Đức Thánh Cha gặp gỡ thủy thủ đoàn của con tàu Bel Espoir – “Niềm Hy Vọng Đẹp” – con tàu sẽ rời bến cảng Roma hướng đến Marseille, mang theo 200 bạn trẻ tuổi từ 19 đến 35, đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.
Một lời khích lệ hãy tiếp tục trở nên “những dấu chỉ của hy vọng” và những người thợ xây dựng hòa bình – đó là sứ điệp mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi đến các bạn trẻ của “Tàu Học Đường Hòa Bình – Med 25 Bel Espoir”, trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 17 tháng Mười tại cảng Ostia.
Con tàu buồm ba cột, dài 29 mét, được đóng từ những năm 1940, đã neo bến tại đây từ hôm qua và sẽ lên đường ngày mai đi Marseille, nơi sẽ cập cảng vào ngày 24 tháng Mười. Sau tám tháng hải hành, Marseille sẽ là chặng cuối của chuyến hải trình huấn luyện và văn hóa bắt đầu từ tháng Ba năm nay, vòng quanh Địa Trung Hải.
“Hãy là những dấu chỉ của hy vọng”
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các bạn trẻ vì sự dấn thân cho hòa bình, và chia sẻ rằng ngài “rất vui” được gặp họ trong “một chặng dừng của chuyến đi dài” này.
Nói ứng khẩu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha tập trung vào ba điểm chính của kinh nghiệm mà các bạn đang sống.
Trước hết, là giá trị của đối thoại.
Ngài nói:
“Thật quan trọng biết bao khi học nói chuyện với nhau – biết dừng lại, biết lắng nghe, biết bày tỏ ý tưởng và giá trị của mình, đồng thời tôn trọng lẫn nhau, để người khác cảm thấy họ thực sự được lắng nghe.
Kinh nghiệm đối thoại mà các con đang quảng bá tại các quốc gia quanh Địa Trung Hải là một dấu chỉ hy vọng cho thế giới, cho chúng ta, và cho chính các con, khi các con học sống và cảm nghiệm chiều kích nền tảng của đời sống nhân loại: tôn trọng nhau.
Đó chính là một dấu chỉ đích thực của hy vọng.”
Ngài tiếp tục nói về tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu,
“không nhất thiết là những cây cầu bắc qua Địa Trung Hải,” – Đức Giáo hoàng nói – “nhưng là những cây cầu giữa chúng ta, giữa các dân tộc thuộc nhiều quốc gia khác nhau.”
Một cộng đoàn đa dạng – một kinh nghiệm huấn luyện quý giá
Hai trăm bạn trẻ, tuổi từ 19 đến 35, đến từ nhiều vùng miền khác nhau – Bắc Phi, Trung Đông, Biển Đen, Biển Aegea, vùng Balkan và châu Âu – thuộc các nền văn hóa và tôn giáo đa dạng, được chia thành tám nhóm, mỗi nhóm 25 người.
Trong tám tháng qua, họ đã cùng nhau cập bến 30 hải cảng khác nhau.
Khi chào từng người, Đức Hồng y Robert Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, hỏi về quê quán của họ.
Ngài nói:
“Thật tuyệt vời khi có thể gặp gỡ những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau khi du hành quanh Địa Trung Hải.
Các con đã tìm ra một cách thức rất nhân bản để làm điều ấy.”
Ngài cũng nhận xét rằng việc sống chung trong không gian hạn hẹp giúp học biết “chung sống, tôn trọng nhau và vượt qua khó khăn” – một bài học quý giá cho tuổi trẻ hôm nay.
“Hãy trở nên những người kiến tạo hòa bình”
Biết rằng có những bạn trẻ đến từ Palestine trên tàu, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ về nhu cầu khẩn thiết của thời đại hôm nay:
“Chúng ta cần học làm những người kiến tạo hòa bình, những người cổ võ hòa bình, trong một thế giới ngày càng bị lôi cuốn bởi bạo lực, hận thù, chia rẽ, và cực đoan.
Chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta có thể sống cùng nhau – dù đến từ các quốc gia khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, có những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau – nhưng chúng ta vẫn là những con người, con trai và con gái của cùng một Thiên Chúa duy nhất.
Tất cả chúng ta cùng sống trên thế giới này và có trách nhiệm chung là chăm sóc công trình tạo dựng, chăm sóc nhau, và thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.”
Ostia – vùng đất của các thánh và ký ức Giáo hội
Vẫn nói ứng khẩu, nhưng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm về ý nghĩa thiêng liêng của cảng Ostia:
“Đây là nơi quan trọng trong lịch sử thế giới, trong lịch sử của Giáo hội, của thánh Augustinô và thánh Monica.”
Ngài bộc bạch rằng, với tư cách tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, ngài đã “nhiều lần đến vùng này”, bởi Ostia luôn là một hải cảng có tầm quan trọng lớn lao.
Dự án mang linh hứng từ tư tưởng Kitô giáo nhân bản
Dự án “Tàu Học Đường Hòa Bình” được khởi xướng từ tư tưởng của Giorgio La Pira, người từng mơ ước về một “liên minh của các thành phố Địa Trung Hải”, và được nuôi dưỡng qua các cuộc gặp gỡ về Địa Trung Hải tại Bari (2020), Firenze (2022) và Marseille (2023).
Khi Đức Thánh Cha bước lên boong tàu, một bài ca vang lên chào đón ngài.
Ngài được Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille, người khởi xướng dự án, đón tiếp.
Đức Hồng y giải thích rằng, ban đầu con tàu dự định đến Liban, nhưng cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến điều đó không thể thực hiện.
“Trên biển lúc ấy có nhiều hàng không mẫu hạm hơn là thuyền buồm,” ngài nói.
Tại Istanbul, tàu Bel Espoir đã được Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo đón tiếp, “ngài cũng rất gắn bó với dự án này.”
Một cuộc hành trình đức tin, đối thoại và hòa bình – được Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi là “dấu chỉ của hy vọng cho thế giới”.
CHIA SẺ / SHARES: