Hiện diện trong thánh lễ có quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý khách và toàn thể chị em.
Chia sẻ trong ngày vui của Hội dòng, Đức cha Vinh sơn nhắn nhủ: “Trong đời sống tu trì, đặc biệt với ơn gọi Mến Thánh Giá, mỗi chị em được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Ơn gọi ấy không phải con đường dễ dàng, nhưng chính khi các chị em can đảm vác thánh giá hằng ngày, các chị em trở nên dấu chứng sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa đời.”
Ngài cũng mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang tham dự thánh lễ: hãy đón nhận thánh giá trong đời sống gia đình, nơi lao nhọc thường ngày, trong sự hy sinh cho nhau, để từ đó, thánh giá trở thành chiếc cầu nối đưa ta đến sự sống vĩnh cửu.
Cuối thánh lễ, chị Têrêsa Đoàn Linh Thông – Phụ trách cộng đoàn tại giáo xứ Mỹ Động đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Chính sự hiệp thông và đồng hành này là động lực nâng đỡ các chị em trong hành trình sống ơn gọi Mến Thánh Giá – ơn gọi sống khó nghèo, khiêm hạ, yêu thương và phục vụ.
Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá đã khép lại, nhưng ân sủng linh thiêng và những tâm tình sâu lắng vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi chị em của Hội dòng. Niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở ngày lễ, nhưng sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường ngày, để Thánh Giá thực sự trở thành dấu chỉ cứu độ và nguồn mạch yêu thương cho mọi người.
“Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô Chịu Đóng Đinh” (1Cr 1,23). Đó chính là lời khẳng định, là hành trang cho mỗi chị em Mến Thánh Giá cùng nhau bước đi trong linh đạo với niềm tin và tình yêu dưới bóng Thánh Giá vinh quang.
BTT Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
https://gphaiphong.org/chi-tiet/dong-men-thanh-gia-xuan-loc-tai-giao-phan-hai-phong-mung-bon-mang