Một năm sau ngày tuyên thánh: Tuyến đường quốc tế đầu tiên mang tên Thánh Frassati được khai trương tại Bồ Đào Nha

Một năm sau ngày tuyên thánh: Tuyến đường quốc tế đầu tiên mang tên Thánh Frassati được khai trương tại Bồ Đào Nha

Tuyến đường dài 10 km quanh Đền thánh Đức Mẹ Peneda là điểm khởi đầu cho một mạng lưới đang hướng tới việc mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Thứ Hai này là một ngày đặc biệt đối với đông đảo những người yêu thích việc đi bộ đường dài và tìm thấy nơi đó một nguồn cảm hứng từ Thánh Pier Giorgio Frassati (1901–1925).

Đúng một năm sau ngày ngài được tuyên thánh, ngày 7 tháng 9 năm 2025, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong Thánh Pier Giorgio Frassati cùng với Thánh Carlo Acutis, tuyến đường quốc tế đầu tiên mang tên Frassati bên ngoài nước Ý sẽ chính thức được khai trương.

Tọa lạc tại miền bắc Bồ Đào Nha, tuyến đường tạo thành một vòng khép kín dài 10 km, với độ chênh cao khoảng 560 mét, bao quanh Đền thánh Đức Mẹ Peneda.

Đây được xem là điểm khởi đầu đầy hứa hẹn cho một mạng lưới có thể tiếp tục mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Tại Ý, mạng lưới những tuyến đường Frassati đã được hình thành từ năm 1996 tại vùng Campania và sau đó dần “phủ kín” tất cả các miền trong nước. Ý tưởng này cũng từng được mong ước từ năm 2000, khi tuyến đường quốc tế Frassati đầu tiên tại Ý được khởi động ở Pollone, gần Biella – một địa danh rất thân thương đối với vị thánh trẻ người Piemonte, cũng như Đền thánh Đức Mẹ Oropa nằm gần đó.

Tại Bồ Đào Nha, sáng kiến xây dựng tuyến đường lấy cảm hứng từ Đức Maria, đồng thời thúc đẩy sự phát triển về môi trường, văn hóa và đời sống thiêng liêng, được thực hiện đầu tiên bởi Câu lạc bộ Núi cao Bồ Đào Nha (CNM – Club Nacional de Montanismo), với sự đồng thuận của Giáo phận Viana do Castelo và Đô thị Arcos de Valdevez.

“Chúng tôi rất vui mừng,” ông José António Barros Basto, điều phối viên người Bồ Đào Nha, chia sẻ.

Từ khi còn trẻ và là một hướng đạo sinh Công giáo, ông đã yêu mến những khu rừng bao quanh Đền thánh trong Công viên Tự nhiên này.

“Chúng tôi tin rằng Thánh Pier Giorgio đã khơi lên ngọn lửa nhỏ bé này, và chúng tôi hy vọng nó sẽ trở thành tia lửa làm bùng lên nhiều tuyến đường khác trên khắp châu Âu và thế giới.”

Ông Barros Basto, đồng thời là đại biểu của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Leo núi, nhận xét:

“Ngày nay, người ta cứ muốn dựng những bức tường tại biên giới giữa các quốc gia. Còn chúng ta, bằng những con đường, có thể xây dựng những nhịp cầu mới giữa các quốc gia và các cộng đồng.”

Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh, cũng chia sẻ niềm xác tín ấy.

Ngài không thể hiện diện trong lễ khai trương, nhưng đã gửi một sứ điệp và trao cho các Giám mục Bồ Đào Nha trách nhiệm cổ võ tuyến đường này:

“Nhờ đó, chúng ta có thể mở rộng đến nhiều người hơn nữa cơ hội, được gợi hứng từ câu chuyện cuộc đời của Frassati, đến gần với thực tại siêu việt qua việc đi bộ đường dài và leo núi.”

Một con đường hướng lên Thiên Chúa

Ngày khai trương sẽ bắt đầu bằng Thánh lễ vào buổi sáng, tiếp theo là một chuyến đi bộ đường dài vào buổi chiều.

Gia đình Frassati sẽ được đại diện bởi Janusz Gawronski, chắt của vị thánh, con trai của cố Alfredo – người con trai đầu của bà Luciana.

Hiện diện trong dịp này còn có ông Mario Vaccarella, đại diện Câu lạc bộ Núi cao Ý. Ông nhấn mạnh đến “giá trị tự nhiên và văn hóa cao quý của tuyến đường này trong một công viên tự nhiên”, đồng thời cho biết điều đó mang lại “niềm tin để tiếp tục con đường mà 22 tuyến Frassati tại Ý, mỗi vùng một tuyến, đã tiên phong”.

Theo ông, những tuyến đường ấy đóng một vai trò quan trọng cả về phương diện bảo vệ môi trường lẫn chiều kích chiêm niệm.

Việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài từ lâu đã là một ước mơ của Antonello Sica, người sáng lập mạng lưới các tuyến đường Frassati tại Ý. Ông cũng được mời đến Bồ Đào Nha trong dịp khai trương.

“Giờ đây điều đó đang trở thành hiện thực như một món quà của Chúa,” ông nhận định.

“Sau biết bao kiên nhẫn và bền bỉ, tất cả những điều ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không đặt Thiên Chúa vào trung tâm của mọi sự, như chính Thánh Pier Giorgio đã nói. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục bước đi với lòng tin tưởng, từng bước một.”

Công thức này rất được yêu thích tại Bồ Đào Nha. Đức cha João Evangelista Pimentel Lavrador, Giám mục Viana do Castelo, và ông Olegário Gonçalves, Thị trưởng địa phương đồng thời là Giám đốc Công viên Quốc gia Peneda-Gerês, đều nhấn mạnh sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân sự và tôn giáo trong khu vực chung quanh những giá trị phong phú của thiên nhiên, lịch sử và đời sống thiêng liêng, cũng như sức hấp dẫn của vị thánh trẻ từng được Thánh Gioan Phaolô II gọi là một người “leo núi tuyệt vời”.

“Ngọn núi không phải là chướng ngại, nhưng là bàn đạp để đến với Thiên Chúa”

“Frassati vẫn có thể chỉ cho mọi người thấy,” ông Barros Basto, người được xem là “cha đẻ” của tuyến đường đầu tiên bên ngoài nước Ý, kết luận, “rằng ngọn núi không phải là một chướng ngại, nhưng là một bàn đạp để vươn tới Thiên Chúa.”

Và điều đó, theo ông, Thánh Pier Giorgio có thể chỉ cho tất cả mọi người – a todos.

Một năm sau ngày được tuyên thánh, tên tuổi của Thánh Pier Giorgio Frassati tiếp tục mở ra những con đường mới. Không chỉ là những con đường giữa núi rừng, nhưng còn là những con đường thiêng liêng, nơi con người được mời gọi bước đi trong thiên nhiên, gặp gỡ tha nhân, chiêm ngắm công trình tạo dựng và trên hết, hướng tâm hồn lên Đấng Tạo Hóa.

Đối với Frassati, leo lên núi cũng là một cách hướng lên cao hơn trong đời sống đức tin. Mỗi bước chân trên con đường núi có thể trở thành một bước tiến trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

Và như chính ngài đã để lại chứng từ bằng cuộc đời mình: đường lên núi có thể trở thành đường lên với Chúa.

https://www.avvenire.it/chiesa/un-anno-da-santo-apre-in-portogallo-il-primo-sentiero-internazionale-intitolato-a-frassati_112712

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *