“Nhờ dấu này, ngươi sẽ chiến thắng”: Thị kiến làm thay đổi thế giới của Hoàng đế Constantinô

“Nhờ dấu này, ngươi sẽ chiến thắng”: Thị kiến làm thay đổi thế giới của Hoàng đế Constantinô

Theo truyền thống Kitô giáo, Hoàng đế Constantinô đã hoán cải sau chiến thắng tại cầu Milvius năm 312, sau khi được chính Chúa Kitô hiện ra trong một thị kiến kỳ lạ. Dù câu chuyện mang màu sắc huyền nhiệm và lịch sử khó kiểm chứng hoàn toàn, biến cố ấy vẫn được xem như bước ngoặt làm thay đổi Đế quốc Rôma và cả lịch sử thế giới.

Hoàng đế Constantinô I, còn gọi là Constantinô Cả, được Hội Thánh kính nhớ vào ngày 21 tháng 5.

Năm 313, tại Rôma, những lời đồn đại về vị hoàng đế mới lan nhanh khắp nơi. Sau khi đánh bại đối thủ Maxentius trong trận chiến tại cầu Milvius, Constantinô trở thành người nắm quyền tối cao ở phương Tây. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người kinh ngạc không chỉ là chiến thắng quân sự của ông, nhưng là việc ông công khai quy chiến thắng ấy cho Thiên Chúa của các Kitô hữu.

Từ trước đó, Constantinô vốn nổi tiếng là người có đời sống tâm linh mạnh mẽ. Người ta kể rằng khi còn trẻ, ông từng có một thị kiến liên quan đến thần Apollo, qua đó tin rằng các thần linh đã chọn mình cho một sứ mạng vĩ đại.

Nhưng vào đêm trước trận chiến quyết định tại cầu Milvius, Constantinô lại có một thị kiến khác.

Trong giấc mộng ấy, ông thấy một người mặc áo trắng chỉ cho mình biểu tượng thánh giá mang ký hiệu Chrisme — biểu tượng gồm hai chữ đầu tên Đức Kitô trong tiếng Hy Lạp — và nói:

“In hoc signo vinces”
“Nhờ dấu này, ngươi sẽ chiến thắng.”

Constantinô tin rằng Đấng hiện ra chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà mẹ ông, Thánh Helena, vốn hết lòng tôn kính.

Sáng hôm sau, ông cho khắc biểu tượng ấy trên khiên của quân lính trước khi ra trận. Dù lực lượng không cân sức, quân đội của Constantinô nhanh chóng giành ưu thế, còn Maxentius bị xô xuống sông Tiber và tử trận. Chiến thắng hoàn toàn thuộc về Constantinô.

Bước ngoặt của Kitô giáo

Dù các sử gia vẫn còn tranh luận về tính xác thực chi tiết của thị kiến này, nhưng điều rõ ràng là Constantinô đã thay đổi sâu sắc sau chiến thắng ấy.

Ông cho in biểu tượng Chrisme trên tiền xu và cùng năm đó ban hành Sắc chỉ Milano năm 313, công nhận quyền tự do tôn giáo trong Đế quốc Rôma.

Sắc chỉ này tuyên bố:

“Mỗi người đều có thể thờ phượng thần linh theo cách của mình.”

Đây là một bước tiến chưa từng có dưới thời các hoàng đế Rôma trước đó. Constantinô không ép buộc dân chúng từ bỏ các thần ngoại giáo, cũng không đàn áp những người thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên, ông ngày càng nâng đỡ Kitô giáo và xem đức tin này như sức mạnh giúp củng cố sự hiệp nhất đế quốc.

Trong suốt phần đời còn lại, Constantinô tích cực bảo trợ Hội Thánh. Ông triệu tập Công đồng Chung đầu tiên tại Công đồng Nixêa I vào năm 325, xây dựng Constantinopolis thành trung tâm Kitô giáo mới và cho xây nhiều đại thánh đường, trong đó có Đền thờ Thánh Phêrô và Hagia Sophia.

Mẹ ông, Thánh Helena, cũng thực hiện cuộc hành hương tới Đất Thánh để tìm kiếm các thánh tích liên quan đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sau đó, Constantinô cho xây Đền thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem.

Hoàng đế Constantinô I qua đời năm 337 tại Nicomedia, thuộc Tiểu Á. Điều đáng chú ý là vị hoàng đế Kitô giáo đầu tiên này chỉ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trên giường bệnh trước lúc qua đời.

Dẫu Kitô giáo sau đó còn trải qua nhiều thăng trầm trong lòng Đế quốc Rôma, nhưng ngọn lửa mà Constantinô khơi lên đã không bao giờ tắt.

https://fr.aleteia.org/2021/05/20/in-hoc-signo-vinces-la-vision-de-lempereur-constantin-qui-a-change-le-monde/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *