Kinh Thánh, Thánh, Thánh: Lời tung hô trước Kinh Nguyện Thánh Thể

Kinh Thánh, Thánh, Thánh: Lời tung hô trước Kinh Nguyện Thánh Thể

Trong Thánh lễ theo Nghi thức Rôma, ngay trước khi bắt đầu Kinh Nguyện Thánh Thể, toàn thể cộng đoàn cùng cất lên lời ca “Thánh, Thánh, Thánh” (Sanctus). Đây là một trong những lời kinh cổ kính và quan trọng nhất của phụng vụ, được trích từ chính Kinh Thánh và diễn tả sự hiệp thông của Hội Thánh dưới thế với phụng vụ thiên quốc.

Trong Thánh lễ theo Nghi thức Rôma, lời kinh Sanctus (Thánh, Thánh, Thánh) là dấu hiệu cho biết cộng đoàn sắp bước vào phần trọng tâm của Thánh lễ: Kinh Nguyện Thánh Thể.

Ngày nay, lời kinh này thường được đọc hoặc hát bằng ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, nhiều linh mục cũng khuyến khích các tín hữu học và sử dụng bản văn tiếng Latinh, đặc biệt khi tham dự các Thánh lễ trọng thể hoặc Thánh lễ do Đức Giáo hoàng chủ sự, nơi nhiều phần phụng vụ vẫn được cử hành bằng tiếng Latinh.

Lời kinh Sanctus được kết thành từ hai đoạn Kinh Thánh.

Phần đầu được lấy từ Sách Khải Huyền, nơi Thánh Gioan mô tả phụng vụ trên trời:

“Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến.” (Kh 4,8)

Phần tiếp theo được lấy từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu, khi dân chúng tung hô Chúa Giêsu trong cuộc khải hoàn tiến vào Giêrusalem:

“Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô trên các tầng trời!” (Mt 21,9)

Qua lời kinh này, Hội Thánh tuyên xưng sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và đồng thời đón chào chính Đức Kitô đang đến giữa cộng đoàn trong hy tế Thánh Thể.

Khi hát hoặc đọc Sanctus, các tín hữu không chỉ hiệp lời với cộng đoàn đang quy tụ trong nhà thờ, nhưng còn kết hợp với các thiên thần và các thánh trên trời để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là lời ca báo trước phụng vụ vĩnh cửu mà các tín hữu hy vọng sẽ được tham dự trong Nước Trời.

Kinh Thánh, Thánh, Thánh bằng tiếng Latinh

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Bản dịch tiếng Việt

Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Lời kinh Sanctus tuy ngắn gọn nhưng là một trong những lời tung hô long trọng nhất của phụng vụ Thánh lễ. Mỗi lần cất lên lời ca này, Hội Thánh được mời gọi hướng lòng lên trời cao, kết hiệp với các thiên thần và các thánh để tôn vinh Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đức Kitô hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *