Vatican News
Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng:
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
Thật là một hồng ân của Thiên Chúa khi Chúa Nhật đầu tiên trong sứ vụ Giám mục Roma của tôi cũng là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật thứ tư Mùa Phục Sinh. Vào Chúa Nhật này, trong Thánh Lễ, chúng ta luôn được nghe công bố đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (chương 10), trong đó Chúa Giêsu mặc khải chính Người là Mục Tử đích thực, Đấng biết rõ và yêu thương đoàn chiên, và hiến mạng sống vì họ.
Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi đã được cử hành suốt 62 năm qua. Đồng thời, Roma cũng đang diễn ra Năm Thánh dành cho các Ban Nhạc và các Biểu diễn Dân gian. Tôi thân ái chào mừng tất cả các khách hành hương và cảm ơn họ vì nhờ âm nhạc và những màn trình diễn của họ, ngày lễ của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành thêm phần rộn ràng. Vâng, chính Người là Đấng dẫn dắt Giáo Hội bằng Thánh Thần của Người.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định Người biết đoàn chiên của mình, và chúng lắng nghe tiếng Người, theo Người (x. Ga 10,27). Như Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả dạy: con người “đáp lại tình yêu của những ai yêu thương họ” (Bài Giảng 14, 3-6).
Vì thế, hôm nay, anh chị em thân mến, tôi hân hoan cùng anh chị em và toàn thể Dân Chúa cầu nguyện cho các ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Giáo Hội rất cần những ơn gọi này! Và điều quan trọng là giới trẻ có thể tìm thấy nơi các cộng đoàn của chúng ta sự đón tiếp, lắng nghe, khích lệ trên hành trình ơn gọi, cũng như có được những gương mẫu đáng tin cậy của sự hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và anh chị em.
Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến trong Sứ điệp nhân Ngày Thế Giới Ơn Gọi năm nay: lời mời gọi đồng hành và đón tiếp người trẻ. Và chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời để mỗi người, tùy theo bậc sống của mình, trở thành những mục tử “theo thánh ý Chúa” (x. Gr 3,15), biết giúp nhau bước đi trong tình yêu và chân lý.
Và cha nói với các bạn trẻ: “Các con đừng sợ! Hãy đón nhận lời mời của Giáo hội và của Chúa Kitô!”
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã đáp lời trọn vẹn tiếng gọi của Chúa, luôn đồng hành cùng chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với các tín hữu.
—-
Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Giáo Hoàng nhắc rằng: “80 năm trước, vào ngày 8 tháng 5, thảm kịch khủng khiếp của Thế chiến thứ hai đã kết thúc, nhưng nó đã cướp đi sinh mạng của 60 triệu người. Trong bối cảnh đau thương hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với một cuộc “Thế chiến thứ ba từng phần” như Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh, tôi cũng ngỏ lời với các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, lặp lại lời kêu gọi luôn mang tính thời sự: ‘Đừng bao giờ chiến tranh nữa!’”
Tôi luôn mang trong tim những đau khổ của người dân Ucraina yêu quý. Mong rằng mọi nỗ lực có thể được thực hiện để sớm đạt được một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài. Mong cho tất cả các tù nhân được trả tự do và các trẻ em được đoàn tụ với gia đình.
Tôi vô cùng đau lòng trước những gì đang xảy ra tại Dải Gaza. Hãy chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh! Và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân đang kiệt quệ và trả tự do cho tất cả các con tin.
Tuy nhiên, tôi vui mừng đón nhận tin về lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, và tôi hy vọng rằng thông qua các cuộc đàm phán sắp tới, một thỏa thuận hòa bình bền vững sẽ sớm được thiết lập.
Nhưng còn biết bao cuộc xung đột khác đang diễn ra trên thế giới! Tôi xin phó dâng lời kêu gọi thiết tha này lên Đức Nữ Vương Hòa Bình, để Mẹ dâng lên Chúa Giêsu, hầu chúng ta nhận được phép lạ của hòa bình.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã gởi lời chào đến người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới, Hội Kinh Thánh Anh và Ngoại quốc, nhóm bác sĩ đến từ Granada (Tây Ban Nha), các tín hữu từ Malta, Panama, Dallas (Texas), Valladolid, Torrelodones, Madrid, Montesilvano, và Cinisi (Palermo). Ngài cũng chào mừng các tham dự viên của sự kiện “Chọn Sự Sống”, cùng các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Vô Nhiễm và Thánh Phanxicô Assisi từ Reggio Emilia.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc rằng: “Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác, chúng ta mừng Ngày của Mẹ. Tôi xin gửi lời chúc trân trọng đến tất cả những người mẹ, cùng một lời cầu nguyện cho những người mẹ đang còn sống và những người mẹ đã về với Thiên Chúa. Chúc mừng lễ tất cả những người mẹ”.