Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV: Không có tha thứ, không thể sống trong bình an

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 13 tháng 9 năm 2026 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu suy niệm về sự tha thứ không giới hạn, điều Đức Giêsu đã sống trọn vẹn cho đến tận thập giá. Qua bài Tin Mừng phụng vụ kể lại việc Chúa Giêsu dạy Thánh Phêrô phải tha thứ “đến bảy mươi lần bảy”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là một lựa chọn phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng là điều thiết yếu để con người có thể sống trong bình an.

Theo Đức Giáo hoàng, dụ ngôn người đầy tớ được tha một món nợ khổng lồ nhưng lại không biết thương xót người mắc nợ mình giúp chúng ta nhận ra nền tảng của đời sống Kitô hữu: tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng Thiên Chúa ban cách nhưng không, vì thế con người cũng được mời gọi trao ban và tha thứ cho nhau.

Đức Thánh cha Lêô XIV nói rằng lòng quảng đại, vốn là nguồn gốc của chính sự sống chúng ta, cũng phải trở thành nguyên tắc căn bản cho đời sống chung. Ngài cảnh báo rằng khi thiếu sự tha thứ, sớm hay muộn trong tâm hồn và giữa con người với nhau sẽ xuất hiện xung đột, kết án, oán hận và trả thù. Những điều ấy không chỉ phá hủy các mối tương quan và chia rẽ gia đình, nhưng còn có thể châm ngòi cho chiến tranh.

Trái lại, tha thứ giải thoát con người và đem ánh sáng trở lại. Đức Thánh Cha ví lòng tha thứ như một cơn gió lành có thể cuốn đi cả những đám mây dày đặc, để con người một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Ngay cả khi nghèo khổ về vật chất và tinh thần khiến chân trời cuộc sống trở nên u tối, sự tha thứ vẫn có khả năng mở ra một con đường mới.

Fedeli riuniti in Piazza San Pietro

Đức Giáo hoàng đặc biệt nhắc đến kinh nghiệm của Thánh Phêrô, người đã nhiều lần cảm nghiệm sức mạnh chữa lành của lòng thương xót. Sau khi chối Thầy trong cuộc Thương Khó, Phêrô gặp lại Đức Giêsu Phục Sinh bên bờ hồ Galilê. Chúa không loại bỏ ông, nhưng hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” rồi mời gọi ông tiếp tục bước theo Người.

Đức Thánh cha Lêô XIV nhận xét rằng cuộc gặp gỡ ấy diễn ra như thể “hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra”. Chính tình yêu biết tha thứ, chữa lành và không giữ lại lỗi lầm đã trở thành nền tảng để Phêrô được củng cố trong sứ mạng của vị Tông đồ trưởng.

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV: Không có tha thứ, không thể sống trong bình an

Từ đó, Đức Thánh cha mời gọi mọi người chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ giúp chúng ta biết tha thứ luôn luôn, ngay cả khi việc bước đi bước đầu tiên thật khó khăn. Người Kitô hữu cũng được mời gọi can đảm và kiên trì lan tỏa “ánh sáng bình an và chữa lành của tình yêu, tình yêu chiến thắng hận thù và tháo gỡ mọi oán giận.”

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng hướng lời cầu nguyện của Hội Thánh về một biến cố đau thương vẫn còn in dấu trong ký ức nhân loại: 25 năm biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.

Fiori a Ground Zero in memoria delle vittime dell'11 settembre

Ngài cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho tất cả những ai vẫn đang mang trong mình những vết thương của ngày bi thảm ấy. Hai mươi lăm năm sau biến cố khiến 2.977 người thiệt mạng, ký ức về những nạn nhân vẫn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về hậu quả khủng khiếp của bạo lực và hận thù.

Trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột và bạo lực vẫn đang gây đau khổ cho biết bao người trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu xin Thiên Chúa ban cho nhân loại hồng ân hòa bình.

Ngài nói: “Trong thời điểm các cuộc xung đột và bạo lực đang gây đau khổ cho rất nhiều anh chị em chúng ta, tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để Chúa ban cho thế giới hồng ân hòa bình.”

L'attacco alle Torri Gemelle di New York, 11 settembre 2001

Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc tưởng nhớ biến cố đau thương cách đây 25 năm phải thúc đẩy mọi người canh tân quyết tâm xây dựng hòa bình, trước hết bằng lời cầu nguyện và phó thác lời cầu ấy cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

Như thế, hai lời mời gọi của Đức Giáo hoàng trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 13 tháng 9 gắn kết với nhau cách sâu sắc: tha thứ và hòa bình. Một thế giới không biết tha thứ sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của oán hận, trả thù và bạo lực; ngược lại, lòng thương xót có thể mở ra con đường chữa lành cho những tâm hồn, gia đình và cả các dân tộc.

Trước khoảng 15.000 tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kết thúc buổi đọc Kinh Truyền Tin bằng lời chào và phép lành dành cho cộng đoàn. Ngày hôm sau, 14 tháng 9, Đức Thánh Cha bước sang tuổi 71.

Sứ điệp của ngài vì thế vang lên như một lời mời gọi đặc biệt trong thời đại còn nhiều chia rẽ: hãy học nơi Đức Kitô con đường tha thứ, để hận thù không có tiếng nói cuối cùng và để hòa bình có thể bắt đầu từ chính trái tim mỗi người.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *