Con đã biết vàng kia chưa thử lửa / Chẳng thể nào trang điểm cổ giai nhân / Nghe yêu đương xa quá tình người / Con trở lại tìm cho mình điểm tựa.
Trang thơ: Hồn Tông đồ
Nhiệt thành yêu mến thật tâm / Vui tươi bác ái âm thầm dấn thân / Siêng năng hoạt bát chuyên cần / Khôn ngoan ơn Chúa Thánh Thần dẫn đưa
Trang thơ: Có những ngày …
Có những ngày con không đến nhà Người
Không thức dậy khi vợ và các con còn đang yên giấc
Có những ngày con không ra trạm đón xe
Không quẩy ba lô nhanh chân lúc trời còn pha màu mực.
Trang thơ: Thư gửi một Tập sinh
Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Là ấn tín thiêng liêng thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa
Em bỏ lại vườn thanh long yên bình nhỏ bé
Chẳng đem theo gì ngoài một tấm lòng son
Trang thơ: Ở Lại Nhà Người
Năm nay con không về đón Tết quê nhà
Bố mẹ đón xuân chớ lạnh tanh khói bếp
Con ở miền Nam đêm mơ nhành đào và cây quất
Bố mẹ ơi nghìn cây số sao về ?
Trang thơ: Lửa Yêu
Đã qua rồi ngày Tết bình an
Xuân hồng phúc chứa chan ân tình
Mùa Chay Thánh tâm thành kín múc
Suối hồng ân Chúa tuôn đổ đầy
Trang thơ: Chay lòng
Yêu thương chia sẻ là chay / Bớt ăn giảm uống mê say sự đời / Lòng luôn kính mến Chúa Trời / Tuân hành Kinh Thánh sống Lời Cha ban
Chúc Xuân Mậu Tuất
Tân Xuân mai nở sắc vàng
Ngày xuân kính chúc an khang mọi nhà
Chúc ông bà, chúc mẹ cha
Phúc lộc trường thọ bao la biển trời.
Lễ Tro 2018
Chịu tro nhắc nhớ mảnh hồn say / Một kiếp nhân gian lắm đọa đày, / Hiện hữu dưới trời trong khoảnh khắc / Phù phiếm đong đầy đóa môi cay.