Nuôi dưỡng linh hồn (27.04.2023 – Thứ Năm tuần III Phục Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Cv 8, 26-40; Ga 6, 44-51

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6, 44-51)

44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Nuôi dưỡng linh hồn (27.04.2023)

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”

Trên thế giới này, muôn vật đều cần có lương thực để sinh sống. Cây cối cần các chất dinh dưỡng từ phân bón, cần nước để tươi xanh. Động vật thì cần thức ăn từ cây cỏ đến các loài vật khác. Con người cũng như thế, chúng ta cũng cần ăn để sống. Sống được rồi thì cần ăn để hưởng thụ, ăn để cảm nhận cuộc sống sung sướng. Khi ta ăn thịt cá trứng sữa, cơ thể sẽ hấp thụ được chất đạm, ăn rau thì hấp thu chất xơ, ăn dầu mỡ thì có chất béo. Tất cả các chất ấy sẽ nuôi sống cơ thể.

Nhưng con người chúng ta không chỉ có thân xác mà còn có linh hồn. Và linh hồn thì cần được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống và Lời Thiên Chúa.

“Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn do mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”

Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời đến tham dự bàn tiệc thánh để nuôi dưỡng tâm hồn. Phần Phụng Vụ Lời Chúa giúp ta cảm nghiệm được chính Chúa đang nói với ta, người dạy dỗ, khuyên nhủ ta những bài học để sống trong cuộc đời này. Kế đó, phần Phụng Vụ Thánh Thể, nơi mà ta được dự vào bàn tiệc của Chúa. Ta được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Linh hồn sẽ được tăng sức để vững mạnh hơn trong đức tin và thêm lòng nhiệt thành yêu mến Chúa để bước tiếp chặng đường lữ hành.

Cha Gabriel Amonth – Thành viên của liên hiệp trừ quỷ trực thuộc Giáo Hoàng đã từng nói rằng: “Một người tín hữu bê tha, lười biếng tham dự thánh lễ và rước lễ thì có một linh hồn yếu nhược, ốm yếu. Và linh hồn ấy rất dễ bị tấn công bởi ma lực của quỷ dữ. Còn ai siêng năng kết hiệp với Chúa thì được Người hằng nâng đỡ chở che. Linh hồn người ấy rạng rỡ như Thiên Thần vậy.”

Chính Chúa đã hiến dâng mạng sống mình cho chúng ta, và Người vẫn còn hiện diện với ta mãi cho đến ngày tận thế. Chúa không đòi kinh phí khi ta đến với Ngài. Chúa luôn chờ đợi ta, Chúa yêu ta và Người mong mỏi tình yêu đáp trả của ta. Hãy kết hiệp với Bí Tích Thánh Thể, để được ở lại trong Chúa và Chúa ở trong ta.

Ngọn cỏ ven đường.

Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống (05.05.2022)

Người Pharisêu được Chúa Giêsu giảng cho nhiều lần, nhưng họ vẫn không nhận ra Người là Ngôi Hai Thiên Chúa. Hôm nay Chúa tiếp tục dạy cho họ: “Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”.

Thật là chẳng dễ chút nào để hiều điều này, nhưng cũng không cần tranh luận nữa, vì chính Chúa quả quyết như vậy. Đó là mọi thứ ân sủng đều do từ Thiên Chúa khởi xướng ban xuống. Con người được Chúa ban cho khả năng nhận biết và tự do đón nhận ân sủng ấy. Cả hai yếu tố hoạt động ấy đều hết sức cần thiết: Ân sủng Chúa ban và sự đáp lại của con người. Như Lời Chúa là hạt giống gieo, còn con người là mảnh đất. Nghe qua theo nghĩa hẹp thì như thể Chúa Giêsu quả quyết chỉ có ít người được lôi kéo thôi. Nhưng Chúa Giêsu muốn làm nổi bật nguyên do mọi điều thiện hảo đều bởi Thiên Chúa. Mọi người cần có ơn soi sáng bên trong của Thiên Chúa mới thấu hiểu được những việc của Thiên Chúa để đến với Đức Kitô.

Người Do Thái đã được Chúa soi sáng dạy dỗ qua bao đời các ngôn sứ cùng những trang Kinh Thánh mà chính họ đã được học hỏi, nghiên cứu. Dù được những ơn soi sáng ấy, nhưng họ có xu hướng chống lại. Như vậy chỉ những người chấp thuận lắng nghe Chúa Cha mới đến và tiếp nhận được giáo huấn của Chúa Giêsu. Đây là một huyền nhiệm liên quan đến trách nhiệm tự do của con người.

Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định Thần tính của Người, Người là vị Thiên Chúa thấm nhập vào lịch sử loài người. Người quả quyết mình đến từ Thiên Chúa và duy chỉ mình người đã thấy Chúa Cha: “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ  có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”.Nhờ Chúa Giêsu, ta thực sự được dẫn vào cảnh vực Thiên Chúa, trong việc nhận biết Thiên Chúa, và ta sẽ thấy Người, sống với Người.

Điều quan trọng nhất là hôm nay Chúa Giêsu khẳng định: “Ai tin thì được sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết…”.Thật là cụ thể và rõ ràng, Chúa nhắc đến chuyện tổ tiên họ bị đói khát trong sa mạc mà đã được Thiên Chúa thương cứu giúp. Cơm bánh lúc nào cũng là thứ tối cần cho phần xác con người, nhất là trong thời đại con người khổ sở mà Chúa phải đến ấy. Sự sống lâu dài luôn là khao khát của loài người xưa nay.  Thế mà Chúa đến, ban cho “ bánh trường sinh”. Chỉ là bánh ăn thôi đã là quý lắm rồi giữa thời đại ấy. Đây lại là “bánh trường sinh”, ăn vào được sống đời đời thì thật là lạ lùng và quý giá biết chừng nào. Vậy là người tin và ăn thịt máu Chúa Kitô sẽ nhận được mầm sống đời đời bắt đầu từ ngay trần thế này. Chỉ có Thiên Chúa Ngôi Hai mới làm thoả mãn được  những khát khao tối cần ấy cho nhân loại.

Một cha xứ thăm tặng quà Giáng Sinh cho một thôn lương dân. Một bà già, đã nhiều năm làm cán bộ, con cái cũng thế, bà cất lời nhỏ nhẹ:“Cha ơi, cha cho con theo đạo Chúa với cha nhá!”. Tôi bỡ ngỡ, về sau được cha xứ nói lại: “Tôi cảm động quá mà đã ghi dấu thánh giá trên lòng bàn tay bà”. Vậy là Thiên Chúa cũng đã đánh thức soi dẫn bà cách nào đấy giữa một vùng u minh lạnh lẽo này?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì yêu thương đã cho Tổ Tông con sống hạnh phúc trong “vườn có cây trường sinh”, nhưng ông bà đã bị cám dỗ phạm tội mà mất đi hạnh phúc ấy. Nay Người lại sai Chúa Cứu Thế đến cứu chữa, ban ơn và lấy lại những gì Tổ Tông đã làm mất xưa. Chúng con cảm tạ và cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con  Amen.

 Giuse Ngọc Năng

Ân tình Chúa Ba Ngôi (22.04.2021)

Niềm vui luôn đem lại cho chúng ta sự phấn khởi, giải tỏa nỗi căng thẳng, phiền muộn, gia đình em tôi có thêm thành viên trẻ, là con dâu tương lai, mới lãnh nhận Bí tích Khai tâm, niềm vui sau bao ngày mong đợi, quà tặng của Thiên Chúa trao ban, mời gọi một người trưởng thành gia nhập vào cộng đoàn dân Chúa thật là hồng ân. “Tôi có gì, cũng là nhờ Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10).

Tin Mừng hôm nay: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” và thánh Bênaventura từng nói: “ Chúa Giê-su là đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, thì Ngài cũng là đàng để Đức Chúa Cha đến với ta”. Mối tương quan mật thiết của Chúa Cha và Chúa Con cho chúng ta thấy mầu nhiệm hiệp nhất để Chúa Giê-su hoàn thành sứ mạng được giao phó.

“Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi”. Thiên Chúa dạy con người cách nào? Phải chăng Người đang mời gọi chúng ta mở Kinh Thánh để đọc Lời Chúa hàng ngày, dành chút thời gian trong 24 giờ của một ngày để lắng nghe chia sẻ của vị linh mục ở giáo xứ, hay những buổi học tập chia sẻ với anh chị em trong huynh đoàn.. Kinh nghiệm của thánh Tôma Aquinô: “Con tin chắc chắn, chỉ dựa vào Lời Chúa; con tin tất cả mọi điều Con Chúa đã phán; không có gì chân thật bằng Ngôi Lời Chân Lý”. Chúng ta đã có cảm giác chạm đến Đức Giê-su chưa?

Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Nếu có niềm tin vào Ngài, đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận của ăn chính là trân trọng tiếp đón Chúa ngự vào lòng mình : “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Thánh Bênađinô chia sẻ: “ Chúa Giê-su đã chịu chết vì ta mà vẫn chưa thỏa mãn lòng yêu mến, nên đã ban cho ta một ơn cao trọng là ban chính Mình Ngài cho ta để làm của nuôi linh hồn ta ”. Vậy chúng ta sẽ ăn bánh như thế nào để có sự sống đời đời? Có phải chỉ cần siêng năng rước Mình Thánh Chúa vào lòng là yên tâm, là đủ rồi. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc ăn bánh là hình thức bên ngoài, thực chất ra rất cần mỗi người thể hiện sự đón nhận là mở lòng trong tâm tình ước ao muốn Chúa viếng thăm và ngự trị.

Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Thánh Thể là nguồn dưỡng nuôi linh hồn và đem lại sự sống đời đời cho con người, xin Chúa giúp chúng con trở nên cầu nối tha nhân đến với Chúa, cầu nguyện, tâm tình và chia sẻ với anh chị em mình để cuộc sống chúng con luôn cần có Chúa dẫn dắt.                     

Anna Anh

Nguồn sức sống của chúng ta (30.04.2020)

Ngày 30.04: Lễ Nhớ Thánh Thánh Pi-ô V, giáo hoàng (Dòng Đa Minh)

 Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Ngài luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin vào Ngài với tất cả sự tự do của chúng ta. Ngài luôn mời gọi và thôi thúc chúng ta từ trong lòng, nhưng để đón nhận được đức tin, đòi hỏi chúng ta phải mở lòng, ước ao đi tìm kiếm sự thật với tất cả lòng thành, và đi tìm kiếm thực sự, thì khi đó Thiên Chúa mới cho gặp.

Ngài luôn trao ban cho chúng ta những cơ hội để chúng ta nhận ra Ngài và cao quý hơn hết là Ngài đã ban Thánh Thần cho hết thảy mọi người chúng ta để soi sáng cho chúng ta sự hiểu và nhận ra sự thật trong Tin Mừng, đồng thời thúc đẩy con người tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Như thế, chúng ta thấy, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, nếu không có ơn Thiên Chúa ban, con người không thể tin vào Đức Kitô.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định rằng: không ai có thể đến được với Ngài, nếu Cha Ngài không “lôi kéo” người ấy: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” Quả thực, tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa ban. Nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, con người không thể đến và tin vào Đức Kitô.

Thiên Chúa luôn muốn tất cả mọi người được đón nhận Tin Mừng để được cứu độ. Điều mà Chúa Cha “lôi kéo” ở đây, trước hết, không phải là Chúa chỉ mời gọi một số người, nhưng “lôi kéo” ở đây được hiểu là Ngài cung cấp cơ hội để mọi người có thể nghe Lời Chúa và được dạy dỗ, như Chúa Giêsu mượn lời Ngôn Sứ mà nói rằng: “Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” Lời ngôn sứ mà Chúa Giêsu đề cập đến ở đây là Isaia chương 54 câu 13.

Thêm nữa, điều mà Chúa Cha “lôi kéo” đây là ban Thánh Thần để Ngài hoạt động bên trong con người, giúp con người nhận ra sự thật, và thúc đẩy con người để mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.

Niềm tin vào Đức Kitô không phải chỉ một lúc con người tuyên xưng đức tin và chịu Phép Rửa; nhưng trải dài trong suốt cuộc đời các tín hữu. Để giữ đức tin sống động và trung thành đến cùng, con người cần được nuôi dưỡng và Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình Người, như Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

 Thánh Thể là Thần Lương Thiên Chúa ban tặng cho con người. Thần Lương này không phải là muốn lãnh nhận cũng được, không muốn lãnh nhận cũng không sao; nhưng là việc tối quan trọng: ai không ăn Mình Chúa, sẽ không có nghị lực để chống trả chước cám dỗ của thế gian và ma quỉ, và sẽ khó lòng trung thành với Đức Kitô trọn đời; không ăn thì ắt sẽ bị chết muôn đời.

Chúa Giêsu vẫn không ngừng dạy dỗ chúng ta qua Lời Chúa, và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy năng chạy đến với hai nguồn sức mạnh chính này để được nuôi dưỡng hằng ngày, nhờ đó, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ được lớn lên từng ngày. Amen.

Bình Minh

Lương thực mang lại sự sống đời đời (09.05.2019)

Ghi nhớ:

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”( Ga 6, 51)

Suy niệm:

Các cháu ăn cơm mà để đổ rơi vương vãi . Thấy vậy, ông nội nói:

  • Các con ăn uống phải ý tứ. Gọn ghẽ, sạch sẽ, đừng để đổ tháo như vậy kẻo có tội! Các con phải biết quý trọng hạt cơm vì  bao công sức vất vả bỏ ra nhà nông mới có được hạt lúa. Các con chưa bao giờ bị đói nên không biết quý trọng “hạt ngọc trời”.

Ngày xưa, vào năm 1945, Ất Dậu, ở miền Bắc. tỉnh Thái Bình có những làng,  những xã đã chết đói hết chẳng còn một ai!

  • Làm sao mà người ta lại bị chết đói nhiều như vậy hả nội? Một cháu hỏi.
  • Có nhiều nguyên nhân. Ông nội chậm rãi trả lời. Song có hai nguyên nhân chính đó là; vì lo dự trữ lương thực cho chiến tranh, quân đội Nhật, Pháp đã thu mua lúa gạo, kế đến cũng là để phục vụ chiến trường quân Nhật đã bắt nông dân trồng đay bô thay vì trồng lúa…
  • Các con biết không? Trong những cái chết thì cái chết vì đói là đau đớn, và kinh khiếp nhất; người ta chết dần chết mòn vì thiếu dưỡng chất, trước khi chết người ta tìm ăn tất cả những gì có thể ăn được; từ củ chuối, lá cỏ lá cây…
  • Vậy mà bây giờ. Cháu thấy người Việt mình hoang phí lắm ông ạ. Cứ vào các nhà hàng ở thành phố, nhìn những bàn còn lại sau khi đã ăn là biết ngay thực khách vừa ăn xong là ai! Khách nước ngoài sau khi dùng xong thì trên bàn sạch sẽ, họ gọi ra bao nhiêu là họ dùng hết bấy nhiêu. Ngược lại người mình thì sau khi ăn rồi  còn để lại thừa mứa đầy bàn! Thật là lãng phí!

Ai cũng biết vạn vật trên trái đất này muốn được tồn tại và phát triển thì phải ăn. Nhưng muốn ăn thì phải có lương thực, thực phẩm. Nếu không có lương thực để ăn thì muôn loài sẽ chết. Đó là nói về phần thể xác.

Về phần tâm linh cũng vậy.  Linh hồn sẽ tàn tạ, mòn mỏi nếu không có lương thực để ăn. Và thật là vinh dự, may mắn và hạnh phúc cho nhân loại, vì đã có Đấng mang đến cho con người lương thực để đáp ứng cho nhu cầu bức thiết ấy. “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”.

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su giới thiệu cho nhân loại biết Ngài đã mang đến cho họ hai loại lương thực để khi dùng các thứ lương thực đó con người  sẽ có được sự sông muôn đời.

Lương thực đầu tiên đó là Lời Ngài: “ Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.” Chúa Giê-su đến thế gian để dạy dỗ chúng ta, Ngài khai lòng mở trí cho chúng ta để chúng ta biết điều hay lẽ phải. Vì  “Lời  Ngài là ngọn đèn soi cho con bước; là ánh sáng chỉ đường con đi”.

Lương thực thứ hai đó chính là Mình Máu Thánh của Ngài. Vì yêu thương và lo lắng cho chúng ta, muốn cho chúng ta được sống và sống dồi dào, Chúa Giê-su hiến mình qua Bí Tích Thánh Thể, để trở nên của ăn của uống cho mọi người.

Hằng ngày Chúa Giê-su vẫn chờ đợi chúng ta nơi  thánh đường để trao ban Lương Thực cho chúng ta. Lương thực thì luôn sẵn sàng, Điều quan trọng là chúng ta có biết thống hối ăn năn tội lỗi mình và qua tòa cáo giải chúng ta sẽ được đón tiếp Lương Thực là chính Ngài vào trong tâm hồn của chúng ta không?

Khi tham dự thánh lễ, Giáo Hội, Mẹ của chúng ta đã dọn sẵn cho chúng ta hai bàn tiệc. Đó là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Như vậy khi chúng ta tham dự thánh lễ chúng ta đồng thời lãnh nhận trọn vẹn hai Của Ăn quý  báu đó là lương thực Lời Chúa và Thần  Lương Thánh Thể!

Sống trong sự hướng dẫn của Chúa qua lời Kinh Thánh và tuân giữ các điều Giáo Hội dạy, luôn kết hiệp mật thiết với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể thì ngay khi còn sống ở trần gian này chúng ta đã tìm được niềm vui, hạnh phúc trước khi được hưởng sự sống viên mãn vĩnh cửu trên thiên đàng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa chỉ vì thương yêu chúng con. Muốn cho chúng con không cô đơn trước mọi gian nan thử thách, cùng đồng hành và nên sức mạnh cho chúng con, Chúa đã ẩn Mình trong Tấm Bánh nhỏ bé mà chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con luôn khát khao Chúa và luôn giữ mình sạch tội để xứng đáng đón tiếp Chúa hằng ngày vào lòng. Để cuộc đời chúng con sẽ được đầy tràn hạnh phúc và niềm vui vì có Ngài luôn ở cùng. Amen

 Sống Lời Chúa:

Luôn giữ mình sạch tội, hầu xứng đáng là đền thờ Chúa Ngự.

Đaminh Trần văn Chính

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô (19.04.2018)

1. Ghi nhớ:

Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

2. Suy niệm:

Chuyện kể rằng: Trên bước đường bôn ba, lưu lạc để khôi phục Nhà Tấn. Công tử Trùng Nhĩ và đám thuộc hạ có lần lâm vào  nghịch cảnh rất là bi đát, giữa rừng vắng họ hết lương thực, chẳng còn thức gì để mà ăn cả. Trong  bước đường cùng quẫn đó, họ phải đi hái rau sam về  luộc lên mà ăn. Những kẻ tùy tùng thì ăn được, song công tử Trùng Nhĩ thì không sao nuốt nổi. Bỗng lát sau Giới Tử Thôi dâng lên một bát cháo. Trùng Nhĩ ăn và khen ngon! Rồi ông hỏi Giới Tử Thôi:

  • Giữa nơi rừng rú này mà sao ngươi kiếm ra được thịt mà nấu cháo cho ta vậy?

Giới Tử Thôi đáp:

  • Tôi nghe nói rằng; Bậc hiếu tử phải xả thân kính thờ cha mẹ, Đấng tôi trung phải bỏ mạng vì vua, nay lâm vào tình thế như vầy. Công tử là bậc quân vương còn tôi là kẻ phò tá, tôi nghĩ bổn phận của mình là phải lấy thân cứu  quân vương cho trọn đạo quân thần. Vì thế tôi đã cắt  thịt đùi của mình, nấu canh cho công tử đỡ dạ.

Quá xúc động vì nghĩa cử này Trùng Nhĩ ôm lấy Giới Tử Thôi mà nói:

  • Ơn này biết bao giờ ta mới đáp trả được?.

Sau này Trùng Nhĩ lên làm Vua lấy hiệu là Tấn Văn Công, để mãi nhớ công ơn Giới Tử Thôi, ông sai người làm cho ông một đôi giầy bằng cây đế, thường ngày mỗi lần xỏ chân vào giầy Vua lại nhớ đến người đã làm ơn cứu mình và thầm kêu lên: “ Ôi, túc hạ”.

Để duy trì và phát triển sự sống, muôn loài trên mặt đất này từ thực vật cho đến động vật đều phải cần đến thức ăn. Thực vật thì phải “ăn” đất, nghĩa là nó phải hút chất dinh dưỡng trong đất để cho cây có được nhựa sống tươi tốt và phát triển, cũng vậy, con người và mọi động vật khác muốn sống và phát triển thì cũng phải cần đến lương thực, thực phẩn. Nếu không đáp ứng được những điều kiện tối quan trọng kể trên thì mọi loài sẽ phải đi vào sự chết mà thôi.

Loài người được Thiên Chúa dựng nên có hai phần: Thể chất và Tinh thần hay nói khác đi là con người có xác và  hồn. Phần thể xác, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể sống và làm việc được khi đã no đủ, cơm  ba bữa. Còn về phần linh hồn chúng ta cũng phải có lương thực để mà nuôi sống: Lương thực này được ban xuống bởi trời, chứ không như thứ lương thực nuôi sống phần xác chóng qua ở đất mà ra. Lương thực đó chính là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài.

Về lương thực Lời Chúa. Thánh Phê-rô đã xác tín: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”.

Về lương thực Mình Máu Thánh Ngài thì chính Chúa Cứu Thế đã quả quyết: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Bởi vì yêu thương, không muốn để cho đàn chiên mình phải tiều tụy, đói khát, cô đơn mà Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh thể để ở lại trần gian cho đến ngày tận thế mà nuôi dưỡng, chăm sóc đàn chiên để chúng được sống khỏe mạnh và sống sung túc!

Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi vào dự hai bàn tiệc. Đó là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn sao cho sốt sắng để  xứng đáng lãnh nhận được trọn vẹn và dồi dào những ân sủng từ hai bàn tiệc này mang đến.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xưa Manna đã làm cho dân Do thái có sức lực để tiếp tục cuộc hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong cuộc lữ hành trần gian, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh, với bản thân. Xin Chúa cho chúng con biết tìm đến với Chúa là sinh lực là nguồn sống của chúng con. Xin cho Chúng con năng lãnh nhận Mình Máu Thánh để luôn được Ngài yên ủi chở che và thêm sức mạnh trên đường về quê trời là nơi hằng sống muôn đời. Amen.

4. Sống Lời Chúa:

Noi gương Chúa Cứu Thế  thực thi ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. “LƯƠNG THỰC CỦA TÔI LÀ THI HÀNH Ý MUỐN CỦA ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI.” (Ga 4,34).

Đaminh Trần văn Chính.

Tôi là Bánh Hằng Sống (03.05.2017)

Đức Giêsu khẳng định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,44). Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu nơi Ngài là không biên giới, không phân biệt giai cấp sang hèn và vô ngần vô hạn. Ngài dùng chính sợi dây tình yêu hạnh phúc nơi Ngài mà lôi kéo hết mọi người. Nhưng con người có đón nhận để hướng tới, thì mới được hưởng sự sống đời đời. Con người muốn hay không còn tùy thuộc sự khao khát trong lòng họ nữa. “Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 6,45b).

Nhưng tình yêu của Chúa luôn đi bước trước để tìm và lôi kéo con người đến với Ngài. Bài đọc I hôm nay cho thấy tấm gương sáng về lòng khát khao đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, là câu chuyện một viên thái giám được đón nhận Tin Mừng và lãnh nhận phép rửa.: “Thiên sứ của Chúa nói với ông Philípphê: “Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gada; con đường này vắng.” Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Êthióp, làm quan lớn trong triều của bà Canđakê… Thần Khí nói với ông Philípphê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.”… Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?” Ông Philípphê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa: “Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.” Ông truyền dừng xe lại. Ông Philípphê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philípphê làm phép rửa cho ông quan”. (Cv 8,26-27.29.36-38).

Đức Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,47-51).

Người tin vào Chúa Giêsu là người tha thiết khát mong được đến với Người, để gặp gỡ và được sống mật thiết với Người. Sự sống đời đời không phải chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới bắt đầu, nhưng với người tin thì đang bắt đầu từ ngay hôm nay trong cuộc sống này, khi sống gắn bó với Chúa. Lời khẳng định của Đức Giêsu không chỉ cho những người Do Thái bấy giờ, mà còn cho mỗi người chúng con hôm nay. Ngài đã chết và đã Phục Sinh để trở thành Bánh Hằng Sống nuôi sống nhân loại mãi đến tận thế.

Ngày nay Chúa đã Phục Sinh, nhưng Ngài còn ở lại trong Lời và Mình Máu Ngài. Chính Ngài là Bánh Hằng Sống mà chúng con phải tìm đến và tận hưởng để được sống đời đời. Vậy mà nhiều khi chúng con lại cố công tìm sự “no nê” trong cơm áo gạo tiền, danh lợi thắng thua, đẹp mặt với đời, uy tín thế giá trong cộng đoàn, an toàn trong những thực tại trần thế. Chúa muốn chúng con vượt lên trên những cái tầm thường của cuộc sống. Hãy tìm đến và tin vào Người, vì Người là nguồn sống, làm no say cơn đói khát thiêng liêng của chúng con.

Thánh lễ hằng ngày là bàn tiệc thánh của Thiên Chúa, tái diễn lễ Vượt Qua. Trong thánh lễ, chúng con được đồng bàn và thông phần vào Thịt Máu của Đấng Phục Sinh, là lương thực nuôi sống muôn đời. Chúng con tin và đón nhận với lòng cảm mến tin yêu. Nhờ siêng năng rước Chúa, chúng con được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Cảm tạ Chúa đã ban chính Thịt Máu Chúa cho chúng con được nuôi sống bằng sự sống thần linh. Xin cho mỗi người chúng con đều nhận ra cơn đói khát trong sâu thẳm cõi lòng, để chúng con biết đến lãnh nhận nguồn ân phúc bất tận là chính Chúa. Ước mong mỗi lần tham dự thánh lễ và rước lễ sẽ là cơ hội quý báu, cho chúng con lãnh nhận sự sống đời đời từ chính Chúa.

Én Nhỏ

Tin và đón nhận Bánh Hằng Sống (14.04.2016)

1- Ghi nhớ: 

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).

2- Suy niệm:

Sự sống là một ân ban của Thiên Chúa dành cho con người . Chính Đức Giêsu là sự sống bởi Thiên Chúa mà có. Đức Giêsu là Thiên Chúa và là sự sống, nên Người trao ban sự sống cho chúng ta miễn là chúng ta tin vào Người và luôn kết hợp cùng Người

Bài Tin mừng hôm nay Thánh Gioan kể lại sau khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu được đám đông dân chúng nhận ra là “vị tiên tri phải đến”. Nhưng họ vẫn còn ở xa chân lí. Tiên tri là một người nói nhân danh Thiên Chúa và thay cho Ngài, nhưng Chúa Giêsu còn hơn một vị tiên tri nữa, vì Ngài chính là Lời Thiên Chúa nhập thể; Ngài là Đấng mang lại lương thực cho cơn đói thiêng liêng của con người. Ngài là Bánh Hằng Sống và là Đấng ban sự sống đích thực.

Phần chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự tin Chúa là Bánh Hằng Sống, có cảm thấy đói Lời Chúa không? Nếu chúng ta cảm thấy đói thực sự, chúng ta hay tin vào Chúa và để Thiên Chúa lôi kéo. Vì chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi kéo, chỉ có ai lắng nghe Người và để cho Người dậy dỗ, mới có thể tin nơi Chúa Giêsu, găp gỡ Người và nuôi dưỡng mình bởi Người, và như thế tìm ra sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công lý, sự thật và tình yêu. Vì thật ra, ai ăn Bánh Hằng Sống thì tin nơi Chúa, và ai tin thì ăn và trong một cách vô hình họ được no thỏa.

Ngày hôm nay, qua bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến để đón nhận Bánh Ban Sự Sống, bánh bởi Trời đích thực là chính thân mình Người: “Đây là Mình Thầy”; “Đây là Máu Thầy”; “Ai tin và đón nhận sẽ được sống muôn đời”.

Xin cho mỗi người chúng ta có lòng tin yêu Chúa hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể, để qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta được sống muôn đời.

3- Cầu nguyện : 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con một lòng xác tín rằng chính Chúa đã ban sự sống cho chúng con. Chúa đã ở lại cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con biết sống kết hợp với Chúa bằng việc tham dự Thánh lễ hằng ngày và rước Chúa ngự vào lòng chúng con để chúng con có được sự sống đời đời nơi Chúa. Amen.

 4- Sống Lời Chúa :

Để sự sống mới củả Đức Giêsu Phục Sinh được đâm rễ sâu và lớn mạnh trong tâm hồn, chúng ta phải thường xuyên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Đây chính là của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta và bảo đảm cho chúng ta có được sự sống muôn đời. Muốn vậy, chúng ta phải thường xuyên đến với tòa cáo giải để được Thiên Chúa thứ tha những lầm lỗi mà chúng ta đã phạm và siêng năng tham dự Thánh lễ hằng ngày. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy dọn mình và rước lễ cho thật sốt sắng.

HOÀI THANH

Tấm bánh tình yêu tự hiến

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Chúa Giê-su không hóa thân thành một khối vàng hay kim cương quý giá mà lại là tấm bánh? Chúa trở thành tấm bánh là thứ lương thực cần thiết như khí trời, nước uống… để con người được sống, để gần gũi với loài người, để đồng hành với con người trong mọi sinh hoạt đời thường. Ngược lại, con người cũng dễ dàng đến với Ngài, tiếp nhận Ngài để được sống và sống dồi dào. Khi Chúa Giê-su hôm nay tự nhận mình là Bánh bởi trời, và hoá thân mình trong tấm bánh đó Ngài muốn nói rằng Ngài yêu con người tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, chịu chết để trở thành bánh nuôi sống chúng ta muôn đời.

Mời Bạn: Được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh là Thịt Máu Chúa Giê-su, bạn cũng được Chúa mời gọi trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình qua việc chia cơm sẻ áo hằng ngày cho tha nhân đồng thời dấn thân vào hoạt đồng tông đồ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người hầu cuộc sống chúng ta mỗi ngày hạnh phúc và đượm thắm tình Chúa và tình người hơn.

Chia sẻ: Khi dâng lễ, tấm bánh có gợi cho bạn điều gì về tình yêu của Chúa Giê-su không? Và khi rước Ngài, bạn cảm nghiệm được tình yêu ấy không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cho người nghèo gần bạn nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa dành cho con. Xin cho con biết sẵn sàng bẻ tấm bánh đời con cho tha nhân bằng cách giúp đỡ vật chất và tinh thần cho người đang cần con giúp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *