Kinh Truyền Tin  với ĐTC Lêô XIV 09.08.2026: Đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 9 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu đừng tuyệt vọng khi phải đối diện với những thử thách và cảm thấy bất lực trước những khó khăn của cuộc sống. Qua trình thuật Chúa Giêsu đi trên mặt nước và cứu các môn đệ giữa cơn bão trên biển Galilê, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính trong kinh nghiệm về sự yếu đuối của mình, con người có thể nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa.

I fedeli presenti in Piazza San Pietro per l'Angelus

Suy niệm bài Tin Mừng Chúa nhật XIX Thường niên, Đức Thánh Cha cho biết sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền và sang bờ bên kia, còn Người lên núi cầu nguyện một mình. Khi thuyền ra giữa biển, các môn đệ bất ngờ gặp bão lớn, gió ngược và những con sóng dữ khiến họ vất vả tiến bước.

Các môn đệ vừa trải qua một kinh nghiệm thành công khi chứng kiến phép lạ, nhưng giờ đây lại rơi vào tình trạng sợ hãi và bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Đức Thánh Cha lưu ý rằng chính sự tương phản này giúp họ hiểu rằng đức tin không được xây dựng trên cảm giác mình mạnh mẽ hay khả năng tự mình giải quyết mọi vấn đề.

Đến cuối đêm, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Thấy Người, họ hoảng sợ vì tưởng là ma. Nhưng Chúa Giêsu lập tức trấn an: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”

Theo Đức Thánh Cha Lêô XIV, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm thay đổi tất cả. Phêrô xin được đến với Người trên mặt nước. Ông bước đi, nhưng khi nhìn thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Chúa Giêsu lập tức đưa tay cứu ông. Khi Người bước lên thuyền, gió liền lặng. Các môn đệ lúc ấy tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Đức Thánh Cha giải thích rằng các môn đệ không thể chỉ nhờ những thành công hay những phép lạ đã chứng kiến mà đạt tới một đức tin trưởng thành. Họ phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối và bất lực của chính mình để nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện.

Chính trong những lúc tưởng như không còn khả năng tiến bước, con người được mời gọi mở rộng đôi mắt và tâm hồn để nhận ra Chúa đang ở gần. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: “Đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm”, khi cảm thấy mình bất lực trước những vấn đề của cuộc sống.

Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta khiêm tốn đón Người “lên thuyền” cuộc đời mình, Người sẽ trở thành nguồn bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình đức tin. Qua cầu nguyện, các Bí tích và việc lắng nghe Lời Chúa, người Kitô hữu có thể tìm được bình an ngay cả giữa những cơn bão của cuộc đời.

Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực tại Nga và Ukraine

Bombardamenti russi in Ucraina

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước tình trạng xung đột ngày càng gia tăng giữa Nga và Ukraine, đặc biệt khi các cuộc tấn công tiếp tục gây thương vong cho dân thường, trong đó có cả trẻ em.

Đức Thánh Cha cho biết Người gần gũi với các gia đình có người thiệt mạng, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì chiến tranh. Ngài kêu gọi các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và chấm dứt những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự.

“Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khủng khiếp. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại, để mở ra con đường dẫn đến hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh rằng đối thoại và ngoại giao phải được đặt ở trung tâm của những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh và bảo vệ phẩm giá cũng như sự sống của con người.

Đức Thánh Cha đau buồn trước thảm kịch tại Sudan

Le strade dell'Ucraina bombardate da missili russi

Từ Ukraine và Nga, Đức Thánh Cha hướng sự quan tâm đến Sudan, nơi cuộc xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan và các lực lượng bán quân sự tiếp tục gây ra một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại trước tình hình tại thành phố El-Obeid, thuộc bang Bắc Kordofan. Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng với toàn thể người dân Sudan và kêu gọi các nhà chức trách bảo đảm những hành lang nhân đạo cho dân thường.

Đức Thánh Cha đồng thời mời gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Trước những thảm kịch chiến tranh, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu sử dụng “vũ khí” mạnh mẽ nhất mà họ có thể sử dụng: lời cầu nguyện.

Ngài nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho thế giới nền hòa bình mà mọi người đang mong đợi.”

Noi gương các thánh để sống Tin Mừng

Cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ, nhìn vào những chứng nhân thánh thiện mà Giáo hội tưởng nhớ trong những ngày này.

Ngài nhắc đến Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết; Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá (Edith Stein), nữ tu Cát Minh đã chịu chết tại Auschwitz và là Đồng Bổn mạng châu Âu; Thánh Laurensô, phó tế của Giáo hội Rôma; và Thánh Clara Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường theo gương Thánh Phanxicô.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về những chứng nhân ấy, bởi cuộc đời của các ngài là những trang sống động trong lịch sử Giáo hội và là những mẫu gương cụ thể về việc bước theo Đức Kitô.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ: “Các bạn trẻ thân mến, hãy để những chứng nhân Tin Mừng mẫu mực này khơi lên trong các bạn lòng nhiệt thành!”

Qua bài Tin Mừng về cơn bão trên biển Galilê và những lời cầu xin hòa bình cho các dân tộc đang chịu đau khổ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nối kết đời sống đức tin với những thực tại cụ thể của thế giới hôm nay: giữa những cơn bão của cuộc đời, người Kitô hữu không được tuyệt vọng, bởi Chúa Giêsu luôn ở gần, Người không bao giờ bỏ rơi những ai đặt niềm tin nơi Người.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *