Trang Thơ: Vượt qua giông bão cuộc đời

Trang Thơ: Vượt qua giông bão cuộc đời

Vượt qua giông bão cuộc đời

Chính nhờ cầu nguyện sống Lời Chúa ban

Tâm hồn hạnh phúc bình an

Dù bao nguy khó gian nan khốn cùng

Kiên tâm vững chí anh hùng

Cậy trông tín thác tôn sùng Thánh Tâm

Giê-su cứu thế âm thầm

Giúp ai tin tưởng, thăng trầm sẽ qua

Một lòng yêu mến thiết tha

Trung thành gắn bó với Cha trên trời

Tránh xa hư xấu gọi mời

Quỷ ma cám dỗ hỡi ơi dẫy đầy

Ngọt ngào đủ lẽ là đây

Sa chân hụt bước bùn lầy nhấn sâu

Vũ trường lấp lánh đèn mầu

Vùi chôn tuổi trẻ âu sầu tháng năm

Hãy mau tỉnh thức đừng nằm

Buồn vui chia sẻ cố năng nguyện cầu

Nhớ luôn lấy Chúa làm đầu

Việc ta giải quyết có đâu khó nào

Dù cho giông bão biển gào

Thuyền mình êm lặng ngó Sao*chỉ đường.

BCT

 19.7.2024

 

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *