Tại Đền thánh Mamã Muxima, trung tâm hành hương cổ kính từ thế kỷ XVII, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ kinh Mân Côi chiều 19 tháng Tư và mời gọi các tín hữu sống tình yêu cụ thể, quảng đại, đặc biệt hướng đến những người nghèo và bị bỏ quên.
Tiziana Campisi – Luanda, Angola
Mamã Muxima – trái tim đức tin của Angola

Cách Luanda khoảng 130 km, bên dòng sông Kwanza, Đền thánh Mamã Muxima từ lâu là điểm hẹn thiêng liêng của người dân Angola. Danh xưng “Mamã Muxima” – nghĩa là Mẹ của Trái Tim – diễn tả mối gắn bó sâu đậm của các tín hữu với Đức Trinh Nữ Maria. Qua bao thế hệ, người ta tìm đến nơi đây để dâng lên Đức Mẹ những lo toan, đau khổ, cũng như niềm vui và hy vọng. Chiều 19 tháng Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV hiện diện giữa khoảng 30.000 tín hữu, như một người hành hương cùng hiệp thông cầu nguyện.
Giờ kinh Mân Côi giữa biển người hành hương
Sau khi đến bằng trực thăng từ Luanda, Đức Thánh Cha tiến vào đền thánh, cầu nguyện và dâng hoa kính Đức Mẹ, rồi ra quảng trường gặp gỡ cộng đoàn. Hàng chục ngàn tín hữu cùng hiệp thông lần chuỗi Mân Côi, với các chục kinh được dẫn dắt bởi người trẻ, gia đình, tu sĩ và chủng sinh. Mỗi mầu nhiệm được suy niệm đều được thắp nến kính dâng dưới chân Đức Mẹ, tạo nên bầu khí trang nghiêm mà gần gũi.
Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi được cầu nguyện cùng một Giáo Hội sống động và trẻ trung. Ngài nhận định chính nơi đây, Mamã Muxima âm thầm nuôi dưỡng đời sống đức tin của dân Chúa, nơi hội tụ những con tim biết yêu thương, cầu nguyện, vui mừng và cả những giọt nước mắt.
Tình yêu phải chiến thắng
Đức Thánh Cha khẳng định Mamã Muxima luôn đón nhận và lắng nghe mọi người, không loại trừ ai. Từ nơi hành hương này, ngài đưa ra lời mời gọi mạnh mẽ cho hòa bình, nhấn mạnh rằng chính tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh. Trái tim của Đức Maria, theo ngài, là con đường để nhân loại học lại cách sống yêu thương và hiệp nhất.
Sống yêu thương cách cụ thể
Khởi đi từ kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống tình yêu như một người mẹ: cụ thể, quảng đại và không loại trừ. Mỗi người được mời gọi quan tâm đến tha nhân, để không ai thiếu vắng tình thương hay những điều cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng. Đó không chỉ là một lý tưởng, nhưng là con đường phải được thực hiện mỗi ngày.
Trách nhiệm xây dựng công lý và hòa bình
Từ chính nơi từng ghi dấu những trang lịch sử đau thương, Đức Thánh Cha hướng lòng về những người nghèo, người bệnh, trẻ em và người cao tuổi. Ngài kêu gọi mọi người quan tâm và hành động cụ thể, mang lấy tâm tình của Đức Maria để trở thành những người kiến tạo công lý và xây dựng hòa bình.
Niềm hy vọng được trao cho người trẻ
Đức Thánh Cha đặc biệt gửi gắm nơi người trẻ sứ mạng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi không còn chiến tranh, bất công, nghèo đói hay gian dối. Công trình Vương cung Thánh đường tại Muxima được ngài nhắc đến như một dấu chỉ, mời gọi thế hệ mới tiếp tục dựng xây tương lai trên nền tảng Tin Mừng.
Mang ánh sáng Phục Sinh vào đời sống
Nhắc lại mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và mở ra con đường dẫn về với Chúa Cha. Con đường ấy tuy đòi hỏi nhưng luôn tràn đầy ánh sáng, và mỗi người đều có thể bước đi nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Nhìn lên Đức Maria như mẫu gương thánh thiện, các tín hữu được mời gọi mang ánh sáng của Đấng Phục Sinh đến cho mọi người.
Trong bầu khí chiều buông xuống trên quảng trường đền thánh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người phó dâng tất cả cho Đức Mẹ và quảng đại trao ban chính mình cho tha nhân, để trở thành chứng nhân của tình yêu và mang ơn lành của Thiên Chúa đến cho thế giới.