Trang thơ: Em về

 

Em về vội đến nhà thờ

Mở trang Tân Ước đang buồn chợt vui

Chúa trên cao cũng mỉm cười

Quanh em lại có bao người thân yêu

Tiếng chuông ấm áp từng chiều

Thương người lữ khách cô liêu giữa đời

Chắp tay khẩn nguyện Chúa Trời

Ban ơn giúp sức thế thời đổi thay

Rồi ai cũng sẽ gặp may

Em về nối lại những ngày năm xưa

Dù đời lúc nắng khi mưa

Bình minh buổi sáng giữa trưa chan hòa

Em về cắt một nhánh hoa

Kính dâng Đức Mẹ bên tòa Chúa yêu

Xin vâng theo Mẹ sớm chiều

Cậy trông tín thác mọi điều tương lai.

-Tú Nhi-

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *