Sáng thứ Bảy, ngày 08.08.2026 vừa qua, hơn 1.000 anh chị em là đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh thuộc Giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về thánh đường Giáo xứ Phú Vinh để tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh – Bổn mạng của Huynh đoàn Giáo phận. Đồng thời, đây cũng là một cột mốc quan trọng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa. Về tham dự có đại diện BPV.HĐ Giáo dân Đa Minh Việt Nam, đại diện BPV.HĐGP Sài Gòn, Phú Cường và Xuân Lộc.
Vào lúc 09g00, sau nghi thức khai mạc, mọi người hân hoan chào đón Cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận. Thay mặt cho BPV, anh Trưởng Vinh Sơn Phạm Văn Toản, O.P. gửi lời chào đến tất cả quý đoàn viên, ân nhân và thân nhân đã cùng quy tụ về đây trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ, và để cùng nhau nhìn lại chặng đường 20 năm đã đi qua.
Trước giờ sinh hoạt, mọi người cùng hiệp thông trong giờ Kinh Phụng vụ, cùng dâng lên Thiên Chúa những lời tri ân và ước nguyện chân thành của mỗi đoàn viên, thiết tha xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với mỗi người đoàn viên trong sự thăng tiến và phát triển của Huynh đoàn.
Kế đến là trao các phần học bổng dành cho các trẻ em nghèo hiếu học, theo các cấp bậc từ cấp 1 đến đại học. Đây không chỉ là một lời động viên tinh thần cho các em trên con đường học vấn, mà còn là sự sẻ chia tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. đã chia sẻ với mọi người những khó khăn và thử thách trên chặng đường 20 năm của Huynh đoàn Giáo phận. Được tách ra từ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc vào năm 2006, Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa đã không ngừng phát triển và duy trì nét đẹp của một người con Cha Thánh Đa Minh trong cộng đồng. Hiện nay, Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa đã có 4 Liên huynh với tổng số các Huynh đoàn hiện tại là 43 Huynh đoàn. Noi gương những nhân đức mà Thánh Đa Minh để lại, các đoàn viên luôn hăng say với tinh thần học hỏi 4 yếu tố tinh thần Dòng, mỗi đoàn viên luôn cố gắng tham gia các hoạt động giảng dạy giáo lý, hiệp thông cùng nhau trong cầu nguyện và học hỏi để trở nên những chứng nhân Tin Mừng trong thời đại hôm nay.
Đúng 10g00, rước đoàn đồng tế cùng kiệu Thánh Tổ phụ Đa Minh tiến lên Thánh đường. Chủ tế là Cha Phaolô Phạm Minh Tân – Quản hạt Xuyên Mộc. Cùng đồng tế có Cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. – Đặc trách HĐĐM Giáo phận Bà Rịa, Cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P. – Đặc trách HĐĐM Giáo phận Xuân Lộc, Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên – Linh hướng Liên huynh Xuyên Mộc; Cha Anrê Nguyễn Hồng Phong – Linh hướng Huynh đoàn Hồ Tràm, Cha Phêrô Lê Thành Khánh – Phó xứ Hoà Thuận và Cha Martinô Nguyễn Chí Hiếu – Phó xứ Phú Vinh.
Trong phần giảng lễ, Cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P. – Đặc trách HĐĐM Giáo phận Xuân Lộc chia sẻ về cuộc đời của Thánh Đa Minh được tóm gọn trong chủ đề: “Rao giảng Tin Mừng để đưa các linh hồn về cho Chúa”. Ngài yêu mến Chúa nên muốn đem hết linh hồn về cho Chúa và cách thức Ngài dùng là rao giảng Tin Mừng. Câu châm ngôn trong cuộc đời của Thánh nhân là: “Chỉ nói với Chúa và về Chúa.” Người đã dùng rất nhiều cách thức cầu nguyện để thưa chuyện cùng Chúa và để đời sống chiêm niệm của mình được thêm phong phú.
Để chung với niềm vui kỷ niệm 20 năm thành lập Huynh đoàn Giáo phận, Cha Phaolô Martinô cũng gửi gắm đôi lời đến các đoàn viên. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì số lượng người giáo dân Đa Minh mỗi ngày một tăng lên, có rất nhiều gia đình hiện tại là chiếc nôi của ơn gọi. Chúng ta được ví như gia sản của Cha Thánh Đa Minh, chúng ta hãy trở nên ánh sáng đích thực cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà bóng tối của sự dữ, chết chóc, bách hại và lên án lẫn nhau, thì ánh sáng Chân Lý là điều rất cần thiết. Hãy là ánh sáng của mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời là chính Thiên Chúa, dù rằng ánh sáng đó đang ở vị trí nào thì với mỗi người chúng ta, phải thật sự trở nên muối và ánh sáng, một sự cần thiết và quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu. Theo gương Cha Thánh, để sống một đời sống chứng tá cho Tin Mừng, chúng ta nên sống một cách công bằng và bác ái. Sống sao cho tử tế, cho phải đạo, một chút men, một chút muối thấm đẫm cho tình người hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Anh Vinh Sơn Phạm Văn Toản, O.P. gửi lời tri ân và cảm tạ đến các quý Cha, Thầy Xứ, Quý Dì cùng quý Ban Hành Giáo, các hội đoàn Giáo xứ Phú Vinh đã nhiệt thành giúp đỡ cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Phụ Đa Minh ban nhiều hồng ân để các ngài luôn đồng hành và dẫn dắt đoàn chiên theo linh đạo của Dòng và trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Khép lại một ngày đầy ý nghĩa và thiêng liêng bằng bữa tiệc thân mật tràn đầy tình yêu thương và hiệp thông trong đại gia đình Đa Minh.
TT.HĐGP Bà Rịa