Antonella Palermo – Vatican
Chiều ngày 26 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ các sáng kiến giáo phận chuẩn bị cho Năm Thánh Giới Trẻ, Đức Hồng y Baldo Reina – Đại diện Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma – đã chủ tế Thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Maria trên đồi Minerva, nhân dịp di hài Chân phước Pier Giorgio Frassati, vị giáo dân trẻ tuổi người Torino – thuộc Huynh đoàn giáo dân Đa Minh – được cung nghinh về Rôma. Ngài sẽ được Đức Thánh Cha Leone XIV phong hiển thánh vào ngày 07 tháng 9 sắp tới, cùng với Chân phước Carlo Acutis.
Di hài của Chân phước hiện được đặt dưới chân bàn thờ chính của vương cung thánh đường, một nơi linh thiêng ở trung tâm thủ đô, nơi cũng đang lưu giữ thánh tích của Thánh Catarina Siena, vị nữ tu và tiến sĩ Hội Thánh, người mà Frassati vốn hết lòng sùng kính. Việc tôn kính công khai di hài sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 8.
Tham dự Thánh lễ còn có Đức cha phụ tá Michele Di Tolve, nhiều linh mục và một số thành viên gia đình của Chân phước Frassati.
“Cô đơn là một thực tại hủy diệt – Nhưng Pier Giorgio chỉ cho chúng ta con đường vượt qua nó bằng cầu nguyện và yêu thương người nghèo”
Trong bài giảng, Đức Hồng y Reina đã trao sứ mạng phục vụ cho khoảng 4.000 bạn trẻ, những người từ tuần tới sẽ tham gia công tác đón tiếp các đoàn hành hương trẻ về Rôma.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến thực trạng giới trẻ hôm nay: tuy đầy tiềm năng nhưng cũng bị bủa vây bởi vô vàn cám dỗ, trong đó có một thứ “ảo tưởng hiệp thông” qua mạng xã hội. Ngài nói:
“Các nền tảng mạng xã hội là một bãi mìn nguy hiểm, nơi người trẻ dễ bị phân tán năng lượng và đánh mất chiều sâu nội tâm.
Pier Giorgio nhắn nhủ chúng ta rằng: nếu muốn ‘hiệp thông’, thì hãy hiệp thông với người nghèo.”
Ngài tiếp lời:
“Chúng ta bị cám dỗ tưởng rằng mình đang kết nối – vì luôn trực tuyến – nhưng thực ra lại rơi vào một nỗi cô đơn chết người.
Frassati dạy chúng ta: cầu nguyện là con đường giúp cô đơn không trở thành biệt lập.
Và chỉ trong 24 năm ngắn ngủi, ngài đã sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh trong Thiên Chúa.
Hãy xin ngài chuyển cầu cho chúng ta biết sống cuộc đời mình cách trọn nghĩa.”
Đức Hồng y cũng nhắc đến vấn nạn nghiện ngập nơi giới trẻ:
“Trong khi nhiều người tìm đến các chất gây nghiện, thì Frassati chọn một ‘chất’ khác: Thánh Thể, nguồn dưỡng nuôi hằng ngày của ngài.”
“Sống – chứ không chỉ tồn tại”
Cha Fabrizio Cambi, Bề trên tu viện Đa Minh tại Santa Maria sopra Minerva, nói rằng sự hiện diện của di hài Chân phước Frassati tại đây như một người anh em Đa Minh trở về nhà.
Ngoài việc hành hương và cầu nguyện, tại vương cung thánh đường còn trưng bày nhiều hình ảnh quý giá về cuộc đời của Frassati: từ những chuyến leo núi (ngài vốn đam mê alpinisme), đến những khoảnh khắc vui đùa cùng bằng hữu – diễn tả một đời sống Kitô hữu đầy niềm vui thánh thiêng.
Năm 2025 cũng là năm thánh kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Frassati.
Cha Alfredo Tedesco, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Rôma, trích lại lời của Frassati trong thư gửi các bạn trẻ nhân dịp Năm Thánh 1925:
“Hãy sống – chứ đừng chỉ tồn tại.”
Cha Tedesco khẳng định:
“Đó là một sứ điệp đầy sức sống cho thời đại hôm nay. Frassati là một chứng nhân trẻ trung của đời sống Kitô hữu sống động, biểu lộ niềm vui và lòng khao khát hạnh phúc chân thật. Ngài là một mẫu gương vượt lên trên mọi khuôn khổ, một dấu chỉ hy vọng cụ thể cho tất cả chúng ta.”
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-07/messa-cardinale-reina-spoglie-frassati-giovani.html