Trang Thơ: Lũ

Đau lòng lũ lớn miền Trung

Mưa to lụt lội bao vùng người dân

Trôi nhà trôi cả bản thân

Tang thương đói khát rất cần của ăn

Mái che phải có để nằm

Căn nhà dựng tạm tháng năm mất rồi

Đồng hương bức xúc bồi hồi

Lệ ròng tuôn chảy đứng ngồi không yên

Chắp tay cầu khẩn liên miên

Xin lòng thương xót nhân hiền Chúa ban

Tạm ngưng cơn bão lan tràn

Mặt trời sáng tỏa bình an nơi này

Ước mong cục diện đổi thay

Người người no ấm sống hay giữa đời

Quyết tâm thờ phượng Chúa Trời

Tin Mừng loan báo ngay thời đại nay

Mân côi lần chuỗi đêm ngày

Cầu nguyện sám hối tịnh chay cõi lòng

Thực thi lời Mẹ trông mong

Ơn lành tuôn đổ ngoài trong tâm hồn

Tri ân tình Chúa vĩnh tồn

Ngàn năm ghi khắc sông hồn núi reo.

BCT

25/10/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *