Niwa Limbu
Một nhà thờ Công giáo lịch sử ở miền nam Philippines đã bị đóng cửa vô thời hạn sau khi bồn nước thánh của nhà thờ bị một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị cáo buộc làm ô uế.
Ngày 4 tháng 8 năm 2025, Đức Tổng Giám mục Martin Sarmiento Jumoad của Ozamiz đã ra lệnh tạm thời đóng cửa Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Jimenez, Misamis Occidental, lên án điều ngài gọi là “một hành vi phạm thánh nghiêm trọng do một cá nhân nhổ vào bồn nước thánh”.
Vụ việc, được cho là liên quan đến blogger 28 tuổi Christine Medalla, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Philippines (PNA) do nhà nước điều hành, Medalla phủ nhận việc nhổ vào bồn nước:
“Tôi chỉ lấy một phong bì rồi trả lại ngay. Tôi nhìn vào nước thánh vì tôi đã ước một điều. Chỉ có vậy thôi.”
Giáo xứ, được xây dựng vào năm 1862 và được công nhận là Bảo vật Văn hóa Quốc gia vào năm 2001, sẽ tiếp tục đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới, như một dấu chỉ sám hối và đền tội,” Đức Tổng Giám mục nói. Dẫn Điều 1211 của Bộ Giáo luật, ngài nhấn mạnh rằng những hành vi gây tổn hại nghiêm trọng tại nơi thánh cần phải có nghi thức sám hối trước khi việc phụng tự có thể tiếp tục:
“Điều này nhằm kêu gọi hoán cải tâm hồn và thanh tẩy cộng đoàn, theo sự hướng dẫn của giáo huấn Công giáo.”
Đức Tổng Giám mục Jumoad cũng cảnh báo rằng “xúc phạm các vật thánh… là tội trọng và hành vi phạm thánh (x. GLHTCG 2139)” và có thể phải chịu hình phạt của Giáo luật theo Điều 1369. Ngài yêu cầu giáo dân thực hiện các việc sám hối, bao gồm Giờ Chầu Thánh Thể và xưng tội, trước khi nhà thờ được mở lại.
Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã công bố tuyên bố của ngài, trong đó viết:
“Xưng tội ngay lập tức và thành tâm sám hối là điều cần thiết để khôi phục vị thế của một người trong cộng đoàn đức tin… Các vật và nơi thánh là bình chứa ân sủng của Thiên Chúa và xứng đáng được chúng ta hết lòng tôn kính và kính sợ.”
Các quan chức địa phương đã bày tỏ sự đau buồn trước việc đóng cửa. Bà Marie Elaine Unchuan, Giám đốc Sở Du lịch Vùng Bắc Mindanao, nói với PNA:
“Tôi vô cùng đau lòng trước việc đóng cửa ngay lập tức Bảo vật Lịch sử Quốc gia thân yêu của chúng tôi… chỉ vì một hành động phạm thánh vô trách nhiệm.”
Tại một quốc gia có 86 triệu người Công giáo, sắc lệnh của Đức Tổng Giám mục là một lời nhắc nhở rõ ràng:
“Chúng ta hãy cùng nhau làm mới cam kết nên thánh, lòng tôn kính và sự hòa hợp cộng đoàn.”
https://thecatholicherald.com/article/philippine-parish-closed-after-grave-act-of-sacrilege