Kinh Truyền Tin với ĐTC 04.01.2026: Niềm vui Giáng Sinh nâng đỡ hành trình hy vọng và lời kêu gọi hòa bình cho Venezuela

Vatican News – Deborah Castellano Lubov

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật II Mùa Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu để cho niềm vui Giáng Sinh nâng đỡ hành trình đức tin, đồng thời khẳng định rằng không có việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực nào lại tách rời khỏi việc chăm lo cho con người. Nhân dịp này, ngài cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến nghiêm trọng tại Venezuela, kêu gọi chấm dứt bạo lực và tôn trọng phẩm giá con người.

Mở đầu, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến cộng đoàn hiện diện và nhắc lại rằng Lễ Hiển Linh (6/1) sắp tới sẽ đánh dấu việc đóng Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, khép lại Năm Thánh Hy Vọng. Trong bối cảnh đó, ngài nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Giáng Sinh, mà Giáo Hội vẫn đang sống, nhắc nhớ nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo chính là việc Thiên Chúa nhập thể.

Trích dẫn lời Thánh Gioan trong Phụng vụ Lời Chúa: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14), Đức Thánh Cha khẳng định: niềm hy vọng Kitô giáo không dựa trên những dự phóng lạc quan hay tính toán của con người, nhưng trên quyết định của Thiên Chúa muốn đồng hành với nhân loại, để con người không bao giờ đơn độc trên hành trình cuộc sống.

Ngài giải thích rằng nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên một với chúng ta, chọn ở lại với chúng ta và muốn mãi mãi là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Chính việc Con Thiên Chúa đến trong sự yếu đuối của thân phận phàm nhân đã làm cho niềm hy vọng của chúng ta được canh tân. Đồng thời, mầu nhiệm ấy cũng trao cho các Kitô hữu một cam kết kép: với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại.

Nói về cam kết đối với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xét lại đời sống thiêng liêng và cách diễn tả đức tin, để bảo đảm rằng đức tin ấy thật sự mang tính nhập thể. Ngài nhấn mạnh: chúng ta không gặp gỡ một Thiên Chúa xa cách, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, hiện diện nơi Đức Giêsu, nơi khuôn mặt của những người anh chị em, và trong những hoàn cảnh thường ngày của cuộc sống.

Về cam kết đối với con người, Đức Thánh Cha nhắc rằng vì Thiên Chúa đã trở nên một với nhân loại, nên mỗi con người đều phản chiếu hình ảnh của Người, mang nơi mình một tia sáng của Thiên Chúa. Điều đó đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, và dấn thân cách cụ thể cho tình huynh đệ, sự hiệp thông và liên đới, để liên đới trở thành tiêu chuẩn của mọi mối tương quan nhân loại.

“Thiên Chúa đã làm người; vì thế, không có việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực nào mà lại không đi đôi với việc chăm sóc con người,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Kết thúc huấn dụ, ngài cầu xin niềm vui Giáng Sinh tiếp tục nâng đỡ hành trình của chúng ta, và phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria giúp các tín hữu luôn sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Lời kêu gọi cho Venezuela

Kinh Truyền Tin với ĐTC 04.01.2026: Niềm vui Giáng Sinh nâng đỡ hành trình hy vọng và lời kêu gọi hòa bình cho Venezuela

Cũng trong buổi Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đề cập đến tình hình căng thẳng tại Venezuela sau những biến cố nghiêm trọng xảy ra gần đây. Ngài khẳng định rằng lợi ích của người dân Venezuela phải được đặt lên trên mọi toan tính khác, để có thể vượt qua bạo lực, tiến bước trên con đường công lý và hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia, thượng tôn pháp luật, và tôn trọng các quyền con người cũng như quyền công dân của mọi người, đặc biệt là những người nghèo đang chịu nhiều thiệt thòi do khủng hoảng kinh tế.

Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho dân tộc Venezuela, và phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, bổn mạng quốc gia, cùng với Thánh José Gregorio Hernández và Thánh Carmen Rendiles. Ngài kết thúc lời kêu gọi bằng lời nhắn nhủ: “Chúng ta hãy tiếp tục tín thác nơi Thiên Chúa là Đấng ban hòa bình; hãy cầu nguyện và liên đới với các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh.”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *