Khi có điều kì diệu
 Là lúc con biết can đảm dẹp vướng bận đời thường
 Mở hòm bia và sơ đồ kho báu
 Ân sủng nghìn năm.
Khi có điều kì diệu
Là cây kim quý lỡ đánh rơi dưới đáy biển
 Mải ngủ cùng cõi tục
 Một ngày trút áo tơi ngụp lặn
 Con nhặt lại được
 Tạ ơn Chúa
 Cho ngay vào túi thiêng.
Khi có điều kì diệu
 Là hồn hết bơ vơ quên ý niệm nương náu 
 Cầu xin
 Khẩn khoản
 Chỉ ngồi ngắm nhìn Người quên chú chim cuối cùng đã vỗ cánh
 Cây xà cừ chống khuỷu gối Đức tin
 Như thuở hồng hoang mà vẫn tràn lan ánh sáng.
Khi có điều kì diệu
 Là niềm vui vút cao hơn đỉnh tháp
 Làm con quên cái đã mất
 Đắm đuối cùng cái có giây phút hiện tại hữu hình trong Thánh vịnh
 Một ngày sống trong nhà Chúa
 Còn quý hơn ngàn ngày sống trong trại ác nhân
 Con chỉ thoáng qua như cơn gió tại nhà Người
 Vậy mà vẫn hằng mong giữ lại tất cả 
 Hương thiên cung
 Và đặt tên là Vĩnh Cửu.
Khi có điều kì diệu
 Là môi ai thắm nụ cười
 Trong buổi nhận tin mình được chọn giữa muôn người
 Cho dẫu ngày mai sương gió bão bùng
 Vẫn nhắm mắt nguyện kinh
 Nghe từng thớ thịt có Mình Máu Chúa.
Khi có điều kì diệu
 Là vẫn đơn sơ như một đứa trẻ
 Chẳng biết làm gì ngoài câu cửa miệng
 Con là của Chúa
 Chúa ơi !
12 giờ 55 phút, 7/4/2018………Inhaxio Mai Sơn Tùng
CHIA SẺ / SHARES:
 
						
 
						
 
						
 
						

