Trong buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng cái nhìn của Chúa Kitô trước những đau khổ của con người phải trở thành sự dấn thân cụ thể trong việc chữa lành và cứu độ. Trong bối cảnh thế giới đang bị đè nặng bởi chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa tiêu thụ và sự vỡ mộng, ngài kêu gọi các tín hữu quảng đại phục vụ những người đau khổ, cổ võ công lý và nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Lorena Leonardi – Vatican
![]()
“Sự áp bức đè nặng con người”, bên cạnh “bạo lực làm hao mòn sức lực”. “Những vết thương do chiến tranh gây nên”, đi kèm với “sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ”. Rồi còn đó những “gương mặt bị biến thành những chiếc mặt nạ, những gia đình tan vỡ vì sự dữ và những người trẻ bị mê hoặc bởi các lý tưởng giả tạo”.
Đó là những gì Chúa Giêsu nhìn thấy khi Người “nhìn vào dân chúng, nhìn vào nhân loại”. Tuy nhiên, Người không chỉ nhìn thấy, mà còn “nhìn thấy và yêu thương”.
Đó là những điểm nổi bật trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại buổi đọc kinh Truyền Tin sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô – buổi Truyền Tin đầu tiên sau chuyến tông du Tây Ban Nha của ngài. Suy niệm về đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 9,36–10,8), Đức Thánh Cha cho thấy lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với dân chúng được cụ thể hóa qua việc sai các môn đệ tiếp tục công trình loan báo Tin Mừng và chăm sóc con người, với tinh thần vô vị lợi và phục vụ.
Cái nhìn đầy quan tâm của Chúa Giêsu
Từ cửa sổ phòng làm việc trong Dinh Tông Tòa, hướng về khoảng hai mươi nghìn tín hữu hiện diện tại quảng trường cùng đông đảo người theo dõi qua các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha gọi trình thuật Tin Mừng này là “một món quà lớn lao”.
Theo ngài, đoạn Tin Mừng ấy “lôi cuốn tất cả những ai lắng nghe vào chính cái nhìn của Chúa Giêsu” và “làm chứng cho sự quan tâm đầy yêu thương trong ánh mắt của Người”, đặc biệt đối với những đám đông “mệt mỏi và kiệt quệ” mà Con Thiên Chúa đã động lòng thương xót.
“Chúa Giêsu nhìn thấy và yêu thương. Người yêu thương và cùng đau khổ với chúng ta, vì chúng ta. Lòng thương cảm của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ mà còn biểu lộ ý muốn cứu độ.”
Đó là phản ứng của Chúa Giêsu, Đấng “thấu hiểu tâm hồn chúng ta và chăm sóc chúng ta”. Trước những con người giống như “đàn chiên không người chăn dắt”, Chúa Kitô hiến thân phục vụ tất cả như “Vị Mục Tử Nhân Lành”, đồng thời như “Chủ mùa gặt”, Người sai các thợ gặt ra cánh đồng thế giới.
Sứ mạng của họ là mang “sự an ủi của Thiên Chúa đến cho những ai đang đau khổ”, đem bác ái đến nơi thiếu thốn, gieo hy vọng nơi cảnh khốn cùng và củng cố đức tin ở những nơi đầy nghi nan.
Tin Mừng luôn sống động và chân thật
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc đến từng người trong nhóm mười hai “thợ gặt” đầu tiên, những “môn đệ được trở nên tông đồ”, nghĩa là những nhà truyền giáo và người rao giảng Tin Mừng.
Trong số đó có ông Simon, gọi là Phêrô, người được kể đầu tiên; và Giuđa Ítcariốt, người được kể cuối cùng. Theo Đức Thánh Cha, chi tiết này nhắc nhở rằng:
“Người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội Người, nhưng Tin Mừng vẫn mãi là lời sống động và chân thật dành cho tất cả mọi người.”
Tin Mừng ấy, trải qua bao thế kỷ, vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, mới mẻ và giải thoát:
“Nước Trời đã đến gần.”
Đó là một Vương Quốc “đến gần”, bởi nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mọi người nam nữ, với mọi dân tộc và quốc gia.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi Tin Mừng này được loan báo và được sống cách chân thành, sự dữ sẽ sụp đổ như một căn bệnh được chữa lành, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như cái chết bị đánh bại bởi Đấng Phục Sinh.
Một sứ mạng hoàn toàn nhưng không
Cái nhìn của Chúa Giêsu có khả năng biến đổi thực tại. Đầy tràn tình yêu, sáng kiến cứu độ của Người làm phát sinh một dân mới là Hội Thánh, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các Tông đồ bằng cách trao ban nhưng không điều mình đã lãnh nhận nhưng không.
Món quà Chúa Giêsu ban tặng hoàn toàn nhưng không, có giá trị vượt trên mọi thước đo của con người; không ai có thể xứng đáng để đạt được hay dùng bất cứ giá nào để mua lấy.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng phát xuất từ chính hồng ân Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, hồng ân ấy trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ dành cho những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, đồng thời trở thành sự dấn thân cho công lý.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác mọi tín hữu cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để mỗi người biết đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu “với niềm vui và lòng can đảm” trong sứ mạng mà Người trao phó.
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-06/papa-angelus-ferite-umanita-guerra-missione-apostoli-compassione.html