
Vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ Urkupiña, thành phố Quillacollo, thuộc tỉnh Cochabamba, Bolivia, trở nên rực rỡ sắc màu và đón đông đảo tín hữu đến mừng lễ “Cô bé chăn chiên”, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất tại quốc gia này.
Trong bối cảnh đó, ngày thứ Bảy 8 tháng 8, tượng ảnh của hơn 30 tước hiệu Đức Maria từ nhiều nơi trong nước và nước ngoài đã được đưa về cùng với các đoàn tín hữu. Trong số đó có Đức Mẹ Copacabana, Đức Mẹ Socavón của Oruro, Đức Mẹ Cotoca, Đức Mẹ Chaguaya và Đức Mẹ Sầu Bi Tapacarí.
Cộng đoàn địa phương cùng với chính quyền thành phố và tỉnh, lực lượng cảnh sát và các vị lãnh đạo Giáo hội đã đón các tượng ảnh và cùng tham dự ngày lễ được đánh dấu bằng lòng đạo đức bình dân, trong thời gian chuẩn bị cho lễ chính.
Các tượng ảnh và các tước hiệu Đức Maria được rước kiệu trong ngày thứ Bảy. Đông đảo tín hữu tháp tùng các tượng ảnh trong cuộc rước đến nhà thờ San Ildefonso, nơi Thánh lễ được cử hành. Sau đó, các tượng ảnh được trưng bày để các tín hữu đến gần và bày tỏ lòng tôn kính.

Các hoạt động mừng lễ tiếp tục vào Chúa nhật với cuộc Rước của các Dân tộc bản địa, một biểu hiện của những điệu múa truyền thống và bản địa Bolivia. Các lễ hội sẽ tiếp tục vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, với cuộc Rước Đại hội Văn hóa Dân gian, quy tụ hơn 80 hội đoàn trong trang phục và điệu múa truyền thống tiến về giáo xứ San Ildefonso.
Ngày 15 tháng 8, ngày chính của lễ hội, Thánh lễ Trọng thể được cử hành, sau đó là cuộc rước tượng Đức Mẹ Urkupiña. Đến Chúa nhật 16 tháng 8, cuộc hành hương truyền thống lên Núi Sọ trên đồi Cota sẽ diễn ra. Hàng ngàn khách hành hương đi bộ hơn 14 km từ thành phố Cochabamba đến Quillacollo.
Tại đây diễn ra nghi thức những viên đá, còn được gọi là nghi thức “các mỏ”. Các tín hữu dùng búa đập đá và mang những viên đá về nhà. Những viên đá này tượng trưng cho “của cải được Đức Mẹ cho mượn”, tức những điều vật chất mà Đức Mẹ ban cho các tín hữu, với lời hứa sẽ trở lại trong ba năm liên tiếp để tạ ơn, cầu nguyện và “hoàn trả” ân huệ.
Ngày 17 tháng 8, các lễ hội kết thúc với việc khai mạc và chính thức mở cửa Hội chợ Alasita, một khu chợ truyền thống bày bán những ngôi nhà, xe hơi, tiền giấy và nhiều vật dụng thu nhỏ khác. Khách tham quan mua những món đồ này như biểu tượng cho những ước vọng và điều mình mong muốn, rồi xin Thiên Chúa ban phúc lành qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Urkupiña.
Lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ Urkupiña

Lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ Urkupiña bắt nguồn từ cuối thế kỷ XVIII, khi một bé gái người Quechua sống tại vùng nông thôn đang chăn đàn gia súc của gia đình gần sông Sapinku, dưới chân đồi Cota, thì nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ từ trời chiếu xuống.
Khi đến gần, cô bé nhìn thấy một phụ nữ có vẻ đẹp đặc biệt, đang bồng một trẻ nhỏ trên tay. Trước cảnh tượng ấy, cô bé không cảm thấy sợ hãi, nhưng trái lại, đã hình thành một mối quan hệ thân tình với người phụ nữ.
Em gọi người phụ nữ ấy là “Mamita”. Theo truyền thống, bà thường từ trên trời xuống để ở bên và trò chuyện với em bằng tiếng Quechua. Người phụ nữ được cho là đã làm cho nước tuôn ra từ những tảng đá để đàn gia súc uống, đồng thời trao cho cô bé những viên đá. Khi về đến nhà, những viên đá ấy biến thành những khối vàng.
Cha mẹ cô bé kể lại sự việc cho vị linh mục và các nhà chức trách trong làng. Họ quyết định cùng lên đồi để kiểm chứng câu chuyện. Trên đường đi, cô bé chạy lên trước và khi nhìn thấy đỉnh đồi, em chỉ tay về phía đó và kêu lên bằng tiếng Quechua: “Jaqaypiña urqupiña! Jaqaypiña urqupiña!”, có nghĩa là: “Mẹ đã ở trên đồi rồi!”.
Mặc dù cộng đoàn chỉ chứng kiến hình ảnh sáng ngời ấy bay lên trời, nhưng ngay tại nơi đôi chân của người phụ nữ chạm xuống mặt đất, họ tìm thấy một tượng ảnh được tạc bằng đá.

Lời kêu lên bằng tiếng Quechua của cô bé, qua nhiều năm được phiên âm theo tiếng Tây Ban Nha, đã trở thành tên gọi của lòng sùng kính: Urkupiña. Tượng ảnh được tìm thấy sau đó được đưa về thị trấn và đặt tại địa điểm ngày nay là nhà thờ San Ildefonso, nơi tượng Đức Mẹ vẫn được tôn kính cho đến ngày nay.
Công trình này được công nhận là Di tích và Di sản Văn hóa của Bolivia vào năm 1992, và chính thức được đặt tên là Đền thánh Đức Mẹ Trinh Nữ Maria Urkupiña vào ngày 8 tháng 12 năm 1998.
https://www.aciprensa.com/noticias/127601/fe-cultura-y-tradicion-los-bolivianos-celebran-a-la-virgen-de-urkupina