TGP. Hà Nội: Hành hương kính Thánh Vi-xen-tê Phê-rê tại Giáo xứ An Khoái năm 2026

Đã từ lâu, ngày mừng kính Thánh Linh mục Vi-xen-tê Phê-rê hằng năm tại Giáo xứ An Khoái, thuộc Giáo hạt Phủ Lý – Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, đã trở thành nhịp cầu nối kết và là điểm quy tụ của nhiều tín hữu đến hành hương.

TGP. Hà Nội: Hành hương kính Thánh Vi-xen-tê Phê-rê tại Giáo xứ An Khoái năm 2026

Ngày mừng kính Thánh Vi-xen-tê Phê-rê vào ngày 05/4 năm nay, trùng với ngày Chúa Nhật Phục Sinh, vì thế Giáo xứ đã tổ chức hành hương tôn kính Thánh Vi-xen-tê vào sáng thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh, ngày 06/4/2026. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự. Hiệp thông tham dự có đông đảo quý cha trong TGP, quý tu sĩ, và quý khách hành hương đến từ nhiều nơi.

Vào lúc 8h00, cộng đoàn Giáo xứ đã rước kiệu tôn vinh Cha thánh xung quanh làng do Cha bản hương Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Văn Quốc chủ sự.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10h00 tại khuôn viên bên cạnh Đền kính Cha thánh. Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se khích lệ cộng đoàn hãy sống tinh thần phục sinh và loan báo niềm vui Chúa đã sống lại cho mọi người. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vi-xen-tê cho mỗi người cũng được sống lại với Đức Ki-tô để thoát khỏi mọi tội lỗi cũng như đón nhận được nhiều ơn lành.

Trong bài giảng, Đức TGM Giu-se chia sẻ với cộng đoàn về biến cố phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Đây là điều căn bản và cốt lõi của niềm tin Ki-tô giáo. Bởi lẽ, nếu Đức Giê-su không sống lại thì mọi việc thực hành đức tin sẽ trở nên vô ích. Chính Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Nếu Đức Ki-tô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị..Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Ki-tô trong đời sống hiện tại mà thôi, thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất” (1 Cr 15,17.19). Vì thế, Đức Giê-su không sống lại thì việc đi lễ, đọc kinh, lãnh nhận các bí tích, cơ cấu tổ chức trong Giáo hội và đời sống dâng hiến trong bậc tu trì sẽ trở thành vô ích.

Bên cạnh đó, Đức TGM Giu-se cũng nhắc nhở cộng đoàn một điều quan trọng khi mừng lễ Phục Sinh, đó là nhờ sự chết của Đức Giê-su mà chúng ta được tái sinh và được sự sống mới nơi bản thân mình. Nhờ Bí tích Rửa Tội, các ki-tô hữu được nhiều vinh dự lớn lao, đó là trở nên con cái Thiên Chúa và được đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô (Rm 8,29), điều này mời gọi họ trở nên giống Đức Ki-tô mỗi ngày trong cuộc đời của mình.

Liên hệ đến việc hành hương, Đức TGM Giu-se cũng khích lệ cộng đoàn hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa khi hành hương đến với Thánh Vi-xen-tê để xin ngài chuyển cầu. Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của tất cả những ai thành tâm với Ngài, bởi vì chính Chúa Giê-su đã hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 10).

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể với tâm tình tạ ơn và cảm mến tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho cộng đoàn dân Chúa ngang qua cuộc đời của Thánh Vi-xen-tê – Một linh mục đạo đức, nhiệt thành và hết lòng phục vụ Giáo hội của Người.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Giu-se Trần Đức Hội thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ và khách hành hương bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức TGM Giu-se, quý cha và cộng đoàn đã tới hiệp thông trong ngày hành hương kính Thánh Vi-xen-tê. Cha Giu-se cũng ước mong ngày càng có nhiều người đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Cha thánh Vi-xen-tê.

Ước mong ngày hành hương mang lại nhiều hoa trái thánh thiện và niềm vui phục sinh cho hết thảy mọi người.

Truyền thông TGP Hà Nội

Xem thêm ảnh: TẠI ĐÂY

https://www.tonggiaophanhanoi.org/hanh-huong-kinh-thanh-vi-xen-te-phe-re-tai-giao-xu-an-khoai-nam-2026/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *