Trang thơ: Trái Tim Nhân Từ

 

 

Hố đời bao lần con vấp ngã

Tìm nơi đâu cũng thấy cô đơn

Con khờ dại vô tình chối bỏ

Một tình yêu sâu lắng vô ngần

Mải đi tìm bóng hình hư ảo

Rất mong manh quá đỗi phù du

Con không biết chung quanh là bão tố

Chỉ bên Ngài con mới được bình yên

Trái tim Chúa đầy ắp vẹn nguyên

Không tính toán mà cho đi tất cả

Con khờ dại  lâu nay giờ mới tỏ

Tình yêu bao la Đấng nhân từ

Xin cải hóa hồn con trong tim Chúa

Sống Tin Mừng bằng lòng mến tin yêu.

BCT

2/6/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *