức hiền lành

Gia đình hạnh Thánh xứng danh ngàn đời.

Năm mới hãy trở thành gia đình mới, luôn đặt Thiên Chúa là Đấng trước hết và trên hết. Ngày đầu xuân cũng như mỗi tối, Cha mẹ con cái cùng cầu nguyện trước bàn thờ Chúa, một hành động thể hiện tình yêu hợp nhất giữa Thiên Chúa và loài người trong đời sống đức tin Kitô hữu.

Hợp với Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các chư Thần Thánh trên Trời, đẳng linh các cõi và vạn vật hoàn vũ để chiêm ngắm tình yêu Chúa hiến dâng, làm giá máu cứu chuộc cho nhân loại.

Sẵn sàng tỉnh thức ai ơi!

Biết luôn cầu nguyện để vơi ưu sầu

Đồng hành cùng Chúa thẳm sâu

Gắn bó mật thiết bảo nhau tỉnh lòng

Dối lừa thật giả không mong

Lơ là sa ngã là xong kiếp người

Đức tin vững mạnh muôn đời

Thiên đàng hạnh phúc là nơi bước vào.

Tạ ơn Thiên Chúa dường bao

Tôn vinh chúc tụng con nào dám quên.

Hãy luôn ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Đaminh Nguyễn Văn Cửu HĐ/GX Chợ cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *