Trang thơ: Những mùa Giáng Sinh ấn tượng

 

Mùa Giáng Sinh những ngày còn nhỏ

Thích rủ nhau đi dự Lễ đêm

Thấy lung linh ánh nến bập bùng

Thấy tượng Chúa trong hang đá nhỏ.

 

Không ước nguyện không điều bầy tỏ

Chưa hiểu sao Chúa lại xuống trần

Và vì sao chuộc tội thế nhân

Gió có lạnh nhưng lòng phơi phới…

          Mùa Giáng Sinh hàng năm lại tới

          Đi Lễ đêm bối rối ngập ngừng

          Cứ dõi theo tìm một bóng hồng

          Quên cầu nguyện, lời kinh mờ nhạt!

Mùa Giáng Sinh sau này có khác

Biết hoà theo tiếng hát bổng trầm

Biết nguyện xin nhưng rất mông lung:

Đường học vấn, tình yêu, sự nghiệp…

          Mùa Giáng Sinh những năm nối tiếp

          Chuyện làm ăn thoát kiếp sống nghèo

          Cứ từng ngày năm tháng đuổi theo

          Tìm hư ảo mà quên đón Chúa!

Mùa Giáng Sinh tuổi già chan chứa

Nhìn lại đời thất hứa đã nhiều

Tấm lòng thành bóng đổ liêu xiêu

Đi dự Lễ đón mừng Chúa đến.

                      Fx. Đức Hạnh – HĐ Teresa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *