Ý nguyện trong Kinh Mân Côi : Mùa Thương

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa tại vườn cây dầu

Ý nguyện: Cầu cho các tín hữu khô khan

Trong suốt bao thế kỉ, Giáo Hội vẫn có một con số đông đảo các tín hữu chỉ thích chọn sự dễ dãi.

Họ như Giuđa muốn kiếm tiền dễ dàng. Như các môn đệ ngủ vùi, không lưu tâm đến lời mời : “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Họ quên lời nhắn nhủ : “tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối” (Mt 26,41). Họ như Phêrô người nóng nảy dùng vũ lực “chém đứt tai đầy tớ vị thượng tế thay vì đối xử bằng tình thương. Họ như các tông đồ, khi gặp khó khăn, “bỏ mặc Ngài chạy trốn hết” (Mt 26,56b)

Lạy Chúa,
Bình an Chúa mang đến không phải là dễ dãi,
nhưng là gươm giáo, là chiến đấu.

Xin cho con khắc ghi lời Ngài nhắn nhủ,
để vượt qua những yếu đuối của xác thịt,
để vươn đến sự thanh cao của tinh thần.

Xin cho con kiên tâm cầu nguyện,
để gặp Chúa và tìm được sức sống nơi Chúa,
để mọi giờ khắc trôi qua,
con được gia tăng nghị lực, sức mạnh và can đảm.

Nhờ đó không bao giờ con bỏ cuộc,
và có thể phản ứng trước mọi biến cố
theo cách nhìn của Chúa.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa chịu đánh đòn

Ý nguyện: Cầu cho các tội nhân

Trong khoảng thời gian Đức Giêsu bị câu lưu trước tòa, xảy ra ba sự việc trái hẳn nhau.

Philatô tuyên bố “không tìm ra tội trạng của Đức Giêsu, nhưng vì sợ đám đông nên “phó nộp Ngài cho họ đóng đinh” (Ga 19,4.16), ông là điển hình cho tội nhân cố tình. Giuđa khi thấy Ngài bị kết án đã ném tiền vào đền thờ và thắt cổ tự vẫn (Mt 27,5), ông là mẫu tội nhân thất vọng không tin nơi lòng thương xót Chúa. Riêng thánh Phêrô, sau khi chối Chúa đã hối hận ăn năn “ông ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Mt 26,75)

Lạy Chúa chí nhân,
Ngài không muốn cho tội nhân phải chết,
nhưng muốn nó bỏ đường tà mà được sống (Ed 18,23).

Xin cho chúng con ý thức hậu quả của tội,
và tín nhiệm vào tình thương Chúa,
để làm lại cuộc đời mình.

Xin giúp con bảo toàn
những tính tốt còn ẩn dấu nơi con.

Xin giúp con phát huy những gì thiện hảo trong con.

Xin đừng để con đứng lì trong tội lỗi,
nhưng biết tận dụng những ngày sắp tới,
để khóc than và đền bù mọi lỗi lầm trong quá khứ.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa đội mão gai

Ý nguyện: Cầu cho giới lãnh đạo

Qua lời đối đáp với Philatô, Đức Giêsu khẳng định : “Ông không có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống” (Ga 19,11). Quả thực, mọi quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên ưu tư chính của họ phải là thể hiện ý Thiên Chúa.

Họ phải theo chân Đức Kitô là vua, Đấng đã sinh ra để làm chứng cho sự thật (Ga 19,37) bằng cách bênh vực công bình, lòng nhân và chân lý. Họ không có quyền rửa tay trốn trách nhiệm như Philatô, trái lại họ phải dám như Đức Giêsu, dám nhận mọi sỉ nhục, đội mão gai, bị bôi nhọ và hành hạ để làm chứng cho chân lý và tình yêu.

Lạy Chúa,
vương quyền của Chúa không thuộc thế gian này,
mà là nước trời, là vương quốc ân sủng và yêu thương.

Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia
ý thức quyền bính Chúa trao phó
là để xây dựng Nước Trời.

Xin cho họ : đừng tìm hư danh,
đừng nản chí khi bị bài bác,
đừng dừng bước trước khó khăn.

Xin cho họ bênh vực người cô thế
giúp đỡ người nghèo khổ và xóa bỏ mọi bất công.

Xin cho họ biết tôn trọng, xây dựng và bảo vệ nhân phẩm.
Xin cho họ biết cai trị như Chúa và cho Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Chúa vác thánh giá

Ý nguyện: Cầu cho người đau khổ

Đời là bể khổ. Đau khổ có cho mọi người, ở mọi nơi và bằng mọi cách. Đau khổ đã chen chân vào thế gian vì tội lỗi. Hoặc do tội chúng ta hoặc do tội người khác.

Theo tiên tri Isaia (53, 5-10) Đức Kitô là người tôi trung đau khổ, đã vác thánh giá để gánh lấy những nỗi đau đớn của ta. Người bị đâm thâu và nhừ đòn vì tội lỗi của ta. Người bị điệu đi xử tử như con chiên bị đem đi giết…Và ngày nay, nỗi thống khổ của Ngài chưa dứt. Đức Kitô còn tiếp tục chịu đau khổ nơi các chi thể trong Nhiệm Thể của Người.

Lạy Chúa, xin tha thứ,

Tại vì chúng con tầm thường, sợ cố gắng
nên gây đau khổ lẫn cho nhau,

Tại vì kiêu căng và ích kỉ,
chúng con hành hạ các chi thể Chúa.

Tại vì nhân loại thiếu tổ chức,
nên nhiều kẻ khốn khổ không tìm được lối thoát.

Xin cho con đừng thờ ơ trước đau khổ của tha nhân
như người phú hộ với Lagiarô.

Xin cho con tận tâm bao nhiêu có thể,
để xoa dịu đau khổ của cả người xa lạ,
theo gương người Samaria nhân hậu.

Xin cho con tiếp tục công việc của Chúa xưa :
cho kẻ đói ăn, chữa người bệnh tật,
và gánh lấy những đau khổ của anh em.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Chúa chết trên thập giá

Ý nguyện : Cầu cho các linh mục

Khi đổ đến giọt máu cuối cùng trên thập giá, Đức Kitô vị Mục Tử nhân hậu, đã thí mạng sống vì đàn chiên (Ga 10,2). Ngài trở thành hiến lễ duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa.

Theo thánh Phaolô : “Linh mục được chọn giữa nhân loại và được thay cho nhân loại lo việc Thiên Chúa, để dâng lễ vật và hy sinh tạ tội” (Dt 5,1). Hằng ngày, các vị dâng hiến lễ Đức Kitô xưa trên thập giá để chuyển cầu cho nhân loại. Vì thế, linh mục cần ơn Chúa đặc biệt, để cầm lấy Chúa Thánh Thể trên tay mà dâng lên Chúa Cha.

Lạy Chúa, mục tử nhân lành,
Chúa đã trao phó đoàn chiên Chúa cho các linh mục.

Xin cho các Ngài theo đúng đường lối Chúa :
lo cho chiên “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10)

Xin cho các Ngài “biết chiên mình”
và giáo hữu “nhận ra tiếng các Ngài” (Ga 10,3)

Xin cho các Ngài giống Chúa xưa,
tận tụy, yêu thương và “thí mạng vì đàn chiên”

Lạy Chúa,
Xin cho các linh mục thánh thiện đủ
để nêu gương sáng, để dâng lễ cầu nguyện,
và để Chúa qua các Ngài dạy dỗ chúng con.