Liên huynh Bà Rịa thuộc Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng Liên huynh

Liên huynh Bà Rịa thuộc Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng Liên huynh

Lúc 08g30 sáng thứ Tư, ngày 07.10.2026, đông đảo đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh thuộc Liên huynh Bà Rịa đã quy tụ về thánh đường Giáo xứ Thủ Lựu để tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng Liên huynh. Hiện diện trong ngày lễ có cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận; chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hạnh, O.P. – Thư ký Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận; cùng đại diện các Liên huynh Long Hương, Vũng Tàu và Xuyên Mộc.

Đúng 09g00, cộng đoàn cùng với Mẹ Maria dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua giờ kinh Mân Côi. Sau đó, chị Maria Nguyễn Thị Ngoan, O.P. – Thư ký Ban Phục vụ Liên huynh – trình bày báo cáo hoạt động tông đồ của Liên huynh, đồng thời điểm lại những hoạt động và thành tích mà các em giới trẻ đã đạt được trong các kỳ thi vừa qua.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P., Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, đã chia sẻ về nguồn gốc lễ Đức Mẹ Mân Côi và những giá trị đích thực của từng lời kinh Mân Côi.

Đúng 10g00, Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành do cha Giuse Đinh Phước Đại – Quản hạt Bà Rịa – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Công Luận – Linh hướng Liên huynh Bà Rịa; cha Giuse Phạm Kim Lâm, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận; và cha Augustino Vũ Văn Xuân – Chánh xứ Giáo xứ Thủ Lựu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Công Luận, Linh hướng Liên huynh Bà Rịa, đã dẫn dắt cộng đoàn suy niệm sâu xa hơn về ý nghĩa của tràng chuỗi Mân Côi. Mỗi mầu nhiệm là một dấu ấn trong cuộc đời của Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Những lời kinh Mân Côi thể hiện tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là lời kinh tình yêu, lời kinh gắn kết con người với ơn cứu độ.

Qua Mẹ Maria, kinh Mân Côi trở thành vũ khí của hòa bình và ân sủng, được ví như “chiếc thang ân sủng” nối kết trời với đất, đem lại bình an cho nhân loại, xua tan những lo âu, phiền muộn, đập tan những áp bức, thù hận, mang lại ơn trợ giúp và thắp lên ngọn lửa đức tin.

Trong tháng Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, mỗi người được mời gọi ngày càng đến gần Chúa hơn, quyết tâm chiến thắng tội lỗi trong cuộc đời và cố gắng sống trưởng thành hơn, xứng đáng hơn với tư cách là con cái Thiên Chúa và con cái Mẹ Maria. Nhờ đó, chúng ta đạt đến ơn cứu độ đích thực nơi Đức Giêsu Kitô, để tràng hoa Mân Côi trở thành lời cầu nguyện đẹp đẽ và tinh tuyền.

Sau phần hiệp lễ, chị Phó Ban Phục vụ Liên huynh đã đại diện dâng lời tri ân quý cha, quý Ban Hành giáo, quý vị đại diện các cấp và toàn thể đoàn viên trong gia đình Liên huynh Bà Rịa đã hiện diện, cùng gặp gỡ và chia sẻ trong tâm tình mừng bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi nâng đỡ để các thành viên Liên huynh Bà Rịa luôn biết gìn giữ và phát huy truyền thống sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi; đồng thời noi gương Mẹ thưa lời “xin vâng”, biết từ bỏ ý riêng để thực thi thánh ý Thiên Chúa.

TT. Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bà Rịa

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *