7 lời nguyện ngắn cho mỗi ngày trong tuần của Thánh Gioan Fisher

7 lời nguyện ngắn cho mỗi ngày trong tuần của Thánh Gioan Fisher

Philip Kosloski

Ngài đã viết những lời nguyện này cho người em gái của mình khi đang bị giam trong Tháp Luân Đôn.

Dưới triều đại của Vua Henry VIII, Giám mục Gioan Fisher là một người nhiệt thành ủng hộ Đức Giáo hoàng và trực tiếp phản đối mong muốn của nhà vua muốn trở thành người đứng đầu Giáo hội Anh giáo. Ngài cũng công khai lên án cuộc ly dị giữa nhà vua và Hoàng hậu Catherine xứ Aragon. Chẳng bao lâu sau, Đức cha Fisher đã nằm trong danh sách những người bị coi là kẻ thù và sau đó bị xử tử vì lập trường chống đối của mình.

Trước khi qua đời, ngài đã viết thư cho em gái và khích lệ bà sống vững vàng trong đức tin. Ngài trình bày nhiều bài suy niệm (sau này được xuất bản với tựa đề The Ways to Perfect Religion – Những Con Đường Hoàn Thiện Đời Sống Đạo Đức) và kết thúc tất cả bằng bảy câu nguyện ngắn.

Ngài viết cho em gái mình:

“Vậy nên, hỡi người em gái thân yêu, tôi tin rằng những suy niệm này, nếu em thường xuyên đọc với sự suy xét cẩn thận và thực sự ghi khắc trong ký ức, sẽ phần nào làm bừng cháy trong lòng em tình yêu dành cho Đức Kitô Giêsu. Và một khi tình yêu ấy được thiết lập nơi em, thì mọi điểm khác và mọi thực hành trong đời sống đạo của em sẽ trở nên dễ dàng, không còn nặng nề; khi đó em sẽ vui vẻ thực hiện mọi điều thuộc về đời sống đạo đức mà không quá mệt nhọc… Và nếu em sử dụng những lời nguyện ngắn sau đây cho mỗi ngày trong tuần, tôi nghĩ điều đó sẽ rất hữu ích cho em. Vì như thế, em có thể mau mắn cầu nguyện trong lòng mình, dù đang ở giữa bất cứ ai.”

Sau đó, Đức cha Fisher đã ghi lại những lời nguyện sau đây. Chúng đủ ngắn để ghi nhớ và có thể trở thành một sự bổ trợ tuyệt vời cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Chúng cũng đặc biệt hữu ích cho những người cảm thấy khó tìm được thời gian để cầu nguyện.

1. Lạy Chúa Giêsu đáng chúc tụng, xin làm cho con yêu mến Chúa bằng trọn cả tấm lòng.

2. Lạy Chúa Giêsu đáng chúc tụng, con rất muốn yêu mến Chúa, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Chúa thì con không thể làm được.

3. Lạy Chúa Giêsu đáng chúc tụng, xin cho con suy niệm sâu xa về tình yêu cao cả Chúa đã dành cho con.

4. Lạy Chúa Giêsu đáng chúc tụng, xin ban cho con ơn biết chân thành cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã ban.

5. Lạy Chúa Giêsu đáng chúc tụng, xin ban cho con thiện chí để phụng sự Chúa và biết chịu đựng vì Chúa.

6. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin ban cho con luôn ghi nhớ cuộc Thương Khó của Chúa như một điều tự nhiên trong tâm hồn con.

7. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin cho con được kết hợp với Chúa trong mọi sự và mãi mãi thuộc về Chúa.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *