Liên huynh Bến Gỗ đến thăm Đan Viện Đaminh Đức Maria Thánh Linh

Vào những ngày cuối năm 2023, em được đồng hành với Liên huynh Bến Gỗ đến thăm Đan Viện Đaminh Đức Maria Thánh Linh. Sự đón tiếp nồng hậu của quý Soeurs khiến em thấy ấm lòng, cảm giác như được trở về thăm người thân trong gia đình của mình vậy.

Sau những lời chào hỏi, Soeur Đan viện trưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì Huynh đoàn Đaminh Việt Nam có số lượng đoàn viên đông nhất thế giới. Soeur nêu thắc mắc: “Vì sao Huynh đoàn lại thu hút nhiều người gia nhập đến như vậy? Anh chị em đã sống sứ vụ của mình như thế nào? “. Lần lượt đại diện các Huynh đoàn đã chia sẻ về cách thức sống và thi hành sứ mệnh của mình. Nhận thấy những hoạt động của Huynh đoàn mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho bản thân và gia đình, nên nhiều người đã xin gia nhập vào Huynh đoàn.

Sau khi lắng nghe, Soeur bày tỏ lòng khâm phục vì anh chị em mặc dù tất bật với cuộc sống gia đình, nhưng vẫn sắp xếp thời gian để đi làm tông đồ cho Chúa. Đồng thời quý Soeurs cũng chia sẻ những hoạt động của đơn vị mình, cùng những kinh nghiệm thiêng liêng trong việc thực thi sứ vụ đặc thù của những người đan sĩ. Quý Soeurs còn mời gọi mọi người luôn luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Đan xem buổi gặp gỡ là những câu chuyện vui, những bài hát sinh hoạt thân quen được cất lên, hòa với tiếng vỗ tay nhịp nhàng làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.

Những hoạt động giao lưu khép lại, mọi người cùng tiến lên Nhà nguyện để trò chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể  và cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ. Trong giây phút Thánh thiêng này, em khám phá vẻ đẹp của việc cầu nguyện, tâm hồn được nâng cao, niềm tin, cậy, mến dạt dào.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có những buổi gặp gỡ huynh đệ này, để chúng con được đến với Chúa, đến với nhau. Tuyệt vời lắm! hạnh phúc lắm Chúa ơi!

KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *